MeoAngel6265
New member
Phải nói là "dớp" này thực sự kinh hơn cả phim kinh dị! Mỗi lần đến những năm lẻ, HAGL lại phải hành quân tới sân SLNA và... ăn đòn thôi rồi các bạn ơi.
Sau màn trình diễn quá đỉnh ở vòng loại U23 châu Á của Công Phượng, ai cũng kỳ vọng cậu ấy sẽ cùng hội anh em HAGL tạo nên màn comeback ấn tượng ở V-League. Nhưng trớ trêu thay, đối thủ lại là SLNA - đội bóng mà CLB phố Núi... sợ nhất!
Nhìn vào con số thống kê mà thấy rùng mình luôn á! Trong 4 năm lẻ trước đó, HAGL thua tận 3 trận và chỉ thắng có 1 lần trên sân Vinh.
Năm 2007, HAGL thua đậm 0-3 (xem mà thương ), hai năm sau đó lại thua tiếp 0-2. Sang năm 2011 thì khá hơn tý, cầm hòa được 2-2. Nhưng năm 2013, HAGL lại "ngã ngựa" với tỷ số 0-1.
Mùa giải năm ngoái thì may mắn hơn, HAGL cầm hòa SLNA 0-0, dù Công Vinh có cả tá cơ hội nhưng lại bỏ lỡ hết. Tiếc vô cùng!
Ngay cả khi SLNA không ghi bàn thì với hàng thủ chất lượng như vậy, chủ nhà vẫn có thể khóa chặt các "ngòi nổ" bên phía HLV Greachen.
Điểm mấu chốt là những cái tên như Ngọc Hải, Mạnh Hùng... đã hiểu rõ lối chơi của Công Phượng sau thời gian tập trung cùng U23 Việt Nam ở Malaysia rồi. Biết hết chiêu thức rồi thì đá kiểu gì?
Công Phượng liệu có bị "chặt chém"?
Chưa hết đâu các bạn ơi! Nghệ An là quê nhà của Công Phượng cơ mà. Tưởng tượng cảnh về quê mà phải đá với đội bóng quê nhà, khán đài toàn là hàng xóm láng giềng... áp lực gấp đôi gấp ba luôn!
Phượng vốn không phải kiểu người chịu áp lực tốt lắm. Trong khi đó, các cầu thủ xứ Nghệ vốn đã chơi "máu lửa" rồi, nay còn được "đất mẹ" tiếp sức thì càng hung hãn hơn nữa!
Trong ngày hồi hương này, có lẽ Công Phượng và hội anh em HAGL sẽ phải kéo dài thêm cái "dớp" đáng buồn ở Nghệ An rồi!
Từ năm 2007 đến giờ (trừ năm 2008 ra nhé), HAGL và SLNA thắng-thua nhau 4 lần và hòa 6 trận. Sự cân bằng này cho thấy cuộc đấu giữa hai bên luôn căng thẳng và quyết liệt hết mức!
Nguồn: soha.vn