TraNana537
New member
Biết cách ứng xử, không tham lam, không chiếm lợi chính là kỹ năng sống cơ bản mà ai cũng cần có. Với các bé còn nhỏ thì việc hiểu rõ điều này lại càng quan trọng hơn. "Dạy con từ thuở còn thơ" mà, các bạn ơi!
"Cục tẩy này thơm ghê, cho mình mượn vài bữa nhé!"
"Bạn tặng mình cuốn sổ này được không?"
"Nhà bạn có gì ăn ngon không? Lấy ra chia cho mọi người đi chứ!"
Hôm nọ Hạ Vi - bạn con gái mình đến nhà cùng làm bài tập, từ lúc con gái mở sách ra, Hạ Vi cứ "đòi hỏi" liên tục, mà con gái mình thì... "yes" hết luôn
Trước khi về, Hạ Vi còn cầm con heo bông - món quà Giáng sinh của con gái mình - rồi nói: "Con heo này cute quá đi, cho mình mượn mấy ngày chơi nha, tối ôm nó ngủ đỡ sợ hơn."
Lúc đó con gái chỉ biết gật đầu miễn cưỡng: "Được rồi, nhưng chỉ hai đêm thôi nhé!"
Kết cục là Hạ Vi viện đủ lý do để... không trả lại con heo nữa
Những đứa trẻ thích chiếm lợi, lòng đầy toan tính chẳng những chẳng được gì trong cuộc sống mà còn đánh mất đi những thứ vô giá nữa.
Có một câu chuyện thế này nè:
Một cô gái sang Pháp du học sau khi tốt nghiệp, vừa làm vừa học. Cô phát hiện hệ thống giao thông công cộng nơi đây có kẽ hở để "luồn" - như lúc ga vừa mở cửa thì không có cửa soát vé, không có nhân viên, mọi thứ dựa vào ý thức. Vậy là cô bắt đầu trốn vé và tự nhủ mình "quá thông minh" vì tiết kiệm được tiền
Bốn năm sau, cô tốt nghiệp loại ưu và tự tin nộp đơn vào các công ty đa quốc gia ở Paris. Nhưng plot twist là... toàn bị chấm rớt từ vòng gửi xe!
Liên tục thất bại khiến cô uất ức. Khi lại bị một công ty lớn từ chối, cô tức giận nghĩ họ phân biệt chủng tộc. Nhưng họ trả lời: "Nếu chỉ xét về nền tảng giáo dục và trình độ học vấn, chúng tôi rất đánh giá cao bạn. Nhưng hồ sơ tín dụng của bạn ghi nhận hơn ba lần trốn vé và bị phạt."
Cô cố bào chữa nhưng họ nói thẳng: "Vấn đề này chứng tỏ bạn không tuân thủ quy tắc, giỏi tìm kẽ hở và lợi dụng chúng. Chúng tôi không thể tin tưởng những người như vậy. Trong công việc, tính tự giác là cực kỳ quan trọng."
Họ còn thẳng thắn nói cô có thể sẽ không tìm được việc ở Pháp hay thậm chí toàn châu Âu. Không lên án, không kỳ thị, nhưng đó là sự thật đắng lòng.
Người thích chiếm lợi như vậy khiến người khác sợ và không dám đến gần. Dẫn đến đánh mất cơ hội và những khả năng tốt đẹp trong cuộc sống. Tổn thất này còn thảm hơn cả mất tiền mất của!
Show "Trạm bảo vệ tình yêu" có một tập về cô gái muốn chia tay vì bạn trai quá thích chiếm lợi.
Bạn trai cô luôn giở trò khôn vặt, tính toán lợi dụng. Ví dụ như vào siêu thị luôn chờ đến trưa - giờ bày nhiều hàng ăn thử nhất. Vừa vào là ăn tới tấp mọi thứ. Nhân viên không đưa nữa thì anh ta cãi: "Tôi không biết ngon không thì sao mà mua?"
Sau khi ăn thử xong thì bảo nhân viên cân và đóng gói, nhưng lượn một vòng rồi... ném túi đồ sang một bên, bỏ đi không trả tiền
Quần áo mới mua không xé mác, mặc lăn lộn 2 ngày rồi đem đổi kiểu khác.
Khi đưa cô đi ăn nhà hàng, món canh sườn hầm củ sen vừa lên, anh ta đã thấy con ruồi trong đó nhưng không nói, để cô ăn xong mới gọi nhân viên phàn nàn để... giảm tiền
Bạn trai kiếm được nhiều tiền nhưng vẫn thích chiếm lợi thế này, không chỉ cô chịu không nổi mà khán giả nghe kể cũng phải thở dài ngao ngán.
Trước câu hỏi của mọi người, chàng trai nói: "Tôi chỉ muốn tiết kiệm để sau này cho bạn gái cuộc sống tốt hơn thôi mà."
Kẻ thích lợi dụng không nhất định nghèo, nhưng họ chắc chắn luôn thiếu sự bình yên nội tâm, dẫn đến dù có tiền cũng khó cảm thấy hạnh phúc.
Các nhà tâm lý học cho rằng những người tham lam đều là những người yếu đuối, hầu hết lớn lên bằng tình yêu thương "có điều kiện". Để lấp khoảng trống không được yêu thương, họ phải dùng những gì chiếm được từ người khác để bù đắp lại tâm hồn.
Cách đây một thời gian, một bà ở Hoài An, Giang Tô đưa cháu trai 1 tuổi đến cửa hàng, rồi hốt cả mớ tôm ăn thử cho cháu.
Ông chủ khuyên: "Cho bé nếm ít thôi, không cần lấy nhiều thế."
Bà cụ tức giận đáp: "Trẻ một tuổi ăn được bao nhiêu? Ăn hai con tôm cũng phạm pháp à?"
Không lâu sau, con dâu tìm đến cửa hàng chửi không ngừng, vừa quay video ông chủ vừa dọa cho lên mạng.
Ông chủ ấm ức: "Không phải không cho nếm mà là lấy quá nhiều. Chúng tôi cũng phải buôn bán mà."
Một nhà tâm lý học Mỹ nói: "Trong trái tim trẻ nhỏ, cha mẹ chính là thần thánh mà chúng kính ngưỡng. Cho nên trẻ sẽ tiếp thu cách cha mẹ đối phó với vấn đề và học theo toàn bộ."
Nguồn: kenh14.vn