ChangCandy7074
New member
Bài phát biểu của ông bố dưới đây đã chạm đến trái tim bao người và tất nhiên là sau đó nó viral thẳng cẳng luôn rồi!
Hẳn là trên đời này, ai làm cha mẹ cũng mong con mình hạnh phúc, vui vẻ hết. Thế mà tại Mỹ, có một ông bố "dị" lại đi chúc con mình "bất hạnh và khổ đau" - nghe sao mà sợ vậy ta?
Ít ai ngờ được rằng, tình yêu thương ông dành cho con lại sâu sắc đến thế qua từng lời "chúc" kỳ lạ đó. Người cha "dị" kia chính là John Roberts - Chánh án Tòa án Tối cao Hoa Kỳ luôn nha!
John Roberts từng nhận lời đến đọc diễn văn trong buổi lễ tốt nghiệp tại trường trung học Cardigan Mountain, nơi Jake - cậu con trai 16 tuổi của ông đang học và chuẩn bị tốt nghiệp.
Hôm đó, ông không đến với cương vị chánh án gì cả, mà đơn giản chỉ là một người cha thôi.
Lời nhắn gửi "chất" từ người cha
Thông thường, những phụ huynh được mời lên phát biểu đều sẽ dạy lũ trẻ phải biết ơn trường lớp, biết ơn thầy cô, rồi động viên chúng chào đón tương lai tươi sáng balabala...
Nhưng John Roberts thì khác hẳn! Vừa lên bục, ông đã tuyên bố với tất cả học sinh bên dưới: "Ta rất lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng, những tháng ngày vui vẻ nhất, thoải mái nhất trong cuộc đời các con sắp hết rồi đấy..."
Câu nói này của Roberts khiến đám đông đang ồn ào bên dưới bỗng im thin thít. Chả phải các vị khách mời trước đều nói về "tương lai tươi sáng, đầy hy vọng" đó sao? Vậy mà vị chánh án này lại tuyên bố "những ngày tốt đẹp sắp hết" là sao?
Tiếp tục bài phát biểu, lời lẽ của Roberts càng lúc càng "gắt" hơn:
"Ta hy vọng con sẽ gặp phải chút bất công. Chỉ thế con mới cảm nhận được giá trị của sự công bằng.
Ta hy vọng con sẽ nếm trải mùi vị của sự phản bội. Chỉ thế con mới hiểu được tầm quan trọng của sự chân thành.
Ta hy vọng con sẽ thường xuyên cảm thấy cô đơn. Chỉ thế con mới hiểu được, bạn bè không có nghĩa vụ phải đối xử tốt với con, bởi không ai nợ ai cả.
Ta hy vọng con sẽ gặp xui xẻo vài lần. Chỉ thế con mới hiểu được ý nghĩa của cơ hội và may mắn, con mới biết được thành công của con đôi khi chỉ là may mắn, còn thất bại của người khác cũng không hẳn là đáng đời.
Ta hy vọng khi con thất bại, đối thủ của con sẽ chế giễu và cười nhạo nỗi đau đó. Chỉ thế con mới hiểu được việc cạnh tranh có phong độ quan trọng đến mức nào.
Ta hy vọng con có lúc bị người khác coi thường. Chỉ thế con mới hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng và lắng nghe.
Những điều ta vừa nói sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra trong cuộc đời con. Và con có thể học hỏi được gì từ đó thì còn phải xem con có thấu được những gì ta đang nói hay không."
Sau đó, bài phát biểu này của Roberts đã lan rộng và nhận được vô số tán thành. Bởi vì, đa số lũ trẻ sắp tốt nghiệp khi đó vẫn còn rất hăng hái, ngây thơ và hồn nhiên.
Những đứa trẻ ấy chỉ vừa mới bắt đầu định hình thế giới quan của riêng mình. Chúng sắp bước chân vào xã hội phức tạp mà chẳng kịp chuẩn bị gì ngoài bầu nhiệt huyết non trẻ.
Những thiếu niên đứng trước bước ngoặt cuộc đời này cần được đánh thức. Chúng cần học cách làm sao để cân bằng tâm lý, đối mặt với những khó khăn trắc trở phía trước.
Chính vì thế, các bậc cha mẹ không nên bao bọc con em mình quá đáng. Vì càng được bảo vệ, các em lại càng trở nên không biết sợ, nghĩ rằng trời có sập cũng có người lo.
Tuy ai cũng hy vọng con em mình có thể mãi sống trong môi trường tốt đẹp, không cần đối mặt với hiện thực cuộc sống khốc liệt. Nhưng cách làm thông minh hơn là để đứa trẻ từ từ hiểu rõ, đồng thời chuẩn bị tốt tâm lý, học cách dũng cảm đương đầu với khó khăn và tích cực tiến lên phía trước.
Lúc trẻ còn nhỏ, ta thường sợ chúng phải chịu khổ. Nhưng có một sự thật hiển nhiên mà ít ai hiểu: Khi còn nhỏ không chịu khổ, lớn lên sẽ càng khó để có thể adapt với xã hội.
Cuối cùng, hãy cùng nghe những lời chúc "healing" mà Roberts dành cho bọn trẻ:
Mong sao ước mơ của con thành hiện thực.
Mong con luôn vì mọi người, và mọi người cũng vì con.
Mong con bắc thang lên những vì sao, leo lên từng bậc, mãi mãi tuổi trẻ.
Mong con thành người chính trực, chúc con mãi mãi chân thành.
Mong con hiểu thấu cuộc đời, sống cuộc sống ngập tràn ánh sáng.
Mong con dũng cảm tiến lên.
Mong con luôn ngẩng cao đầu, kiên cường bất chấp, mãi mãi thanh xuân.
Mong hai tay con luôn bận rộn, và đôi chân con luôn thoăn thoắt.
Mong con luôn có chỗ dựa vững chắc, dù thế sự có đổi thay.
Mong trái tim con luôn ngập tràn niềm vui, bài hát của con sẽ mãi ngân vang.
Nguồn: soha.vn