ChangSweet2992
New member
Nghe nức danh "quán rặng tre" ở Đông Anh, Hà Nội từ lâu mà chưa có dịp check-in, nên cuối tuần vừa rảnh là team mình quyết định xách ba lô lên và đi thôi! Từ trung tâm Hà Nội, quãng đường khoảng hơn 20km, lái xe mất tầm 40 phút mới tới nơi. Đủ xa để cả hội đùa nhau "ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng" luôn á
Quán có tên Tùng Minh nhưng mọi người vẫn quen gọi là quán rặng tre vì chỗ ngồi nằm ngay cạnh rặng tre xanh mướt chill phết. Vừa tới nơi, cảnh tượng đầu tiên khiến team mình "choáng váng" là hàng dài ô tô nối đuôi nhau chằng chịt. Chẳng có ai trông xe hay nhân viên hướng dẫn, khách tự tìm chỗ trống mà đỗ thôi Còn xe máy thì có chỗ để riêng ngay bên cạnh quán.
Ghé quán lúc khoảng 11 rưỡi trưa - chắc là khung giờ "vàng" nhất luôn. Vì thế nhân viên cứ chạy đi chạy lại như "chạy marathon", muốn gọi cũng khó xỉu. Team mình thấy bàn trống là tự động vào ngồi, chứ đợi ai chỉ dẫn thì chắc đứng tới chiều
Một lúc sau mới có nhân viên chạy ra order, không đưa menu mà hỏi thẳng là ăn nầm, thịt dải hay ba chỉ nướng. May mà tìm hiểu trước nên biết đây là 3 loại thịt nướng "hit" nhất mà mọi người hay gọi. Chọn thịt xong, nhân viên hỏi luôn có ăn bún cháy hay đậu phụ không vì 2 món này là "quốc dân" tại quán, nhìn bàn nào cũng thấy có
Ngồi chừng 15 phút, khách cứ ùn ùn kéo đến mà quán hết bàn, nhân viên phải í ới nhau tạm thời ngưng nhận khách để ưu tiên trả đồ cho các bàn đang ngồi. Còn team mình thì ngồi nhìn nhau không biết khi nào mới có đồ ăn nữa
Từ khu bếp bên đối diện, nhân viên liên tục bê những mâm đồ ăn ra với đủ thứ món "best seller" như bún cháy, đậu phụ tẩm hành... Còn khu nướng thịt thì ngay bên cạnh rặng tre, 3 bếp nướng liên tục, khói bốc lên nghi ngút mà vẫn chả kịp phục vụ cho khách
Nguồn: kenh14.vn
Quán có tên Tùng Minh nhưng mọi người vẫn quen gọi là quán rặng tre vì chỗ ngồi nằm ngay cạnh rặng tre xanh mướt chill phết. Vừa tới nơi, cảnh tượng đầu tiên khiến team mình "choáng váng" là hàng dài ô tô nối đuôi nhau chằng chịt. Chẳng có ai trông xe hay nhân viên hướng dẫn, khách tự tìm chỗ trống mà đỗ thôi Còn xe máy thì có chỗ để riêng ngay bên cạnh quán.
Ghé quán lúc khoảng 11 rưỡi trưa - chắc là khung giờ "vàng" nhất luôn. Vì thế nhân viên cứ chạy đi chạy lại như "chạy marathon", muốn gọi cũng khó xỉu. Team mình thấy bàn trống là tự động vào ngồi, chứ đợi ai chỉ dẫn thì chắc đứng tới chiều
Một lúc sau mới có nhân viên chạy ra order, không đưa menu mà hỏi thẳng là ăn nầm, thịt dải hay ba chỉ nướng. May mà tìm hiểu trước nên biết đây là 3 loại thịt nướng "hit" nhất mà mọi người hay gọi. Chọn thịt xong, nhân viên hỏi luôn có ăn bún cháy hay đậu phụ không vì 2 món này là "quốc dân" tại quán, nhìn bàn nào cũng thấy có
Ngồi chừng 15 phút, khách cứ ùn ùn kéo đến mà quán hết bàn, nhân viên phải í ới nhau tạm thời ngưng nhận khách để ưu tiên trả đồ cho các bàn đang ngồi. Còn team mình thì ngồi nhìn nhau không biết khi nào mới có đồ ăn nữa
Từ khu bếp bên đối diện, nhân viên liên tục bê những mâm đồ ăn ra với đủ thứ món "best seller" như bún cháy, đậu phụ tẩm hành... Còn khu nướng thịt thì ngay bên cạnh rặng tre, 3 bếp nướng liên tục, khói bốc lên nghi ngút mà vẫn chả kịp phục vụ cho khách
Nguồn: kenh14.vn