Voi2k83275
New member
Cô ấy nhận hết lỗi về mình, cho rằng mình thất bại là do chưa cố gắng hết sức. Đây là hành vi văn minh, kể cả những người lớn tuổi cũng phải học tập theo.
- Một anh chàng Việt giành luôn một HCV, một HCB tại Olympic đang diễn ra khiến cả nước vui sướng tột độ luôn!
- Nước mình đâu có thiếu người tài đâu, vấn đề là biết cách thu hút và sử dụng họ thế nào thôi. Thành tích của bạn ấy thì đỉnh thật, nhưng mình phục vận động viên Ánh Viên hơn á.
- Cô ấy có đạt thành tích gì đâu mà lại phục vậy?
- Ở một đấu trường tập hợp toàn bộ tinh hoa của nhân loại thì việc một cô gái mới hai mươi mấy tuổi không gặt hái được thành công cũng là chuyện bình thường mà. Vấn đề là, ngay sau trận đấu, khi được phỏng vấn, Ánh Viên đã khóc và gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ ở nhà.
- Thành tích thi đấu không như mong đợi thì chẳng lẽ lại cười toe toét, ngẩng mặt lên nhìn trời hả. Xin lỗi là đúng rồi, có gì đáng khen đâu?
- Cô ấy nhận hết lỗi về mình, cho rằng mình thất bại là do chưa cố gắng hết sức. Đây là hành vi văn minh, kể cả những người lớn tuổi cũng phải học tập theo nhé.
- Trời ơi, chuyện có gì đáng nói đến vậy đâu. Chẳng lẽ cứ xin lỗi một câu là mọi sai lầm sẽ được xóa sạch hay sao?
- Ở nước mình, lời xin lỗi nó nặng ký lắm đấy.
- Đang nói chuyện về VĐV thể thao sao lại chuyển sang topic khác vậy?
Nguồn: soha.vn