Lớn lên rồi mới thấm câu "giá như được quay lại tuổi thơ" - sự thật nghe đau lòng nhưng cần phải biết để khỏi hối hận!

GauMoon7425

New member
747943313d520c001668.jpg


Đến một độ tuổi nhất định, nhiều người sẽ hối tiếc tất cả những điều mình đã làm ngày trước!!!

Mình từng gặp và nghe kể về nhiều bạn trẻ, bên cạnh những buổi tiệc "flex" thoải mái, shopping sương sương mấy triệu cho các thương hiệu yêu thích, thì khi được hỏi "tương lai muốn làm gì" lại trả lời khá... mơ hồ Điểm chung của hầu hết các bạn là: chỉ cần cuộc sống ổn định, công việc ổn định, vợ đẹp con ngoan là đủ rồi. Với những người may mắn kiếm được việc làm ít drama, các bạn còn cảm thấy mình đã "chill" trọn đời, hoặc ít nhất cũng giỏi hơn mấy đứa bạn cùng tuổi – những người vẫn đang "ké fame" đồng tiền nhà hay đang phải vật lộn kiếm miếng ăn qua ngày.

Hỏi sâu thêm: "Định hướng tương lai của em, 30 tuổi em muốn sống thế nào?", câu trả lời vẫn là "đủ sống là được". Mình hỏi thế nào là đủ sống, các bạn bảo hài lòng với mức lương 10 triệu thôi

Với họ, không quan trọng làm gì – chủ doanh nghiệp hay bán nước đều ok – miễn đồng tiền kiếm được đủ nuôi sống bản thân là niềm vui không đổi. Với mindset như vậy, các bạn lao vào đời, chờ lương về cuối tháng, rồi trong tháng "xả láng" sạch sành sanh cho quần áo, điện thoại, phụ kiện... đến khi hết tiền thì lại ngồi đếm ngày chờ lương

Cứ thế, họ loanh quanh trong vòng tròn bế tắc không lối thoát. Tự vạch ra giới hạn cho mình, quyết không bứt phá để thực sự tận hưởng cuộc sống.

Nếu không mau tỉnh ngộ, các bạn đang tự "troll" chính mình đấy! Và sau khoảng 5-10 năm, các bạn sẽ dùng chính sợi dây đó để "nhảy pit" xuống hố, rồi ấm ức nhìn những người thành công và tự an ủi: "Chắc do số mình không giàu thôi, chịu thôi"

948a37114fea84f04186.png


Mình từng ngồi ăn với hội công nhân viên chức. Phần lớn mọi người đều hăng say kiếm việc ngay sau khi tốt nghiệp, thậm chí có người còn làm từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường và tích lũy được nhiều năm kinh nghiệm.

Có bạn than: khối lượng công việc quá nhiều, không xử lý xong trong giờ hành chính. Mọi người thắc mắc sao không mang về nhà làm tiếp.

Bạn đó đáp: "Công việc là công việc, gia đình là gia đình. Tôi không muốn lẫn lộn 2 thứ này. Mình phải có thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, vợ con chứ. Nếu lúc nào cũng căng thẳng vì công việc, cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa, và lúc đó làm việc có hiệu quả không? Vậy nên sau khi về nhà, tôi tắm rửa sạch sẽ, rồi cày phim hoặc đi chơi với bạn bè buổi tối. Hôm sau đi làm giải quyết tiếp công việc còn đọng."

Người khác gật gù: "Tôi với ông cùng chung suy nghĩ luôn. Nào, châm ly, anh em làm một chầu"

Sau khi đi nhiều buổi tụ họp, mình mới giật mình nhận ra: Đây là cuộc sống của đại đa số gen trẻ bây giờ.

Người trẻ đi làm bây giờ cũng funny ha. Mỗi ngày đi làm là mỗi ngày mong về để được "cuộn gói" trong chăn, cày các bộ phim hot trên Netflix, "vào hóng hớt" trên các diễn đàn mạng xã hội, hoặc ngồi quán cafe vỉa hè với hội bạn để "bóc phốt" ai đó. Khi tan ca, trong đầu tuyệt nhiên không nghĩ về cách giải quyết công việc còn đọng nữa, mà chỉ chọn bừa một thú vui và... "go" thôi ☕

Không thể phủ nhận sự năng động, nhiệt huyết, tận tâm của người trẻ. Nhưng đáng buồn là những mặt tốt này chỉ thể hiện trong giờ làm việc, còn khi về nhà các bạn tự biến mình thành "kẻ lười biếng", làm những hoạt động giải trí lặp đi lặp lại như cày phim, đi chơi với bạn. Rồi hôm sau lại cuống cuồng vì công việc quá nhiều, quá áp lực

Rất nhiều người than không đủ thời gian làm việc gì, nhưng lại quá keo kiệt trong việc hi sinh quỹ thời gian rảnh rỗi còn dồi dào của mình.

1e1aafacaf6ba00757ca.png


Quản lý thời gian chính là "chiếc key bị mất" của người trẻ. Đây là nỗi khổ tâm khiến gen Z không thể "unlock" và sử dụng khoảng thời gian rảnh dồi dào của mình một cách hợp lý.

Trước đây mình có đọc thống kê những việc nhân viên văn phòng hay làm khi ở nhà. Hai việc top đầu là xem phim và lướt mạng xã hội

Mình không có ý "diss" những hành động này, nhưng thử nghĩ xem, nếu ngày nào cũng cày phim và scroll mạng xã hội, phải chăng chúng ta đang quá lãng phí đời mình?

Sắp xếp và phân bổ thời gian cho những hoạt động trong ngày là những kỹ năng bạn cần học hỏi để khỏi lỡ dở tuổi trẻ, rồi khi về già lại hối hận, mong ước có một tấm vé máy bay thời gian để làm lại từ đầu ⏰

Hãy mua tấm vé hạng sang cho chuyến đi hướng về tương lai của mình, thay vì lùng sục khắp nơi để tìm một tấm vé mang tên "Tiếc nuối" nhé các bạn! ✈️

3ed3b8cd03c407aa5429.jpg


abbf4fd29d27fa9b8472.png


8be1bfa3c9ad0197af6b.png


99eb6c097190925f6ff1.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top