Lời phàn nàn "cho con vào đại học là khởi đầu của rắc rối" gây bão mạng xứ Trung

MeoHN8647

New member
b9e3e9b8534c8d1f0162.png


Ông bố này tâm sự mình đã nuôi lớn một đứa con chỉ nghĩ đến bản thân, chả hiểu cha mẹ vất vả ra sao luôn

Ai cũng mong con mình đỗ đại học xịn xò đúng không nào? Để đạt được điều đó, bố mẹ nào cũng cày cuốc hết mình, lo từ A đến Z cho con: ăn uống đầy đủ, học hành chu đáo, môi trường xịn sò...

Tưởng đâu con vào đại học rồi là nhẹ gánh, ai ngờ drama mới chỉ bắt đầu! Mới đây, một phụ huynh ở Trung Quốc đã đăng bài "kể khổ" với title gây sốc: "Vào đại học là bắt đầu rắc rối", khiến cư dân mạng bàn tán rần rần.

Vị phụ huynh này kể về những màn "không hiểu nổi" của con trai sau khi vào đại học. Ban đầu, hai bố con thỏa thuận mức sinh hoạt phí 2.000 tệ/tháng (khoảng 6,5 triệu đồng). Ông bố nghĩ đây là mức khá ổn của tầng lớp trung lưu, quá đủ để sống ở trường rồi.

Plot twist là 2.000 tệ chỉ đủ xài... nửa tháng thôi nha! Cứ gần đến ngày 15 là cậu con trai bắt đầu "diễn kịch", khóc lóc tủi thân, làm bộ tội nghiệp để xin bố mẹ đút thêm

d56914d348e944998a62.jpg


Để khắc phục tình trạng "đu đưa" này, bố mẹ đã đổi chiến thuật: chuyển từ chu cấp theo tháng sang theo tuần, mỗi tuần 500 tệ (tổng vẫn vậy thôi). Mục đích là giúp con biết lên kế hoạch chi tiêu. Nhưng mà... fail nặng! Cậu bé vẫn cứ tìm đủ lý do để xin thêm, cuối cùng tổng cộng vẫn "ăn" hết 4.000 tệ/tháng (tầm 13 triệu đồng)

Đối mặt với tình huống này, bố mẹ cực kỳ thất vọng luôn. Ông bố than thở mình đã nuôi lớn một đứa con chỉ biết nghĩ đến bản thân, không thấu hiểu sự vất vả của bố mẹ tý nào. Câu chuyện này lập tức viral và gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Một số ý kiến cho rằng, sinh viên đại học tuy đã lớn rồi, có khả năng tự lập nhất định nhưng vẫn chưa thực sự "ra đời", chưa có tiền tự kiếm. Vì vậy bố mẹ chu cấp là chuyện bình thường. Mức 2.000 tệ cũng không phải là quá nhiều, ở thành phố lớn có khi còn thiếu nữa.

Tuy nhiên, đa số lại nghĩ nam sinh này "được voi đòi tiên" thật sự! Khi ra trường rồi, bạn phải học cách tự quản lý tài chính, "sống trong giới hạn của mình", nếu không đủ thì đi làm thêm để đỡ đần bố mẹ, vừa có thêm thu nhập vừa có thêm kinh nghiệm sống chứ đừng có mà "diễn" hoài

Học ở thành phố lớn thì chi phí cao hơn là đúng rồi, nhưng nếu biết plan kỹ thì vẫn ổn mà. Một số netizen còn gợi ý bố mẹ nên check kỹ xem con mình xài tiền vào đâu, biết đâu đã có bồ hoặc đang mê cái gì đó lắm

Thực ra khó mà đưa ra con số chuẩn cho chuyện tiền bạc của sinh viên xa nhà. Chi tiêu như thế nào còn tùy vào mức sống và điều kiện gia đình mỗi người. Nhưng về vấn đề mâu thuẫn tiền trợ cấp này, các chuyên gia khuyên phụ huynh nên ngồi lại tâm sự với con để hiểu rõ vấn đề gốc rễ ở đâu.

Tất nhiên rồi, các bạn sinh viên cũng nên hiểu rằng bố mẹ kiếm tiền cực khổ lắm, hãy tiết kiệm càng nhiều càng tốt nhé. Đừng có mà đua đòi, "bạn có gì mình phải có đấy", lúc đó thì bao nhiêu tiền cũng không đủ xài đâu. Bên cạnh đó, đa phần sinh viên cũng nên đi làm thêm để đỡ đần bố mẹ, đừng phụ thuộc hoàn toàn vào tiền nhà chứ

ff76812a951f2e6adc9f.jpg


1f781e421b13eaf9eb9d.jpg


3d04e6badd966b425bb9.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top