Chuyện nghe như phim kinh dị nhưng có thật luôn nha! Xác ướp Otzi này đã mang theo một lời nguyền kinh hoàng mà giới khoa học giờ vẫn còn đang... bó tay
Vào ngày 19/9/1991, hai nhà leo núi người Đức đang cày đường qua dãy núi Otztal Alps thì bỗng nhiên phát hiện một xác ướp được bảo quản nguyên vẹn trong băng – cực phẩm luôn vì đây là xác ướp cổ nhất châu Âu đó các bạn ơi!
Tên của xác ướp được các nhà khảo cổ đặt theo tên thung lũng nơi tìm thấy. Cặp vợ chồng người Đức Helmut Simon và Erika chính là những người đầu tiên khám phá ra "người băng" nổi tiếng này. Và không chỉ có xác ướp đâu, họ còn tìm thấy cả chiếc rìu, dao găm và ống tên nữa – full set đồ nghề luôn! ️
Cuộc khám nghiệm xác ướp siêu gây tranh cãi sau đó được tiến hành tại Hauslabjoch, biên giới giữa Áo và Italy.
Các nhà khoa học đã brainstorm ra hàng loạt giả thuyết về tuổi của xác ướp lúc tử vong, nguyên nhân chết, tình trạng sức khỏe... nhưng câu hỏi chính vẫn là: Anh này làm gì giữa đỉnh núi Alps quanh năm tuyết phủ như vậy?
Các nhà khảo cổ đã xác định đây từng là một người đàn ông và là xác ướp cổ nhất được bảo quản tự nhiên ở châu Âu. Chiều cao 160cm, nặng 50kg và chết ở độ tuổi 30-45. Hiện tại cụ ấy đang được trưng bày tại Bảo tàng cổ South Tyrol (phía Bắc Italia) nha.
Cực nhiều nghiên cứu đã được thực hiện trên xác ướp Otzi, và các nhà khảo cổ tin rằng có thể xác ướp này đã sống trong thời kỳ chuyển tiếp giữa thời Đồ Đồng và Đồ Đá ở Trung Âu hơn 5.000 năm trước.
Các nghiên cứu về mô cơ thể của Otzi bằng phương pháp phóng xạ carbon cho thấy cái chết của ông có lẽ xảy ra vào khoảng năm 3.200 trước Công nguyên – lâu kinh luôn nhé!
Khi được phát hiện, xác của Otzi vẫn rất hoàn hảo và nguyên vẹn, kể cả quần áo lẫn vật dụng. Chính vì vậy mà một cuộc tranh cãi lớn đã nổ ra giữa các nhà khoa học về thân thế của Otzi: liệu anh này chỉ là một người chăn cừu bình thường hay là một pháp sư? Plot twist đây rồi!
Một trong những phát hiện gây shock mới nhất vào năm 2015 đó là hình xăm trên xác ướp, với các hình ảnh đường thẳng song song và dấu chữ thập. Hình xăm được tạo ra từ những vết rạch nhỏ trên da, sau đó chà xát với than và thảo mộc – nghe kinh dị vãi nha!
Theo Live Science, nhóm chuyên gia tại Viện nghiên cứu xác ướp và người băng thuộc Học viện nghiên cứu châu Âu đã sử dụng một loại máy ảnh xịn sò với ống kính chuyên dụng để kiểm tra xác ướp. Thiết bị số này có thể ghi lại các bước sóng ánh sáng từ tia cực tím đến tia hồng ngoại.
Và rồi họ phát hiện thấy nhiều hình xăm trước đó chưa từng được biết đến, gồm nhiều đường kẻ dưới lồng ngực phía bên phải của người băng Otzi, nâng tổng số hình xăm lên 61 – tattoo pro max luôn á!
Nhiều người tin rằng hình xăm chỉ có tác dụng trang trí thôi. Tuy nhiên, một nghiên cứu trên tạp chí Inflammopharmacology cho hay, hình xăm có thể có tác dụng chữa bệnh thấp khớp, viêm khớp hoặc chẩn đoán bệnh. Chúng cũng có thể phân định ranh giới giữa các vùng trên cơ thể để điều trị châm cứu – ngầu đét đi được!
Điều khiến xác ướp này trở nên viral chính là những cái chết không lý giải được của những người liên quan tới công việc nghiên cứu và khai quật – đây mới là phần đáng sợ nhất đây!
Ngoài ra, thân thế của người đàn ông này cũng là một ẩn số khiến nhiều người còn tin rằng, Otzi không phải là người từ thời đại đó mà có khả năng dịch chuyển không gian – nghe như tạo hóa thiên thu mà!
Sau khi xác ướp Otzi được khai quật, nó đã mang lại cái chết cho 7 người có liên quan. Đầu tiên là Rainer Henn, 64 tuổi, nhà nghiên cứu bệnh học pháp y đại học Innsbruck. Ông đã chết trong một tai nạn xe hơi khi đang trên đường đến một cuộc họp về công việc nghiên cứu của mình.
Tiếp theo là Kurt Fritz, 52 tuổi, hướng dẫn viên trên núi, người được cho là đã phát hiện ra khuôn mặt Otzi lần đầu tiên, bị chết trong một trận tuyết lở. Sau đó là Rainer Holz, 47 tuổi, người đã làm một phim tài liệu về việc khai quật Ötzi, qua đời vì một khối u não.
Những nạn nhân tiếp theo lần lượt là Helmut Simon, 69 tuổi, nổi tiếng là "cha đẻ" của Otzi vì ông là một trong 2 nhà leo núi đã tìm thấy xác ướp. Ông chết do bị ngã thác.
Tiếp đến là Dieter Warnecke, 45 tuổi, người đứng đầu đội cứu hộ đã tìm kiếm cơ thể của Simon, cũng qua đời vì đau tim ngay sau khi tang lễ của Simon – creepy quá đi!
Chưa dừng lại ở đó, người tử vong tiếp theo là Konrad Spindler, 66 tuổi, lãnh đạo của một nhóm nhà khoa học đã kiểm tra xác Otzi tại Innsbruck, Áo.
Nguồn: soha.vn