Nghe xong con số này mà choáng váng luôn nha mọi người ơi! Hiện tại lợn hoang đang "gây nghiệp" khiến Hoa Kỳ thiệt hại tới 2,5 tỷ USD. Mỗi năm chính phủ phải chi hơn 100 triệu USD để "dẹp" bọn này, nhưng mà thiệt hại vẫn cứ tăng vù vù không ngừng nghỉ
Bình thường mình vẫn thấy lợn nhà màu hồng cute phô mai que, thậm chí còn có người nuôi làm thú cưng nữa cơ. Nhưng mà đừng để vẻ ngoài đáng yêu đó lừa bạn nhé!
Khi mấy bạn lợn nhà này "vượt ngục" khỏi trang trại rồi về sống hoang dã, chuyện trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều luôn đó. Lợn hoang (còn gọi là lợn rừng, hoặc lợn lai giữa lợn nhà và lợn rừng) không chỉ gây phiền toái thôi đâu. Chúng còn cực kỳ nguy hiểm và đang "xả" hàng tỷ USD mỗi năm ở Mỹ luôn!
**Câu chuyện lợn hoang ở Bắc Mỹ: From zero to hero (theo kiểu xấu) **
Fun fact: Ngày xưa ở Mỹ không hề có lợn đâu nha! Chúng theo chân người châu Âu sang "khai hoang lập nghiệp".
Lợn được chia thành lợn rừng và lợn nhà, trong đó lợn nhà là phiên bản được thuần hóa từ lợn rừng. Người Trung Quốc thuần hóa chúng đầu tiên vào năm 4.900 trước Công nguyên, nhưng cũng có research cho rằng lợn rừng Tây Á đã được thuần hóa từ 6.000-7.000 năm trước Công nguyên rồi.
Columbus là người đầu tiên mang 8 con lợn nhà đến Caribe năm 1493 để dự trữ thức ăn. Sau đó nhà thám hiểm Tây Ban Nha Hernando de Soto mang 13 con lợn nhà và lợn rừng tới Florida năm 1539. Nhiều con trong số này đã "dropout" khỏi tàu, bỏ chạy vào núi và dần dần trở thành lợn rừng Mỹ.
Từ năm 1890, lợn rừng Âu Á và lợn rừng Nga còn được nhập khẩu sang Mỹ để phục vụ mục đích săn bắn nữa. Và từ đó, quần thể lợn hoang đã "chiếm đóng" hầu hết các bang của Hoa Kỳ, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nông nghiệp và cơ sở hạ tầng
**Profile "quái vật đầu to" này nguy hiểm thế nào? **
Lợn hoang ở Mỹ nhìn khác hẳn mấy bạn lợn cute: mắt hẹp sâu hoắm, tai dài rộng, cổ to ngắn. Mỗi con có thể nặng tới 600-700 kg (nặng bằng cả chiếc xe hơi luôn á!), riêng cái đầu đã chiếm 1/3 chiều dài cơ thể rồi. Thế nên người ta gọi chúng là "quái vật đầu to" thực sự đó
Không những to béo mà còn nhanh nhẹn nữa chứ, tốc độ chạy tối đa 40 km/h luôn! (Bạn chạy có kịp không?
Theo USDA thì: "Lợn rừng sinh sản nhanh hơn bất kỳ động vật có vú lớn nào khác". Con cái bắt đầu sinh con lúc 8 tháng tuổi, có thể đẻ 2 lứa/năm, mỗi lứa 4-12 con. Với tốc độ "đẻ như máy" này, hiện Mỹ có khoảng 6-9 triệu con lợn hoang đang "tung hoành" rồi đó!
**Chúng phá hoại như thế nào? **
Lợn hoang kiếm ăn bằng cách dùng mõm và răng nanh đào bới đất. Nghe đơn giản nhưng hậu quả cực nghiêm trọng:
- Phá hủy hệ sinh thái, ảnh hưởng động vật hoang dã bản địa
- Làm hỏng hệ thống rễ cây
- Gây thiệt hại mùa màng nghiêm trọng
- Mang theo ít nhất 34 mầm bệnh có thể lây sang vật nuôi, động vật hoang dã và cả con người
Năm 2013, nghĩa trang Willow Wild rộng 36 ha ở Texas bị tàn phá nặng: cỏ bật gốc, đất đào bới lung tung, bia mộ nứt vỡ. Và thủ phạm chính là... lợn hoang! (Nghe mà rợn người luôn )
**Thiệt hại lên tới mức nào? **
Con số 2,5 tỷ USD không phải nói cho vui đâu nha! Mỗi năm chính phủ chi hơn 100 triệu USD để kiểm soát số lượng, nhưng thiệt hại vẫn tăng không ngừng.
Ví dụ như anh Adam McLendon ở Georgia, có 8.000 mẫu đất trồng đậu phộng, ngô và bông. Suốt 15 năm qua, mỗi năm anh phải bỏ ra ít nhất 100.000 USD để xử lý hậu quả do lợn hoang gây ra trên đất của mình. Khi lợn tìm thấy cánh đồng, chúng đào thành những chỗ trũng, rồi con người phải lấp đầy, san phẳng lại mới trồng được
Vấn đề nghiêm trọng đến mức năm 2014, APHIS phải tạo ra Chương trình quản lý thiệt hại do lợn hoang quốc gia chuyên để "dẹp" bọn này. Chương trình này hy vọng giảm số lượng và theo dõi chúng trên toàn quốc.
**Nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng con người!
Lợn hoang mang theo ít nhất 30 mầm bệnh và 37 loại ký sinh trùng - nghe thôi đã muốn chạy rồi!
Case điển hình: Vụ "rau bina bị nhiễm độc" năm 2006 ở Mỹ. 205 người ở 26 bang và Canada bị nhiễm vi khuẩn E.coli, 3 người tử vong . Nghiên cứu cho thấy chính lợn hoang đã mang vi khuẩn chết người này đến cánh đồng rau bina ở California. Nhà máy sử dụng nguồn rau này để sản xuất 42.000 bao rau bina ăn liền, khiến nhiều người phát bệnh.
Khi tiếp xúc trực tiếp, lợn hoang còn nguy hiểm hơn nữa! Sau nhiều thế hệ sống hoang dã, chúng đã phát triển răng nanh siêu sắc và hành vi khó đoán. Chúng rất hung dữ với con người và vật nuôi, ngay cả khi không bị dồn vào chân tường.
Lợn hoang còn gây tai nạn xe hơi, làm hỏng xe và thương tích cho người trong xe. Mầm bệnh chúng mang theo có thể lây lan qua nước hoặc hoa màu. Từ năm 1825 đến nay, đã có hơn 100 vụ lợn rừng tấn công người ở Hoa Kỳ rồi đó!
Tóm lại, đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh phá hoại của lợn hoang nhé! Từ cute thành "quái vật" chỉ trong vài thế hệ thôi
Nguồn: soha.vn