Giống như 3 mùa V.League trước đây, màn trình diễn của Hà Nội FC trên sân Pleiku vẫn lên xuống thất thường khó hiểu vãi, nhưng lần này thì HAGL không còn ăn điểm được nữa rồi các bạn ơi!
**Vòng 23 V.League 2018: HAGL 3-5 Hà Nội FC**
Vô địch sớm 5 vòng đấu V.League 2018, Hà Nội FC tỏ ra không quá quan tâm đến chiến thắng trên sân HAGL lắm. Bằng chứng là HLV Chu Đình Nghiêm đã cho tận 5 trụ cột ngồi dự bị luôn, chỉ tung đội hình 2 ra chiến đấu thôi
Dẫu vậy, với bộ ba huyền thoại Thành Lương, Văn Quyết và Oseni, Hà Nội FC vẫn "đè bẹp" HAGL trong hiệp 1 một cách dễ dàng. Chỉ sau có 40 phút, Hà Nội FC đã dẫn trước HAGL tới tận... 4-0 luôn! Đội khách mở tỷ số siêu nhanh ngay phút thứ 2, khi Oseni dứt điểm cận thành từ cú đá phạt góc của Thành Lương.
Phút 25, Thái Quý nhân đôi cách biệt cho đội khách, cũng từ một tình huống đá phạt của Thành Lương. Ở các phút 31 và 40, lần lượt Oseni rồi Minh Dĩ ghi thêm bàn thắng một cách dễ như ăn kẹo cho Hà Nội FC
Nhưng thực ra thì chuyện Hà Nội FC "hành hạ" HAGL ngay tại Pleiku trong hiệp 1 cũng chẳng có gì lạ đâu. Câu chuyện ấy vẫn lặp lại mỗi khi Hà Nội FC tới phố Núi từ V.League 2015 mà!
"Kịch hay" ở cặp đấu này mỗi khi diễn ra tại SVĐ Pleiku thường nằm ở nửa sau của trận đấu. Lần này cũng không ngoại lệ, drama bắt đầu từ cuối hiệp 1 luôn. Phút 43, Zeba bật cao đánh đầu, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 cho đội chủ nhà.
Sang hiệp 2, Hà Nội FC bất ngờ chơi xuống phong độ trầm trọng, để HAGL với mũi nhọn Văn Toàn liên tục tổ chức được những pha tấn công nguy hiểm Đến phút 52, HAGL được hưởng 11m, Công Phượng sút lần đầu bị thủ môn Văn Công đẩy ra, nhưng anh chàng kịp lao vào sút bồi ghi bàn 2-4 cho HAGL. Đến phút 69, Việt Hưng bật cao đánh bại hàng thủ Hà Nội FC, 3-4 cho HAGL rồi nè!
Nhớ lại V.League 2015, Hà Nội FC từng dẫn HAGL 2-0 sau 29 phút nhưng thua ngược 2-3 tại Pleiku. V.League 2016, Hà Nội FC thua HAGL 1-0 khi thủng lưới ở phút 51 tại Pleiku. Và tại Pleiku năm 2017, Hà Nội lại lặp lại trận thua 2-3 trước đội bóng phố Núi
Ai cũng nghĩ cuộc chiến này sẽ kết thúc giống như 3 mùa trước (tức là HAGL thắng, trong đó có 2 lần lội ngược dòng "không tưởng") nhưng không phải đâu các bạn ơi!
Phút 71, Đoàn Văn Hậu mới vào sân đã ghi ngay bàn thứ 5 cho Hà Nội FC luôn Phút 75, Đình Trọng có pha phá bóng không quá khó nhưng lại như "tặng bóng" cho Công Phượng ghi bàn, tiếc là khi đối mặt thủ môn Hà Nội FC, cầu thủ Nghệ An này đã không thể ghi bàn được.
Khi mà Hà Nội FC tỏ ra quá tay trong khâu tấn công, còn HAGL bỏ lỡ quá đáng tiếc những cơ hội của mình, kể cả khi đối phương "tặng" cơ hội tận chân thì "lời nguyền Pleiku" đã mất đi sự linh thiêng rồi các bạn ạ!
Chung cuộc, Hà Nội FC dù chơi "chill chill" thôi, khi chẳng buồn tấn công ở những phút cuối (phút 82, Hà Nội FC có tình huống tấn công 3 vs 3 nhưng không buồn triển khai bóng mà... chuyền vòng quanh) vẫn chiến thắng 5-3 dễ dàng
Với chiến thắng này, Hà Nội FC đã có 58 điểm, chính thức vượt qua kỷ lục 55 điểm của Bình Dương ở mùa giải 2007. Trước mắt Hà Nội FC vẫn còn 3 trận đấu nữa ở V.League lần lượt gặp Bình Dương, Cần Thơ và Hải Phòng. Đây sẽ là những cơ hội để thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm thiết lập những kỷ lục điểm số mới tại V.League đây!
Về phần HAGL, họ vẫn chỉ có 27 điểm sau 23 vòng đấu và cách mục tiêu top 5 tận 5 điểm. Nếu cứ phòng ngự tệ như 4 trận thua vừa rồi thì khả năng hoàn thành chỉ tiêu đầu mùa đã đặt ra là rất thấp đó nha
Với 2 bàn thắng trước HAGL, Oseni đã nâng tổng số bàn thắng cho Hà Nội FC ở V.League lên 16. Người đứng thứ 2 trong cuộc đua giành Vua phá lưới V.League 2018 cũng là một ngôi sao tấn công của Hà Nội FC, Samson với 13 bàn thắng
Ở 3 trận đấu cùng giờ còn lại, Hải Phòng hòa Nam Định 1-1, Bình Dương thắng Cần Thơ 1-0 và Thanh Hóa đại thắng Quảng Nam 5-0.
**Danh sách ghi bàn và thông số trận đấu**
**ĐH ra sân**
HAGL: Văn Tiến, Văn Sơn, Hồng Duy, Minh Vương, Zeba Josip, A Hoàng, Anh Tài, Việt Hưng, Văn Anh, Văn Toàn, Công Phượng.
Hà Nội FC: Văn Công, Văn Dũng, Đậu Văn Toàn, Đình Trọng, Duy Khánh, Minh Dĩ, Thái Quý, Đức Huy, Thành Lương, Văn Quyết, Oseni.
**BXH V.League 2018**
Nguồn: soha.vn