Lời nói dối 12 năm của anh cảnh sát khiến hàng triệu người bật khóc

Lời nói dối bắt đầu từ một bi kịch và sự trùng hợp ngẫu nhiên mà nghe xong chỉ muốn khóc theo thôi

Câu chuyện này như phim vậy á! Anh Giang Kinh Vĩ, hiện là Phó trưởng Đồn cảnh sát Mai Viên Tân Thôn thuộc Phân cục Công an Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc, đã bước vào cuộc đời của vợ chồng ông Hạ Chiếm Hải ở Lữ Lương, Sơn Tây từ năm 2013 vì... trông quá giống người con trai cả đã mất của họ. Và từ đó, anh đã dùng một lời nói dối đầy tình thương để trở thành "con trai" của gia đình này suốt 12 năm trời

Tất cả bắt đầu từ năm 2003, khi một tai nạn thương tâm xảy ra. Gia đình ông Hạ Chiếm Hải bị ngộ độc khí CO, khiến cậu con trai cả 22 tuổi tên Lương Vũ ra đi mãi mãi. Bà Lương Xảo Anh may mắn sống sót nhưng bị tổn thương não nghiêm trọng, trí lực chỉ còn như em bé 5 tuổi và trí nhớ cũng hư hỏng. Để an ủi người vợ ngày đêm gọi tên con, ông Hạ đành phải nói dối rằng con trai cả đang đi làm xa...

Plot twist xảy ra vào năm 2010! Trong một lần xem tivi, ông Hạ tình cờ nhìn thấy anh Giang Kinh Vĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại Triển lãm Thế giới Thượng Hải. Và ông choáng váng vì khuôn mặt của anh Giang giống con trai mình đến rùng mình luôn Đến năm 2013, nhờ một chương trình truyền hình, ông Hạ đã liên lạc được với anh Giang.

cf2fefab9940ce42ac5b.png


Anh Giang kể lại lúc đó mình cũng hơi bối rối khi được đề nghị đóng giả làm con của người lạ. Nhưng sau khi được bố mẹ ruột ủng hộ, anh đã quyết định chấp nhận luôn!

Và cảnh đoàn tụ trong chương trình năm đó đã khiến ai cũng phải rơi nước mắt Bà Lương Xảo Anh vừa nhìn thấy anh Giang đã khóc nức nở, ôm chặt lấy "con trai" mà bà tưởng vừa tìm lại được. Câu đầu tiên bà nói là mừng đoàn tụ, câu thứ hai là "Con gầy quá rồi"... Nghe mà tim đau nhói!

Và đây là điểm đặc biệt nhất: sau khi chương trình kết thúc, anh Giang không phụ lòng ai cả! Anh chủ động duy trì tình cảm với gia đình ông Hạ suốt 12 năm luôn đó

Anh thường xuyên gửi quần áo, hỏi thăm kinh tế, thậm chí còn học cả tiếng địa phương Sơn Tây để trò chuyện cho smooth. Năm 2016, anh đón hai ông bà lên Thượng Hải chơi. Đến năm 2018, anh về thăm nhà tại Lữ Lương, cùng gói sủi cảo và chính thức gọi một tiếng "mẹ"

Hồi tháng 5 và tháng 7 năm nay, hai gia đình lại gặp nhau. Để tránh bà Lương phát hiện sự thật khi đến thăm đồn cảnh sát, anh Giang còn phải nhờ đồng nghiệp giấu hết bảng tên và bằng khen của mình. Anh tâm sự: "Dù đây là một lời nói dối, nhưng nếu tất cả cùng gìn giữ thì nó sẽ trở thành một lời hứa và trách nhiệm."

Trải nghiệm này còn thay đổi cả tư duy làm việc của anh Giang! Anh đã triển khai kế hoạch "Bạn già" tại khu vực mình quản lý, cung cấp dịch vụ hỗ trợ người già neo đơn như gọi điện hỏi thăm hàng ngày và đến thăm nhà hàng tuần.

Đối với anh Giang, việc có bị lộ thân phận hay không giờ đây không còn quan trọng nữa, vì tình cảm giữa hai gia đình đã sâu đậm đến mức vượt qua cả ranh giới huyết thống rồi ❤️

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top