Anh chàng người Australia bị tình nghi giết hại thiếu nữ 17 tuổi ở Thái Lan giờ lại khai là "chỉ tự vệ thôi". Trước khi bị đưa ra tòa, anh ta còn gửi lời nhắn đến gia đình nạn nhân khiến ai cũng bức xúc
Theo Reuters, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ Simon Peter Carman (khoảng 40 tuổi, quốc tịch Australia) ngay tại sân bay Suvarnabhumi (Bangkok) khi anh ta đang định lên máy bay về Australia luôn rồi.
Carman hiện phải đối mặt với cả rổ tội danh: giết người, che giấu thi thể, di chuyển hoặc tiêu hủy thi thể và bắt cóc trẻ vị thành niên nhằm mục đích tình dục. Nghe thôi đã thấy nặng nề rồi
Qua camera an ninh, cảnh sát phát hiện Carman cùng nạn nhân đi vào một căn hộ chung cư. Nhưng vài giờ sau, anh ta lại rời đi một mình và mang theo một chiếc vali. Suspicious quá đi!
Theo thông tin trên trang Facebook chính thức của cảnh sát Thái Lan, nghi phạm đã chất chiếc vali lên xe máy rồi di chuyển đến khu vực gần đường ray xe lửa trước khi tìm cách bỏ trốn khỏi đất nước.
Tại phòng điều tra trước khi được áp giải tới Tòa án tỉnh Pattaya, Carman đã gửi lời nhắn tới gia đình cô gái xấu số mà nghe vừa giận vừa buồn.
"Tôi rất lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra với con gái của ông bà. Đó là điều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi", nghi phạm nói vậy đó.
Trong lời khai, Carman cho biết chưa từng quen biết nạn nhân trước đó. Theo anh ta, sau khi gặp nhau, hai bên thỏa thuận mức giá 1.000 baht để cô gái dành thời gian cho mình.
Thế rồi hai người xảy ra tranh cãi liên quan đến tiền bạc. Carman khai rằng cô gái đã cầm dao đe dọa mình. Anh ta nói chỉ túm cổ nạn nhân để tự vệ và vô tình khiến cô tử vong, chứ không có ý định sát hại. Nghe thì dễ, nhưng mà tự vệ mà người ta mất mạng à?
Về phía gia đình nạn nhân, ông Thongchai Donhomla (46 tuổi), cha của thiếu nữ, cho biết ông vô cùng đau đớn trước cái chết của con gái. Theo ông, cô bé vốn đã thiếu thốn tình cảm của mẹ, nay lại ra đi trong hoàn cảnh bi thảm như vầy
"Tôi vô cùng đau buồn. Con gái tôi không có mẹ, nên mỗi khi muốn gì, con bé đều tự tìm cách xoay sở, và con bé cũng luôn giúp đỡ tôi", người cha chia sẻ.
Mẹ kế của nạn nhân, bà Oradee Bussarakum, bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc nhất đối với nghi phạm: "Tôi đã nói với cảnh sát rằng tôi muốn hắn ta bị xử tử. Là một người mẹ kế, tôi không biết phải nói gì hơn… Tôi chỉ muốn hắn ta phải chịu hậu quả thích đáng". Hiểu quá, chị ơi
Theo gia đình, đây là lần đầu tiên Tunchanok rời quê đến Pattaya. Thiếu nữ lên đường từ ngày 16/6 cùng một người bạn 19 tuổi. Người thân cho biết cô là cô gái hiền lành, chăm chỉ, luôn phụ giúp gia đình và chưa từng dính dáng đến ma túy hay bất kỳ rắc rối nào.
Trong suốt chuyến đi, Tunchanok vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin về nhà báo cáo. Thế nhưng sau tin nhắn cuối cùng gửi vào chiều 26/6, cô đột ngột mất liên lạc. Người bạn đi cùng sau đó đã trình báo cảnh sát ngay.
Khi hay tin con gái mất tích, ông Thongchai Donhomla và bà Ordee Butrakhamare lập tức lái xe từ tỉnh Kalasin đến Pattaya với hy vọng tìm được con. Trên đường đi, họ biết cảnh sát đang truy tìm một người đàn ông nước ngoài bị camera ghi lại cảnh kéo theo một chiếc vali rời khỏi nơi lưu trú. Dù vậy, hai vợ chồng vẫn tự trấn an rằng thi thể trong chiếc vali không thể là con gái mình.
Chỉ đến khi cảnh sát xác nhận nạn nhân chính là Tunchanok, cả hai phải dừng xe bên đường vì quá đau đớn. Trong nước mắt, cha mẹ cô gái tuyên bố sẽ "không bao giờ tha thứ" cho Simon Peter Carman, người đàn ông Australia đang bị buộc tội sát hại con gái họ. Thương quá đi mất
Hiện cơ quan điều tra Thái Lan chưa công bố thời điểm Simon Peter Carman sẽ ra hầu tòa lần đầu.
Nguồn: techz.vn