Trong thần thoại Bắc Âu, Loki chắc chắn là nhân vật gây tranh cãi nhất khi vừa là "thánh troll" phá đám các vị thần, vừa là người cứu nguy họ trong những tình huống khó xử Nhờ được thần Odin nhận nuôi (hoặc kết nghĩa anh em tùy phiên bản), mà Loki - dù mang dòng máu khổng lồ - những kẻ thù truyền kiếp của thần thánh - vẫn được ở lại Asgard. Thế nhưng bản tính "lầy lội" của Loki vẫn phát huy triệt để, khiến các vị thần gặp biết bao rắc rối và cuối cùng còn gián tiếp gây ra cái chết của thần quang minh Balder luôn
Loki – Vị thần lầy lội
Loki có cha là Farbauti và mẹ là Laufey, anh trai của Helblindi và Bysleistr. Dù xuất thân là người khổng lồ nhưng vóc dáng của Loki lại khá nhỏ nhắn, trông gần giống các vị thần ở Asgard. Ở vùng đất của các vị thần, Loki kết hôn với nàng Sigyn và có hai con trai là Nafri và Vali.
Lẽ ra cuộc sống của Loki đã yên ổn rồi, nếu hắn không gặp và có con với nữ khổng lồ Angrboda Ba đứa con mà Loki có với Angrboda gồm: chó sói Fenrir, rắn Jormundgan và nữ thần Hel - đều được xem như điềm báo cho ngày tận thế. Chính vì thế các vị thần đã bắt giam chúng lại để tránh hậu họa.
Tuy nhiên, dù có đề phòng đến mấy thì các vị thần cũng không ngờ Loki sẽ giở trò giết hại thần quang minh Balder, tạo ra điềm báo đầu tiên cho Ragnarok.
Tội ác và cuộc trốn chạy
Loki đã lừa nữ thần Frigg tiết lộ điểm yếu của Baldr, rồi lại xúi thần Hoor - đứa con khác của bà - giết chết anh trai mình bằng cách ném một cành tầm gửi vào người Balder. Baldr qua đời ngay lập tức
Chưa hết, vị thần lừa lọc này còn cải trang thành mụ khổng lồ Pokk để từ chối khóc cho Baldr, khiến vị thần phải ở địa ngục cho đến tận khi Ragnarok kết thúc.
Tội ác mà Loki gây ra đã khiến mối quan hệ giữa hắn với các vị thần Asgard chấm dứt hoàn toàn. Loki phải bỏ trốn khỏi Asgard để thoát cơn thịnh nộ của các thần. Hắn chạy đến một ngọn núi cao, xây cho mình căn nhà trên đỉnh núi với bốn cửa để quan sát mọi hướng. Ban ngày, Loki biến thành cá hồi và ẩn mình dưới thác nước gần nhà. Ban đêm hắn tự đan lưới đánh cá để kiếm ăn.
Tuy nhiên, từ ngai vàng cao trong cung điện, thần Odin đã phát hiện nơi Loki cư ngụ Các vị thần lập tức đến tìm hắn. Khi nhìn thấy các vị thần đến nơi, Loki quăng tấm lưới vào lửa và biến thành cá hồi để chạy trốn. Các vị thần nhìn thấy tấm lưới bèn đoán ra hắn biến thành cá, họ đan một tấm lưới mới và lùng bắt Loki.
Thần lừa lọc vẫn cố chạy thoát. Cuối cùng Thor nhân lúc Loki nhảy ra khỏi lưới, đã túm lấy đuôi cá. Từ đó về sau cá hồi có một chiếc đuôi rất mảnh mai luôn đó các bạn!
Hình phạt khủng khiếp dành cho Loki
Sau khi bắt được Loki, các vị thần lôi hắn đến một hang động tăm tối và trói lên tảng đá bằng sợi xích đặc biệt. Và đây là điều ám ảnh: sợi xích này được làm từ bộ lòng của Nafri - chính con trai Loki với người vợ Sigyn
Trước đó, các vị thần đã biến Vali - anh trai của Nafri - thành sói, khiến Vali cắn chết em trai mình. Sau đó họ moi ruột Nafri để làm xích trói Loki. Độc ác không chịu được!
Hàng ngày, Loki phải nằm trên tảng đá, để nọc độc của con rắn mà nữ thần Shakdi treo phía trên đầu nhỏ xuống mặt. Chỉ có người vợ trung thành Sigyn mới dám ở lại cùng chồng trong hang tối. Nàng giơ bát lên miệng rắn để hứng độc. Khi bát đầy, Sigyn xoay lưng vứt nọc độc, khiến chất độc nhỏ vào mặt Loki. Nỗi đau khủng khiếp khiến Loki phải quằn quại, kêu gào trời đất. Người dân vùng Bắc Âu tin rằng tiếng kêu đau đớn của Loki chính là nguyên nhân gây ra động đất.
Nguồn: gamek.vn