Lời nguyền Oscar: Khi phim kinh dị mãi là "người vô hình" tại lễ trao giải danh giá nhất

MinKute4353

New member
d0413d06a9ee93d3636d.jpg


Như một quy luật ngầm không ai nói ra, phim kinh dị cứ mãi bị ban giám khảo Oscar "ngó lơ" suốt 87 mùa giải. Đến giờ vẫn chưa có lần nào một bộ phim kinh dị thuần túy được gọi tên cho hạng mục Phim xuất sắc nhất. Ngay cả The Silence Of The Lambs (1991) dù quét trọn 5 tượng vàng quan trọng cũng chỉ được xếp vào thể loại tâm lý - hình sự chứ không phải kinh dị thuần

f02d3fda08bf76266006.jpg


96bee4099f78fca9bb81.jpg


Oscar 88 cũng không ngoại lệ - một mùa giải trắng tay với dòng phim này. Giải thưởng của Viện Hàn lâm Hoa Kỳ đã lập nên "lời nguyền" khó hiểu cho những người làm phim kinh dị rồi đấy!

Những lần hiếm hoi được gọi tên trong lịch sử

Tính đến giờ, đã có hơn 2000 tượng vàng Oscar được trao nhưng chỉ khoảng 25 cái thuộc về phim kinh dị thôi - ít ỏi vô cùng! Hầu hết đều rơi vào các hạng mục hóa trang và âm thanh.

5b30400d3975aea45842.jpg


Những tượng đài như The Exorcist (1973), Jaws (1975), The Omen (1976) và Aliens (1986) đều chỉ được vinh danh ở mảng âm thanh hoặc nhạc nền. Còn hạng mục Hóa trang thì có 4 tác phẩm chiến thắng: An American Werewolf In London (1981), The Fly (1986), Beetlejuice (1988) và Dracula (1992).

217edc8c9cccc1bc814d.jpg


Nếu không tính The Silence Of The Lambs, lịch sử chỉ ghi nhận duy nhất một nam diễn viên thắng giải diễn xuất nhờ phim kinh dị - đó là Fredric March với Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931). Anh đã hóa thân xuất thần vào vai người đa nhân cách, lúc là bác sĩ Jekyll lịch thiệp, lúc lại thành quái vật Hyde hung tàn.

8c28cf56840933c2e624.jpg


Phía chị em thì có Kathy Bates làm nên kỳ tích với vai diễn Annie Wilkes - fan cuồng đáng sợ trong Misery (1990) của Stephen King. Màn chuyển biến tâm lý chớp nhoáng của bà để lại ấn tượng kinh hoàng, đặc biệt là cảnh tra tấn thần tượng đã trở thành biểu tượng của điện ảnh! Ruth Gordon cũng từng thắng giải Nữ phụ xuất sắc nhất với Rosemary's Baby (1968).

3ca7d36c72da6e88796e.jpg


Giới Hàn lâm rõ ràng đánh giá thấp phim kinh dị khi hạng mục kịch bản chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong suốt lịch sử Oscar, chỉ The Exorcist may mắn đoạt giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc. Dựng phim thì chỉ có Jaws được vinh danh một lần duy nhất.

Những huyền thoại bị lãng quên



Leonardo DiCaprio giờ vẫn còn cơ hội chờ đợi, nhưng Alfred Hitchcock thì đã hết thời gian rồi "Ông hoàng kinh dị" qua đời năm 1980 với 5 đề cử nhưng không một lần nào được vinh danh. Tác phẩm huyền thoại Psycho (1960) - bộ phim định hình phim kinh dị hiện đại - thậm chí còn không được đề cử hạng mục Phim xuất sắc nhất luôn!

The Exorcist tuy là phim kinh dị đầu tiên được đề cử Phim xuất sắc nhất, nhưng vẫn chưa đủ "đáng sợ" để "dọa" được ban giám khảo trao giải

Còn The Shining (1980)? Tượng đài này hoàn toàn vắng bóng trong danh sách đề cử, thậm chí còn bị giới phê bình chê bai thậm tệ lúc mới ra mắt. Các chuyên gia coi đây là "vết nhơ" của Stanley Kubrick - nghiêm trọng thật! Mãi sau này The Shining mới được "rửa oan", trở thành một trong những phim kinh dị đáng sợ nhất lịch sử.



Tại sao phim kinh dị bị hắt hủi?

Lỗi đầu tiên từ chính các nhà làm phim. Thời hoàng kim những năm 60-80 với Psycho, The Exorcist, The Shining đã qua rồi. Giờ phim kinh dị cứ xào đi xào lại công thức cũ, thiếu sáng tạo. Mỗi năm có vô số phim kinh dị nhưng hầu như đều bị chê điểm số thảm họa trên các trang phê bình.

Khán giả cũng thấy chán vì những chiêu hù dọa đã quá quen thuộc, không còn hiệu quả như The Sixth Sense hay The Exorcist ngày xưa nữa.

Rồi rơi vào vòng luẩn quẩn: muốn kiếm lời thì phải cắt giảm chi phí, mời diễn viên hạng B, dẫn đến diễn xuất tệ, chất lượng xuống dốc không phanh. Chính điều này khiến cả những phim có thực lực như It Follows, Cabin in the Woods hay The Conjuring cũng bị đánh đồng với đám phim dở và văng khỏi radar của Viện Hàn lâm.

Oscar tuy danh giá nhất nhưng không có nghĩa phim không được đề cử là kém chất lượng đâu nhé! Đã có nhiều lần Oscar trao giải sai người khiến cộng đồng yêu phim phản đối dữ dội mà.

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top