BanhMai5526
New member
Lợi Trí từng là icon gợi cảm số 1 Hong Kong, làm cho cả Lý Liên Kiệt lẫn "ông trùm sòng bạc" Hà Hồng Sân phải mê mệt không lối thoát luôn á!
Sinh ra những năm 60 thế kỷ trước, thời mà ly hôn còn là chuyện hiếm hoi lắm nha. Lớn lên trong gia đình bố mẹ li dị, Lợi Trí liên tục trở thành mục tiêu bị bạn bè bully, cà khịa không thương tiếc.
Từ bé, Lợi Trí đã xinh xắn cuốn hút rồi, chính vì vậy mấy bạn nam hay "bắt nạt" cô để... gây chú ý (kiểu flex toxic vậy ). Có lẽ vì thế mà từ nhỏ cô đã nổi loạn lắm. Mới 7-8 tuổi thôi mà đã một mình trốn nhà, từ Tây An chạy tới Quảng Châu, rồi Giang Tô, Thanh Đảo. Khó mà tưởng tượng được một đứa trẻ làm sao survive được luôn ý!
Lên cấp 2, Lợi Trí đã là "crush" của cả trường. Nhưng mà các bạn nam lại hay lấy đá ném hoặc túm tóc cô để gây attention (toxic thật sự ). Hơn nữa, sau khi mẹ bỏ đi, bố tái hôn, khiến cô gái đang tuổi dậy thì càng trở nên nhạy cảm, ít nói và thích ở một mình.
Giữa những năm 70, bố Lợi Trí sang Hong Kong kiếm sống, đưa cô về Thượng Hải sống với bà nội. Lúc đó cô mới hơn 10 tuổi, sống nương tựa bà trong cảnh nghèo khó. Năm 17-18 tuổi, cô rơi vào lưới tình với một chàng trai. Mối tình này đã mang lại hy vọng và động lực cho cô trong những ngày tăm tối, bất lực.
19 tuổi, bố đưa Lợi Trí sang Hong Kong sống cùng. Thời đó Hong Kong sang xịn lắm, dù xinh như Lợi Trí cũng nhiều lần bị chê "quê mùa" (đau thật ). May sao bạn trai vẫn thường xuyên viết thư động viên cô. Nhưng mà vì nhà trai phản đối dữ dội nên Lợi Trí đành ngậm ngùi chia tay mối tình đầu.
Nản lòng quá, cô bắt đầu đi làm, nhưng mấy công việc bán hàng nhỏ nhặt không thể thỏa mãn được bão lòng của cô gái trẻ. Cô đã tới công ty điện ảnh phỏng vấn với hy vọng đổi đời nhưng lại bị chê "quê mùa", "không hợp".
Lúc này Lợi Trí mới nhận ra mình tự tin mù quáng thế nào. Cô quyết định xin bố cho ra nước ngoài du học. Sau 3 tháng học thêm tiếng Anh, cô sang Mỹ và bắt đầu hành trình mới.
Ba năm sau, cô gái "quê mùa" ngày nào đã comeback về Hong Kong. Lợi Trí tham gia cuộc thi "Hoa hậu Châu Á" năm 1986 và gây ấn tượng mạnh với nhan sắc xinh đẹp cùng vòng 1 bốc lửa . Tài tử Hong Kong Nghê Khuông khen ngợi cô là "mỹ nhân 50 năm mới gặp" và tuyên bố nếu Lợi Trí không phải quán quân thì cuộc thi này chắc chắn có vấn đề rồi!
Với visual xinh xắn và body cực phẩm, Lợi Trí đã đoạt giải "Hoa hậu châu Á".
Với danh hiệu này, Lợi Trí dễ dàng vào showbiz và trở thành ngôi sao đình đám. Tuy nhiên, vì tiếng Quảng Đông không tốt, diễn xuất lại không được đánh giá cao, cô thường vào vai những người đẹp ngực khủng nhưng ngốc nghếch, trở thành "bình hoa di động" nổi tiếng của làng giải trí. Dù cố gắng nhiều nhưng Lợi Trí vẫn không được công nhận về diễn xuất.
Cứ thế, Lợi Trí đã trở thành "bình hoa di động" nổi tiếng của showbiz (nhưng mà đẹp thì đẹp thật ).
Ngoài sự nghiệp, Lợi Trí có không ít tin đồn tình cảm. MC nổi tiếng Thái Lan từng tiết lộ Nghê Khuông vô cùng thích Lợi Trí và còn suýt vì cô mà ly hôn luôn. Ngoài ra, không thể không nhắc tới mối tình của cô với "trùm sòng bạc" Hà Hồng Sân.
Gặp nhau tại một bữa tiệc, "trùm sòng bạc" đã bị hút hồn bởi nhan sắc của Lợi Trí và bắt đầu theo đuổi cô một cách nhiệt tình. Cô trở thành bạn nhảy và được Hà Hồng Sân đưa đi tham dự nhiều sự kiện quan trọng, thậm chí còn có ý định cưới cô làm vợ thứ năm . Chính điều này khiến "hậu cung" của ông lớn họ Hà dậy sóng và các bà vợ quyết định hợp tác với nhau chống lại "kẻ thù" mới xuất hiện. Bà hai Lam Quỳnh Anh – người được cho là có xã hội đen chống lưng – đã cho người đến đe dọa, tuyên bố sẽ không tha cho Lợi Trí. Mãi đến khi "trùm sòng bạc" đứng ra ngăn cản, người đẹp này mới thoát nạn với điều kiện cả đời không được quay lại Hong Kong, Macau (drama căng đét luôn! ).
Nguồn: kenh14.vn
Sinh ra những năm 60 thế kỷ trước, thời mà ly hôn còn là chuyện hiếm hoi lắm nha. Lớn lên trong gia đình bố mẹ li dị, Lợi Trí liên tục trở thành mục tiêu bị bạn bè bully, cà khịa không thương tiếc.
Từ bé, Lợi Trí đã xinh xắn cuốn hút rồi, chính vì vậy mấy bạn nam hay "bắt nạt" cô để... gây chú ý (kiểu flex toxic vậy ). Có lẽ vì thế mà từ nhỏ cô đã nổi loạn lắm. Mới 7-8 tuổi thôi mà đã một mình trốn nhà, từ Tây An chạy tới Quảng Châu, rồi Giang Tô, Thanh Đảo. Khó mà tưởng tượng được một đứa trẻ làm sao survive được luôn ý!
Lên cấp 2, Lợi Trí đã là "crush" của cả trường. Nhưng mà các bạn nam lại hay lấy đá ném hoặc túm tóc cô để gây attention (toxic thật sự ). Hơn nữa, sau khi mẹ bỏ đi, bố tái hôn, khiến cô gái đang tuổi dậy thì càng trở nên nhạy cảm, ít nói và thích ở một mình.
Giữa những năm 70, bố Lợi Trí sang Hong Kong kiếm sống, đưa cô về Thượng Hải sống với bà nội. Lúc đó cô mới hơn 10 tuổi, sống nương tựa bà trong cảnh nghèo khó. Năm 17-18 tuổi, cô rơi vào lưới tình với một chàng trai. Mối tình này đã mang lại hy vọng và động lực cho cô trong những ngày tăm tối, bất lực.
19 tuổi, bố đưa Lợi Trí sang Hong Kong sống cùng. Thời đó Hong Kong sang xịn lắm, dù xinh như Lợi Trí cũng nhiều lần bị chê "quê mùa" (đau thật ). May sao bạn trai vẫn thường xuyên viết thư động viên cô. Nhưng mà vì nhà trai phản đối dữ dội nên Lợi Trí đành ngậm ngùi chia tay mối tình đầu.
Nản lòng quá, cô bắt đầu đi làm, nhưng mấy công việc bán hàng nhỏ nhặt không thể thỏa mãn được bão lòng của cô gái trẻ. Cô đã tới công ty điện ảnh phỏng vấn với hy vọng đổi đời nhưng lại bị chê "quê mùa", "không hợp".
Lúc này Lợi Trí mới nhận ra mình tự tin mù quáng thế nào. Cô quyết định xin bố cho ra nước ngoài du học. Sau 3 tháng học thêm tiếng Anh, cô sang Mỹ và bắt đầu hành trình mới.
Ba năm sau, cô gái "quê mùa" ngày nào đã comeback về Hong Kong. Lợi Trí tham gia cuộc thi "Hoa hậu Châu Á" năm 1986 và gây ấn tượng mạnh với nhan sắc xinh đẹp cùng vòng 1 bốc lửa . Tài tử Hong Kong Nghê Khuông khen ngợi cô là "mỹ nhân 50 năm mới gặp" và tuyên bố nếu Lợi Trí không phải quán quân thì cuộc thi này chắc chắn có vấn đề rồi!
Với visual xinh xắn và body cực phẩm, Lợi Trí đã đoạt giải "Hoa hậu châu Á".
Với danh hiệu này, Lợi Trí dễ dàng vào showbiz và trở thành ngôi sao đình đám. Tuy nhiên, vì tiếng Quảng Đông không tốt, diễn xuất lại không được đánh giá cao, cô thường vào vai những người đẹp ngực khủng nhưng ngốc nghếch, trở thành "bình hoa di động" nổi tiếng của làng giải trí. Dù cố gắng nhiều nhưng Lợi Trí vẫn không được công nhận về diễn xuất.
Cứ thế, Lợi Trí đã trở thành "bình hoa di động" nổi tiếng của showbiz (nhưng mà đẹp thì đẹp thật ).
Ngoài sự nghiệp, Lợi Trí có không ít tin đồn tình cảm. MC nổi tiếng Thái Lan từng tiết lộ Nghê Khuông vô cùng thích Lợi Trí và còn suýt vì cô mà ly hôn luôn. Ngoài ra, không thể không nhắc tới mối tình của cô với "trùm sòng bạc" Hà Hồng Sân.
Gặp nhau tại một bữa tiệc, "trùm sòng bạc" đã bị hút hồn bởi nhan sắc của Lợi Trí và bắt đầu theo đuổi cô một cách nhiệt tình. Cô trở thành bạn nhảy và được Hà Hồng Sân đưa đi tham dự nhiều sự kiện quan trọng, thậm chí còn có ý định cưới cô làm vợ thứ năm . Chính điều này khiến "hậu cung" của ông lớn họ Hà dậy sóng và các bà vợ quyết định hợp tác với nhau chống lại "kẻ thù" mới xuất hiện. Bà hai Lam Quỳnh Anh – người được cho là có xã hội đen chống lưng – đã cho người đến đe dọa, tuyên bố sẽ không tha cho Lợi Trí. Mãi đến khi "trùm sòng bạc" đứng ra ngăn cản, người đẹp này mới thoát nạn với điều kiện cả đời không được quay lại Hong Kong, Macau (drama căng đét luôn! ).
Nguồn: kenh14.vn