Soc2k71837
New member
Lời chia sẻ của Dara về khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời khiến nhiều fan xúc động đến nỗi muốn chạy vào màn hình ôm chị ấy luôn
Hẳn các fan Kpop thế hệ 2 nào cũng nhớ như in những bài hát bùng nổ, MV xịn xò, những màn trình diễn cuồng nhiệt đầy cá tính của 2NE1 - những "chị đại" nhà YG một thời làm mưa làm gió. Đến giờ tuy nhóm không còn hoạt động, 3/4 thành viên đều đã rời công ty rồi nhưng cả nhóm vẫn thân thiết với nhau lắm, thường xuyên gặp gỡ và luôn ủng hộ nhau hết mình trong cả cuộc sống lẫn công việc nữa này
Mới đây trên chương trình "Video Star", chị cả Dara của 2NE1 đã có những chia sẻ cảm động về quãng thời gian sau khi 2NE1 tan rã, khiến bao nhiêu fan rưng rưng xúc động nhớ lại thời 4 cô gái nhà YG oanh tạc Kpop. Đáng nói hơn cả, Dara đã thổ lộ đầy chân thành về khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời và tiết lộ những suy nghĩ thực của bản thân về vai trò trong nhóm.
Nữ idol kì cựu đã bật khóc khi kể về thời điểm 2NE1 tan rã: "Khi chúng em tan rã và em phải tự đứng trên đôi chân của mình, em đã phải chịu đựng chứng lo âu rất nghiêm trọng, em luôn tự hỏi mình thì có thể tự làm gì được. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với em".
Tính ra 2NE1 tan rã năm 2016, đến giờ đã 4 năm rồi mà khi nhắc lại chuyện cũ, chị cả Dara vẫn nghẹn ngào xúc động không nguôi
Lý do tại sao Dara lại tự ti và thiếu niềm tin vào bản thân đến như thế sau khi 2NE1 tan rã đã được nữ idol kể lại: "Khi chúng em còn bên nhau, em nghĩ rằng mình là người vô dụng trong nhóm bởi thành viên nào cũng sở hữu tài năng vô cùng tuyệt vời. Em còn nghĩ nếu mình hát nhiều hơn, điều đó sẽ có hại đến nhóm. Em không thể tận hưởng việc đó được".
Nghe mà thương quá đi thôi! Chưa dừng lại ở đó, Dara tiếp tục có những suy nghĩ tiêu cực sau khi nhóm chính thức tan rã, phải tự xây dựng sự nghiệp một mình: "Sau khi bọn em tan rã, em tự hỏi em nên làm gì bây giờ. Trong vòng 2-3 năm, em lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực, lòng tự tin vào bản thân của em cũng giảm đi trầm trọng. Những người từng liên lạc thường xuyên với em cũng ngừng liên lạc luôn. Em đã sống 2 năm trong bóng tối".
Dara khóc nức nở không ngừng khi nghĩ về khoảng thời gian tăm tối, chỉ còn một mình mà không còn các thành viên khác ở bên. Ai nghe cũng muốn khóc theo luôn á
May mắn thay, cuối cùng thì Dara đã tự phá vỡ bóng tối xung quanh mình, tự nhận ra bản thân là người phụ nữ mạnh mẽ, có thể làm được mọi thứ mà bản thân mong muốn: "Nhưng cuối cùng mọi thứ cũng tốt đẹp. Em nhận ra những người còn lại ở bên mình chính là những người bạn thực sự của em. Bởi vậy, dạo gần đây, em rất hạnh phúc".
Tuy vậy, điều hối hận duy nhất của Dara chính là đến tận khi nhóm tan rã rồi, cô mới tự khám phá ra được những điều này Chị cả 2NE1 còn chia sẻ thêm: "Em không biết là lúc nào nhưng khi em nhận ra CL - người luôn truyền năng lượng cho em - không còn ở cạnh bên nữa, em đã tự chấn chỉnh lại bản thân mình. Em bắt đầu đến những buổi kí tặng cho fan và tự mình biểu diễn. Em nhận ra rằng cuối cùng mình đã có thể tận hưởng những điều đó. Em hối hận về quãng thời gian em đã mất khi không thể tự nhận ra năng lực của bản thân".
Nguồn: kenh14.vn
Hẳn các fan Kpop thế hệ 2 nào cũng nhớ như in những bài hát bùng nổ, MV xịn xò, những màn trình diễn cuồng nhiệt đầy cá tính của 2NE1 - những "chị đại" nhà YG một thời làm mưa làm gió. Đến giờ tuy nhóm không còn hoạt động, 3/4 thành viên đều đã rời công ty rồi nhưng cả nhóm vẫn thân thiết với nhau lắm, thường xuyên gặp gỡ và luôn ủng hộ nhau hết mình trong cả cuộc sống lẫn công việc nữa này
Mới đây trên chương trình "Video Star", chị cả Dara của 2NE1 đã có những chia sẻ cảm động về quãng thời gian sau khi 2NE1 tan rã, khiến bao nhiêu fan rưng rưng xúc động nhớ lại thời 4 cô gái nhà YG oanh tạc Kpop. Đáng nói hơn cả, Dara đã thổ lộ đầy chân thành về khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời và tiết lộ những suy nghĩ thực của bản thân về vai trò trong nhóm.
Nữ idol kì cựu đã bật khóc khi kể về thời điểm 2NE1 tan rã: "Khi chúng em tan rã và em phải tự đứng trên đôi chân của mình, em đã phải chịu đựng chứng lo âu rất nghiêm trọng, em luôn tự hỏi mình thì có thể tự làm gì được. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với em".
Tính ra 2NE1 tan rã năm 2016, đến giờ đã 4 năm rồi mà khi nhắc lại chuyện cũ, chị cả Dara vẫn nghẹn ngào xúc động không nguôi
Lý do tại sao Dara lại tự ti và thiếu niềm tin vào bản thân đến như thế sau khi 2NE1 tan rã đã được nữ idol kể lại: "Khi chúng em còn bên nhau, em nghĩ rằng mình là người vô dụng trong nhóm bởi thành viên nào cũng sở hữu tài năng vô cùng tuyệt vời. Em còn nghĩ nếu mình hát nhiều hơn, điều đó sẽ có hại đến nhóm. Em không thể tận hưởng việc đó được".
Nghe mà thương quá đi thôi! Chưa dừng lại ở đó, Dara tiếp tục có những suy nghĩ tiêu cực sau khi nhóm chính thức tan rã, phải tự xây dựng sự nghiệp một mình: "Sau khi bọn em tan rã, em tự hỏi em nên làm gì bây giờ. Trong vòng 2-3 năm, em lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực, lòng tự tin vào bản thân của em cũng giảm đi trầm trọng. Những người từng liên lạc thường xuyên với em cũng ngừng liên lạc luôn. Em đã sống 2 năm trong bóng tối".
Dara khóc nức nở không ngừng khi nghĩ về khoảng thời gian tăm tối, chỉ còn một mình mà không còn các thành viên khác ở bên. Ai nghe cũng muốn khóc theo luôn á
May mắn thay, cuối cùng thì Dara đã tự phá vỡ bóng tối xung quanh mình, tự nhận ra bản thân là người phụ nữ mạnh mẽ, có thể làm được mọi thứ mà bản thân mong muốn: "Nhưng cuối cùng mọi thứ cũng tốt đẹp. Em nhận ra những người còn lại ở bên mình chính là những người bạn thực sự của em. Bởi vậy, dạo gần đây, em rất hạnh phúc".
Tuy vậy, điều hối hận duy nhất của Dara chính là đến tận khi nhóm tan rã rồi, cô mới tự khám phá ra được những điều này Chị cả 2NE1 còn chia sẻ thêm: "Em không biết là lúc nào nhưng khi em nhận ra CL - người luôn truyền năng lượng cho em - không còn ở cạnh bên nữa, em đã tự chấn chỉnh lại bản thân mình. Em bắt đầu đến những buổi kí tặng cho fan và tự mình biểu diễn. Em nhận ra rằng cuối cùng mình đã có thể tận hưởng những điều đó. Em hối hận về quãng thời gian em đã mất khi không thể tự nhận ra năng lực của bản thân".
Nguồn: kenh14.vn