KhoaiNgok633
New member
Gia đình không máu mủ nhưng tình cảm đậm đà hơn cả ruột thịt!
Ai cũng biết mối quan hệ giữa con riêng và bố dượng/mẹ kế thường có drama, nhưng câu chuyện này lại wholesome đến mức làm cả MXH phải khóc ròng luôn á!
Một cô gái vừa flex về ông ngoại (chính là bố dượng) U80 và mẹ U50 của mình, khiến dân tình phải ngưỡng mộ vì tình cảm bố con đẹp đến nao lòng dù không phải ruột thịt.
Cụ thể, cô gái đã đăng tải bức thư viết tay của ông ngoại gửi mẹ: "Bố về quê rồi, ngày 27 Âm con về đón bố nhé. Giấy tờ xe đầy đủ, đi cẩn thận".
Cô gái tâm sự thêm: "Đây là note mà ông ngoại mình dặn mẹ khi ông về quê. Ông đã 80 còn mẹ mình cũng U50, bà ngoại thì đã mất lâu. Ông trở thành chỗ dựa duy nhất của mẹ. Cách ông dặn dò và quan tâm mẹ dễ thương kinh khủng.
Ông thực ra là dượng của mẹ. Tuy không có quan hệ huyết thống nhưng ông đã chăm mẹ từ hồi còn bé xíu, bằng tất cả tình yêu thương. Ông chưa bao giờ để mẹ thiếu thốn về tình cảm và vật chất. Đến bây giờ khi mẹ mình đã 50 rồi, ông vẫn luôn lo lắng cho mẹ từng chút".
Trong phần comment, cô gái còn tiết lộ thêm rằng suốt cuộc đời, mẹ cô được chính tay bố dượng nuôi nấng từ nhỏ. "Mẹ mình vẫn hay nói là mẹ tuy không có gia đình trọn vẹn, nhưng ông trời đã bù đắp cho mẹ một người bố tuyệt vời" - cô gái flex về ông ngoại xịn của mình đúng chuẩn luôn!
Netizen đồng loạt rơi nước mắt vì câu chuyện quá cảm động
Sau khi đọc những dòng tâm sự này, ai cũng phải xúc động và ứa nước mắt. Dù không phải ruột thịt, nhưng mẹ của cô gái đã nhận được trọn vẹn tình yêu thương và sự chăm sóc của bố dượng. Đến khi đã U50 rồi nhưng vẫn được bố dặn dò từng li từng tí như này thì quá xịn sò rồi!
"Đôi khi công sinh không bằng công dưỡng" - chính là câu nói chạm đến trái tim mọi người khi nghe câu chuyện này. Tình cảm gia đình diệu kỳ đến thế đấy! Chắc chắn hồi còn trẻ, ông ngoại đã yêu thương và chăm sóc cô con gái riêng của vợ hết mực, nên giờ về già mới có mối quan hệ ấm áp đến vậy.
Dưới bài đăng, netizen đã đồng loạt gửi lời chúc đến gia đình hạnh phúc này. Cận Tết rồi mà được đọc những câu chuyện wholesome như này thì lại càng thấy yêu thương gia đình và trân trọng từng khoảnh khắc bên người thân hơn nữa!
Check ngay những comment xỉu up xỉu down:
• "Câu chuyện về người ông tốt này cần được lan toả để làm tấm gương về sự yêu thương. Đôi khi công sinh không bằng công dượng. Mẹ bạn đã thắng lại đời 1-0 nhờ có tình yêu thương của bố dượng".
• "Đọc nghe mà ấm lòng và dễ thương giữa một rừng chuyện xấu và nhiều sự toxic. Cảm ơn bạn kể một câu chuyện đẹp cuối năm. Chúc bạn và gia đình có một năm mới bình an".
• "Vô tình lướt và đọc được câu chuyện ấm áp của gia đình bạn, thấy bình yên quá. Câu chuyện tiếp thêm niềm tin rằng giữa bộn bề cuộc sống, quá nhiều điều tiêu cực xung quanh, vẫn còn rất nhiều người tử tế, nhân ái như ông của bạn. Chúc ông và mẹ bạn thật nhiều sức khoẻ nha".
Nguồn: kenh14.vn
Ai cũng biết mối quan hệ giữa con riêng và bố dượng/mẹ kế thường có drama, nhưng câu chuyện này lại wholesome đến mức làm cả MXH phải khóc ròng luôn á!
Một cô gái vừa flex về ông ngoại (chính là bố dượng) U80 và mẹ U50 của mình, khiến dân tình phải ngưỡng mộ vì tình cảm bố con đẹp đến nao lòng dù không phải ruột thịt.
Cụ thể, cô gái đã đăng tải bức thư viết tay của ông ngoại gửi mẹ: "Bố về quê rồi, ngày 27 Âm con về đón bố nhé. Giấy tờ xe đầy đủ, đi cẩn thận".
Cô gái tâm sự thêm: "Đây là note mà ông ngoại mình dặn mẹ khi ông về quê. Ông đã 80 còn mẹ mình cũng U50, bà ngoại thì đã mất lâu. Ông trở thành chỗ dựa duy nhất của mẹ. Cách ông dặn dò và quan tâm mẹ dễ thương kinh khủng.
Ông thực ra là dượng của mẹ. Tuy không có quan hệ huyết thống nhưng ông đã chăm mẹ từ hồi còn bé xíu, bằng tất cả tình yêu thương. Ông chưa bao giờ để mẹ thiếu thốn về tình cảm và vật chất. Đến bây giờ khi mẹ mình đã 50 rồi, ông vẫn luôn lo lắng cho mẹ từng chút".
Trong phần comment, cô gái còn tiết lộ thêm rằng suốt cuộc đời, mẹ cô được chính tay bố dượng nuôi nấng từ nhỏ. "Mẹ mình vẫn hay nói là mẹ tuy không có gia đình trọn vẹn, nhưng ông trời đã bù đắp cho mẹ một người bố tuyệt vời" - cô gái flex về ông ngoại xịn của mình đúng chuẩn luôn!
Netizen đồng loạt rơi nước mắt vì câu chuyện quá cảm động
Sau khi đọc những dòng tâm sự này, ai cũng phải xúc động và ứa nước mắt. Dù không phải ruột thịt, nhưng mẹ của cô gái đã nhận được trọn vẹn tình yêu thương và sự chăm sóc của bố dượng. Đến khi đã U50 rồi nhưng vẫn được bố dặn dò từng li từng tí như này thì quá xịn sò rồi!
"Đôi khi công sinh không bằng công dưỡng" - chính là câu nói chạm đến trái tim mọi người khi nghe câu chuyện này. Tình cảm gia đình diệu kỳ đến thế đấy! Chắc chắn hồi còn trẻ, ông ngoại đã yêu thương và chăm sóc cô con gái riêng của vợ hết mực, nên giờ về già mới có mối quan hệ ấm áp đến vậy.
Dưới bài đăng, netizen đã đồng loạt gửi lời chúc đến gia đình hạnh phúc này. Cận Tết rồi mà được đọc những câu chuyện wholesome như này thì lại càng thấy yêu thương gia đình và trân trọng từng khoảnh khắc bên người thân hơn nữa!
Check ngay những comment xỉu up xỉu down:
• "Câu chuyện về người ông tốt này cần được lan toả để làm tấm gương về sự yêu thương. Đôi khi công sinh không bằng công dượng. Mẹ bạn đã thắng lại đời 1-0 nhờ có tình yêu thương của bố dượng".
• "Đọc nghe mà ấm lòng và dễ thương giữa một rừng chuyện xấu và nhiều sự toxic. Cảm ơn bạn kể một câu chuyện đẹp cuối năm. Chúc bạn và gia đình có một năm mới bình an".
• "Vô tình lướt và đọc được câu chuyện ấm áp của gia đình bạn, thấy bình yên quá. Câu chuyện tiếp thêm niềm tin rằng giữa bộn bề cuộc sống, quá nhiều điều tiêu cực xung quanh, vẫn còn rất nhiều người tử tế, nhân ái như ông của bạn. Chúc ông và mẹ bạn thật nhiều sức khoẻ nha".
Nguồn: kenh14.vn