Năm ngày sau khi màn nhạc kịch "English Performance 2019" (EP'19): "Façade the Musical" hạ màn (11/5/2019), Ban Tổ chức đã thả cả "soundtrack" (*) của chương trình như một lời cảm ơn chân thành gửi đến các giọng ca tài năng, đầy truyền cảm. Những giọng hát ấy đã mang đến cảm xúc rất riêng cho từng bài hát trong EP'19, khiến ai nghe cũng phải "rụng tim"
Sự nhiệt tình và tận hiến của đội ngũ âm nhạc đa tài đã đưa khán giả quay về đắm chìm trong không khí sôi động, quyến rũ mà cũng đầy xúc động của những năm 1930 tại thành phố New York. Vibe chill mà sâu lắng, chuẩn không cần chỉnh luôn!
Là sự kiện thường niên lần thứ 9, EP'19 phản ánh những vấn đề phổ biến với con người của New York phồn hoa trong quá khứ, đồng thời đem tới cái nhìn về một hiện tượng xuất hiện và len lỏi trong mọi ngóc ngách của xã hội cho đến hiện tại. Cuộc sống không đẩy ai vào bước đường cùng, chỉ có con người tự đẩy nhau vào ngõ cụt, để rồi làm tha hóa lẫn nhau, khiến bản thân và những người khác trở nên vụ lợi và thực dụng. Để đạt được khao khát, con người bất chấp tất cả, ngay cả việc đánh mất chính bản thân. EP'19 là một vở nhạc kịch có giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc, phản ánh một vấn đề nhức nhối với cách tiếp cận mới lạ và chạm đến trái tim người xem
EP'19 chinh phục khán giả bằng sự sáng tạo, khả năng sử dụng Anh ngữ thuần thục đến mức "xịn xò", khả năng diễn xuất với những màn thoại, hát và nhảy múa chuyên nghiệp đến khó tin đối với học sinh THPT. Không phải ai cũng tin được đây là các bạn học sinh cấp 3 đâu nha! Bên cạnh đó, đạo cụ sân khấu được các bạn đầu tư công phu đã đem lại những trải nghiệm tuyệt vời cho khán giả, góp phần phổ cập rộng rãi thể loại Nhạc kịch – một loại hình sân khấu còn chưa được biết đến nhiều ở Việt Nam.
(*) "Soundtrack":
Đây là thành quả của gần 100 học sinh miệt mài làm việc sau giờ học trong suốt 274 ngày. Gần cả năm trời cơ đấy! Nhưng có lẽ, thành quả lớn nhất là mỗi bạn đã "lớn lên" như thế nào cùng EP'19. Hãy lắng nghe "người trong cuộc" nói về "Façade" của mình nhé:
Tổng Đạo diễn Nguyễn Hà Hải Chi:
"EP không chỉ là nơi mình có thể thoả sức sáng tạo và làm nghệ thuật một cách chân thành, mà EP còn cho mình một gia đình thật đầm ấm. Không nơi nào mình tìm thấy những con người luôn yêu thương, mở lòng ủng hộ nhau và đều khao khát làm nghệ thuật như Ban Tổ chức của EP. Các anh chị khóa trước luôn bảo mình: 'Các em cho EP được bao nhiêu, EP sẽ trả lại các em bấy nhiêu' và chỉ sau khi hết EP, mình mới cảm nhận được đầy đủ câu nói đó".
Đạo diễn/Giám đốc Âm nhạc Trần Dân Chí:
"Khi đến với EP, được làm việc với những con người kiệt xuất kia, mình có một khát vọng được cống hiến toàn bộ sức lực và thời gian cho một đêm diễn tuyệt vời, và một tình yêu quá lớn để có thể trả lại được cho đội ngũ 'Façade'. EP tạo điều kiện cho mình phát huy tối đa khả năng âm nhạc của bản thân và kết quả vô cùng mỹ mãn. Điều mình mất đi là gần chục kilôgam do 'stress' và lo sợ rằng, đêm diễn sẽ không được như mong muốn. Điều đấy đã không xảy ra". Real không fake luôn á!
Trưởng ban Âm thanh Ánh sáng Thái Nguyễn Nhật Minh:
"EP19 đơn giản là thứ tuyệt vời nhất 7 năm học Ams của mình. Mình đã học được quá nhiều thứ, thấu hiểu nhau hơn, trở thành một gia đình yêu thương. Điều duy nhất mình mất là 'nỗi cô đơn!'. Giao tiếp và học hỏi phát huy cực kỳ quan trọng, EP có thể trôi chảy, ít sạn hơn nữa nếu các bạn giao tiếp với nhau nhiều hơn".
Đồng Trưởng ban Props Hoàng Khánh Châu:
"Tham gia EP là những buổi chiều ở lại trường đến muộn. Nhưng sau tất cả, mình thấy đó là cuộc đánh đổi mình không bao giờ hối hận. Nhớ nhất lúc làm được cái khung gỗ đầu tiên, cưa gỗ rã cả tay bằng cái cưa cùn, tự mua khoan, khoan gãy mất nửa số đinh, cuối cùng dựng lên được cả tấm khung cao 2,5m thì ai cũng sướng". Cảm giác thành tựu phải nói là max luôn!
Đồng Trưởng ban Props Phùng Nguyệt Linh:
"Ngày đầu tiên mua khoan và dụng cụ về là hôm vui nhất trong đợt 'Pre-production'. Cầm trên tay đồ nghề dù có chút hoang mang không biết mình có đủ khả năng để hoàn thành được công việc hay không nhưng ngày hôm đó là khi ban Props thực sự đã bước ra khỏi giới hạn về vật liệu được đặt ra suốt 8 năm". Level up thành công rồi đây!
Trưởng ban Tổ chức Nguyễn Trang Thục Anh:
"Nhờ phép màu EP, mình có cơ hội được tìm hiểu, khám phá bản thân, được trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm, kĩ năng để hoàn thiện mình hơn sau những thử thách và trải nghiệm ở đây. Có rất nhiều công thức dẫn đến thành công của một dự án nghệ thuật, nhưng với EP nguyên liệu của chúng mình là: Đam mê, Niềm tin và Trách nhiệm". Ba thứ này là must-have đó nha!
Đồng Trưởng ban PR Đặng Khánh Vy:
"Thực sự cần lên kế hoạch cụ thể cho mọi thứ để không bỏ sót bất kì chi tiết nào. Lắng nghe và hợp tác là hai thứ quan trọng nhất. Chăm sóc sức khoẻ của bản thân là ưu tiên hàng đầu. Luôn cố gắng để khi sự kiện kết thúc, những gì mình cảm nhận được là một niềm rạo rực để bắt đầu sự kiện tiếp theo". Đúng kiểu "Ending is a new beginning" vậy đó!
Nguồn: svvn.tienphong.vn