Lời thầy Văn Như Cương ngày khai trường khiến bao người "đứng hình" vì quá đỗi chân thành

CocMai5971

New member
79a79d2f6d63e69f3a15.jpg


"Nhìn lại cuộc đời, những gì thầy học ở trường hóa ra không phải toàn 'bảo bối'" - Câu nói chân thành đến từ PGS Văn Như Cương trong lễ khai giảng đã chạm đến trái tim biết bao người

Sáng 5/9, gần 20 triệu học sinh cả nước đồng loạt tham dự lễ khai giảng chào đón năm học mới 2015-2016 cực kỳ ý nghĩa.

Khác hẳn mọi năm, lần này lễ khai giảng được tổ chức cùng một ngày cho tất cả các trường từ mầm non đến THPT trên toàn quốc.

Năm nay các trường được chỉ đạo tổ chức trang trọng nhưng gọn gàng, không rườm rà như trước nữa nhé!

5febe39230aba536da7d.jpg


229d73ff9dd5d1141075.jpg


Tại trường Lương Thế Vinh (Hà Nội), nhà trường đã chủ động không mời khách đến dự. Phần lễ siêu ngắn gọn với Chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư Chủ tịch nước, hiệu trưởng phát biểu và đánh trống khai trường thôi.

262ce2d8d1f8432c32a3.jpg


Sau khi đánh trống khai giảng, PGS Văn Như Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Lương Thế Vinh đã có bài phát biểu chạm đến tim mọi người

Đây là bài phát biểu nguyên văn của thầy mà mình muốn share đến các bạn:

Các em thân mến!

Bao giờ các em có tự hỏi thật nghiêm túc: "Mỗi ngày đến trường, mình học cái gì?" chưa?

Đa phần các em sẽ trả lời nhanh: "Học những gì trong sách vở, cụ thể là sách giáo khoa thôi". Thế nên người ta hay nói "cắp sách đến trường" đúng không nào...

Năm nay thầy đã 79 tuổi rồi, thầy cũng "cắp sách đến trường" liên tục từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi đại học, sau đại học, nghiên cứu sinh cho đến khi lấy bằng Tiến sĩ...

Và giờ đây, khi nhìn lại quãng đời đã qua, thầy phải thừa nhận rằng những gì thầy học ở trường thực ra không hẳn toàn là "bảo bối" hay "cẩm nang kỳ diệu" nào giúp thầy bước vào cuộc sống thực tế - nơi mà đầy rẫy cơ hội lẫn cạm bẫy, nơi mà đúng sai, thiện ác đôi khi khó phân định rõ ràng...

Bởi vì hồi đó, nhà trường chỉ truyền thụ kiến thức thuần túy từ sách vở, ít gắn kết với đời sống xã hội bên ngoài lắm

54ca3521b2faafce86c2.jpg


May mắn là thuở nhỏ, thầy không chỉ chúi mũi vào sách, mà do hoàn cảnh gia đình nên thầy còn phải làm nhiều việc khác, suy ngẫm nhiều vấn đề khác nhau...

Dẫu vậy thầy vẫn ân hận và tiếc nuối vì thời đi học không tranh thủ học nhiều hơn những bài học bổ ích ngoài chương trình và sách giáo khoa.

Vì thế, với tư cách một thầy giáo "lão làng", thầy muốn nhắn nhủ các em: "Biển học là mênh mông, trong đó sách vở tuy quan trọng nhưng cũng chỉ là vùng biển gần bờ mà thôi"

Nền giáo dục của mình đang bắt đầu đổi mới theo hướng tiến bộ và tích cực hơn. Để thành công, học sinh không chỉ cần kiến thức sách vở mà còn phải thành thạo các kỹ năng xã hội, kỹ năng sống để phát triển toàn diện. Các em cần được trang bị những giá trị chuẩn mực về tính cách, phẩm chất và đạo đức tốt đẹp nữa.

9c19337534e41bd7eceb.jpg


Những năm qua, rất nhiều em đã tham gia đội thanh niên tình nguyện làm đủ thứ việc, từ nhỏ đến lớn...

Ví dụ như làm vệ sinh phòng ốc, sơn tường mới, sửa chữa nhà ăn... Qua đó, các em đã học được những bài học quý báu: biết tìm hiểu công việc và hỗ trợ lẫn nhau, cải thiện kỹ năng lao động và biết sáng tạo trong công việc.

Qua những hoạt động phục vụ cộng đồng như vậy, mỗi người cảm thấy gắn bó và hòa đồng với tập thể hơn, thương yêu nhau hơn... ✨

Thầy nghĩ những bài học như thế không có hoặc ít có trong các tiết Toán, Lý, Tiếng Anh hay Sinh, Sử...

Bên cạnh niềm vui, thỉnh thoảng thầy vẫn thấy những hiện tượng đáng buồn. Như khi thấy em nào đó vô tư vứt rác bừa bãi, hoặc trên bàn mới toanh có người viết vẽ bậy, bôi bẩn bằng kẹo cao su...

Những hành động này tuy hiếm nhưng không thể chấp nhận được, phải nói thẳng là không tử tế chút nào!

Là học sinh, trước hết các em phải là người tử tế. Muốn vậy phải học tập và rèn luyện thường xuyên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Các em thân mến!

Sau này, khi rời mái trường Lương Thế Vinh thân yêu, các em sẽ bước vào đời bằng nhiều con đường khác nhau - do chính mình lựa chọn hoặc do hoàn cảnh dẫn dắt.

Thầy mong những gì các em đã học - theo nghĩa rộng - sẽ giúp các em vững vàng hơn trong cuộc sống.

Các em có thể trở thành những người lao động chân chính, kỹ thuật viên giỏi, nhà nghiên cứu thành công, doanh nhân tầm cỡ, nhà lãnh đạo xuất sắc, chính khách uyên bác... nhưng trước hết hãy là những người tử tế, biết yêu thương và căm ghét đúng lúc, vì nhân dân, vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu...

Đó là điều thầy mong chờ ở các em.

Ngay sau bài phát biểu, chúng mình đã có buổi trao đổi ngắn với PGS Văn Như Cương trước thềm năm học mới.

65e5dc1c98ff4da7369e.jpg


- Thưa thầy, thầy nghĩ sao về việc Bộ Giáo dục tổ chức lễ khai giảng cùng một ngày trên cả nước ạ?

Trước hết, tôi hoàn toàn đồng ý với chủ trương của Bộ Giáo dục.

Thứ hai, khai giảng là vì các em học sinh chứ không phải cho ai khác, nên không cần diễn thuyết dài dòng mà các em không muốn nghe.

Chúng tôi luôn chủ trương lễ khai giảng siêu ngắn gọn. Sau 30 phút lễ sẽ có phần hội - lúc các em tự biên tự diễn để vui vẻ và thiết thực nhất.

- Năm ngoái Bộ GD&ĐT có nhiều quyết sách đổi mới, vậy năm nay trường có kế hoạch gì để đảm bảo chất lượng thi tuyển như năm trước ạ?

Năm nay vẫn dạy theo chương trình và sách cũ, chúng tôi chỉ mong Bộ cắt bớt những phần không cần thiết như tri thức hàn lâm quá hoặc không sát thực tế.

Năm tới cần chú ý nhất là kỳ thi THPT Quốc gia - như đợt vừa rồi có nhiều vấn đề phát sinh.

Bộ trưởng cũng đã nhận trách nhiệm, và những gì chưa lường trước được thì năm nay phải thay đổi sao cho đợt thi 2016 diễn ra tốt đẹp hơn.

- Trường đã chuẩn bị gì cho năm học 2015-2016?

Trường vẫn giữ chủ trương: dạy thật, học thật, không giả dối, không dạy lướt, không dạy thêm... Năm ngoái đạt 100% tốt nghiệp và tỷ lệ đỗ đại học, cao đẳng rất cao luôn

- Thầy muốn nhắn nhủ gì tới các em trong năm học mới ạ?

Tôi gửi lời tới tất cả học sinh, giáo viên: hãy cùng nhau thực hiện một năm học mới thắng lợi. Năm nay được xem là năm then chốt của công cuộc cải cách toàn diện nền giáo dục đấy!

- Xin cảm ơn thầy!



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top