TepSusu4672
New member
Năm lớp 4, trong lúc cãi nhau với mẹ đang bị trầm cảm, chàng trai đã không kiềm chế được cảm xúc và thốt ra câu "Đi chết đi!". Hôm sau, cậu bàng hoàng khi nhận tin mẹ đã tự tử – lúc đó hối hận cũng đã muộn màng rồi...
Có một sự thật đau lòng là nhiều khi chúng ta lại vô tình làm tổn thương những người thân yêu nhất mà không hề hay biết.
Gần đây, câu chuyện của một chàng trai 19 tuổi về người mẹ đã mất được chia sẻ trong chương trình truyền hình thực tế ở Nhật Bản đã khiến không ít người phải rơi nước mắt.
Năm lớp 4, trong lúc cãi vã với mẹ – người đang mắc bệnh trầm cảm, chàng trai đã không kìm được và thốt lên câu "Đi chết đi!".
Sáng hôm sau, cậu nhận được tin sét đánh: mẹ đã tự tử. Dù có hối hận đến mấy thì mọi thứ cũng không thể quay lại được nữa...
Nakamura (19 tuổi) đã nhận lời phỏng vấn trong một show thực tế của Nhật. Hiện tại cậu đang làm nhiều công việc, 6 ngày/tuần luôn.
Buổi tối thì làm ở quán rượu, ban ngày rảnh thì làm thêm tại cửa hàng tiện lợi từ 9h sáng đến 3h chiều. Nếu sức khỏe ổn thì có thể bắt đầu từ 6h sáng luôn. Những ngày bận nhất, cậu ngủ không đến 5 tiếng
Ekip chương trình đã tìm được bản sao sổ hộ khẩu nhà Nakamura và phát hiện không còn tên mẹ cậu trong đó.
Cậu kể lại rằng hồi nhỏ, bố thường xuyên đánh đập hai mẹ con nên cuối cùng họ ly hôn. Sau đó vì bị bạo hành suốt một thời gian dài, mẹ cậu mắc chứng trầm cảm nặng, phải nhờ đến trung tâm trợ giúp.
Thế nhưng bà vẫn phải một mình gánh vác trách nhiệm nuôi con.
Năm lớp 4, Nakamura và mẹ đã cãi nhau một trận. Lúc đó quá tức giận, cậu bé chưa hiểu chuyện đã buông lời cay độc: "Đi chết đi" hay "Đồ ngốc". Ai ngờ hôm sau, cậu lại nhận tin dữ.
Mẹ cậu – người đang mắc trầm cảm nặng đã chạy lên tầng cao nhất của tòa nhà bên cạnh rồi nhảy xuống, kết thúc cuộc đời ở tuổi 39. Khi ra đi, trên tay bà còn cầm bức ảnh cả gia đình.
10 năm trôi qua, chàng trai vẫn chưa bao giờ hết hối hận về những lời nói ngày đó. Mặc dù mọi người xung quanh đều an ủi: "Đó không phải lỗi của cậu đâu" nhưng trong thâm tâm cậu vẫn luôn nghĩ rằng chính những lời nói lúc đó đã giết chết mẹ mình.
"Sai lầm mà tôi không bao giờ cứu vãn được đó để lại một lỗ hổng lớn trong tim tôi. Tình yêu thương lúc đó đã bị cắt đứt, tôi sẽ không bao giờ được gặp lại bà ấy nữa".
Vì mỗi ngày đều tự trách bản thân, Nakamura thường xuyên bị mất ngủ. Những lúc ngủ được thì lại mơ thấy mẹ, cùng mẹ đi mua đồ khiến cậu vô cùng hạnh phúc vì nghĩ "Mẹ đã sống lại rồi"
Khi được hỏi nếu có điều gì muốn nói với mẹ, cậu sẽ nói gì? Cậu cười cay đắng: "Lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện, không hiếu thuận với mẹ.
Chỉ cần làm chút việc nhỏ thôi cũng tốt rồi, ví dụ như cùng mẹ ăn mừng sinh nhật, hoặc cảm ơn công ơn của bà ấy, nếu lúc đó có thể nói ra tấm lòng của mình thì tốt biết mấy".
Tất cả những gì còn lại giờ chỉ là chiếc ví mẹ từng dùng và bức ảnh hai mẹ con chụp chung – để mong rằng sẽ không quên hình ảnh của mẹ.
Nguồn: soha.vn