Lời nói của ba mẹ chính là "thứ vũ khí" ảnh hưởng siêu mạnh đến con cái đấy!

TamBong3905

New member
72cc6aad6a6af9093613.jpg


Tâm hồn các bé nhỏ giòn tan như bánh tráng nước nha các ba mẹ ơi! Ba mẹ nên giáo dục và định hướng đúng đắn cho con từ khi còn nhỏ xíu, để sau này các bé lớn lên có tính cách sáng sủa, tự tin chứ không phải u uất.

Ai cũng muốn con mình thành công, hạnh phúc hết mà đôi khi vì quá muốn con "giỏi giang" nên một số ba mẹ đặt kỳ vọng cao quá trời luôn. Kết quả là con làm gì cũng chẳng được khen, toàn bị phán xét, chỉ trích thôi. Buồn ghê!

Tiểu Khúc nhà bên là một cậu nhóc rất dễ thương. Thế nhưng hàng xóm nhận ra Tiểu Khúc càng ngày càng u uất, khép mình hơn, gặp người khác cũng chỉ biết cúi đầu mà không chào hỏi gì. Người hàng xóm ở gần nhà Tiểu Khúc nhất cho biết gần như ngày nào cô cũng nghe tiếng mẹ của Tiểu Khúc mắng con bằng những lời rất nặng nề, kiểu như: "Sao con lại dốt thế?", "Sao con chẳng làm được việc gì cho ra hồn?", "Con tự so mình với các bạn con xem, sao con kém họ nhiều thế?"... Nghe mà thấy tội nghiệp luôn á! Việc suốt ngày phải nghe mẹ nói về mình như vậy đã khiến Tiểu Khúc thay đổi hoàn toàn, cậu nhóc trở nên tự ti, nhút nhát.

510f4ada942c1472c5a9.jpg


2 câu nói "toxic" các ba mẹ cần tránh ngay và luôn:

1. "Con nhìn các bạn khác rồi nhìn lại mình xem, sao con vô dụng/kém cỏi như vậy?"

Ủa ai mà chịu được câu này? Ba mẹ nào cũng hy vọng con mình giỏi và có tương lai xịn sò, nhưng mà đừng cứ compare con mình với con nhà người ta về mọi thứ như thế chứ!

Câu này cực kỳ đánh vào lòng tự trọng và sự tự tin của trẻ luôn. Con sẽ cảm thấy áp lực vô cùng, nghĩ rằng mình không bằng người khác, dù có cố gắng thế nào cũng "không đủ". Không được ba mẹ công nhận, trẻ sẽ trở nên ngày càng tự ti và khép kín mất thôi.

2. "Con làm thế cũng không được thì còn trông chờ gì làm được thứ khác?"

Bản chất của trẻ là thích khám phá mà! Trong quá trình khám phá đó, nhiều thứ các bé chỉ tò mò muốn thử nghiệm từng bước chứ không nhất thiết phải hoàn thành mục tiêu cuối cùng đâu nha.

Trong khi đó, ba mẹ lại nhìn nhận vấn đề từ góc độ người lớn, chỉ chăm chăm vào kết quả và câu trả lời. Chẳng hạn, trẻ chỉ muốn di chuyển tạm một đồ vật để xem có thứ gì giấu đằng sau đó không, nhưng ba mẹ lại nghĩ trẻ thậm chí không thể di chuyển hoàn toàn đồ vật ấy sang chỗ khác và bắt đầu trách: "Thế cũng không làm được thì còn trông chờ gì làm được thứ khác?". Ối trời ơi!

ae89d04687dbf7b0b704.jpg


Cứ như vậy, trẻ bắt đầu nghi ngờ bản thân và nảy sinh cảm giác tự ti. Phải nghe những lời này thường xuyên, dần dần các bé sẽ tin là mình thật sự không có năng lực. Lâu dần, các bé sẽ nghĩ rằng giữa mình và bạn bè có khoảng cách siêu to khổng lồ. Vậy là xảy ra tình trạng như Tiểu Khúc, không dám nhìn người khác, thường xuyên cúi đầu hoặc đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Sad quá đi!

Kết:

Lời nói của ba mẹ sẽ ảnh hưởng đến trẻ ở một mức độ nhất định, vì vậy giao tiếp với con cần phải cẩn thận lắm nha! Không chỉ về giọng điệu, cách nói mà nội dung giao tiếp cũng cần được lựa chọn sao cho hợp lý và tích cực. Hãy là người cha, người mẹ biết lắng nghe và động viên con nhé! ✨

71b3ec05f0f0c9904697.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top