Lời khuyên "xịn xò" làm dậy sóng MXH: Khi con gái ép buộc mua iPhone mà nhà "túng quẫn" thì phải làm sao?

CuaAngel3801

New member
62dcec89031a1cfb6554.jpg


Một câu trả lời "có tâm xỉu" trên cộng đồng hỏi đáp Quora vừa khiến cả trăm nghìn người "hóng hớt" vì cách xử lý quá là hợp lý luôn nha!

Thời 4.0 bây giờ, ai cũng cầm smartphone trên tay chứ không còn xa xỉ như 10 năm trước nữa rồi. Thế nên cũng dễ hiểu khi lũ teen dù còn ngồi trên ghế nhà trường cũng muốn sở hữu một em cho riêng mình để "flex" và phục vụ nhu cầu cá nhân.

Tuy nhiên, đây cũng là drama khiến không ít phụ huynh phải "nhức đầu" luôn á. Liệu cho con ở độ tuổi vị thành niên tự do dùng smartphone có thực sự tích cực không? Tệ hơn nữa là làm sao khi gia đình chưa chắc đã "rủng rỉnh" tiền bạc, nhưng con vẫn cứ "vòi vĩnh" đòi mua smartphone mới liên tục?

9f1631d080ef0085309a.jpg


Đó chính là câu hỏi "hot hit" trên Quora - trang web dành cho cộng đồng Internet hỏi đáp lẫn nhau đó nha. Bất kỳ chủ đề gì trong đời sống đều có thể "thả thính" lên và tìm kiếm câu trả lời từ mọi người. Màn "battle" này đã thực sự "wake up call" cho nhiều người, nhận về hàng trăm nghìn view cùng lượng tương tác "khủng" luôn!

- Con gái tôi đang tuổi teen chỉ biết "ăn vạ" đòi mua iPhone. Chúng tôi cố giải thích rằng giá quá "chát" và không thể mua được, khiến nó "nổi giận" và "im hơi lặng tiếng" với bố mẹ luôn. Giờ tôi phải làm sao đây?

TUYỆT ĐỐI ĐỪNG "NGHE LỜI" THEO SỰ "VÒI VĨNH" CỦA CON GÁI BẠN NHÉ! ‍♀️


Tôi là chủ một tiệm bán điện thoại nhỏ, cũng "lăn lộn" trong nghề này được khoảng 8 năm rồi. Suốt thời gian đó, tôi đã chứng kiến và "xót xa" cho biết bao cặp bố mẹ khi phải "móc hầu bao" bỏ ra toàn bộ số tiền ít ỏi chỉ để mua cho con chiếc smartphone theo ý thích của chúng. "Đau lòng" thay, những đứa con đó không bao giờ đủ "biết ơn" và thấu hiểu sự hy sinh "khủng khiếp" của bố mẹ phải bỏ ra để mua điện thoại "xịn xò" cho mình.

Lần tôi nhớ nhất là có cô bé 16 tuổi vào tiệm cùng bố mẹ, rồi "làm loạn", khóc lóc "nổi điên" khi người bố nói rằng không thể mua iPhone vì giá quá "trời", nhưng có thể mua một em smartphone Android "rẻ hơn mà vẫn xịn" thay thế. Dù vậy, cô ấy vẫn không ngừng "bùng nổ", nói rằng không muốn dùng Android, rồi "hùng hổ" lao ra khỏi tiệm và đóng "sầm" cửa lại.

Nếu là tôi thì "game over" luôn rồi, đừng bao giờ mơ về một chiếc điện thoại riêng nữa nhé con gái ơi. Nhưng người bố vẫn "nhẫn nhịn" và nhờ tôi lấy chiếc Android như đã bàn về tặng con. 20 phút sau, cô bé quay lại, hỏi xem liệu bố mẹ đã quyết mua iPhone chưa. Họ nói "thẳng thừng" và không đổi ý về chiếc Android đã mua, nên cô nàng lại "làm ầm" lên, dọa rằng sẽ thà "đập bỏ" nó vì không bao giờ muốn dùng Android cả. Vậy mà anh ấy vẫn "kiên định" với mong muốn mua chiếc điện thoại, dù không chắc con gái có chịu dùng không, và mình cũng chẳng "dư giả" tiền bạc lắm.

Quay lại câu chuyện của bạn nhé, nếu con bạn đang tuổi teen, hãy dành thời gian nói chuyện "nghiêm túc" với nó về vấn đề tiền bạc. Làm rõ và giải thích rằng không thứ gì là "free" trên đời này cả nha! ✋

Tốt nhất là "thẳng thắn" với con gái, đề xuất cùng nhau "tích góp" tiền để dần dần mua nếu nó coi chiếc iPhone là thứ thực sự quan trọng và cần thiết phải có được. Còn hiện tại, hãy giữ vững "lập trường" rằng bạn không được mua một chiếc smartphone "đắt hơn" mức tài chính cho phép của mình. Hãy nói thêm về hoàn cảnh hiện tại của gia đình, với nhiều trách nhiệm và "gánh nặng" khác cần tiền bạc để lo toan hơn là nhu cầu cá nhân này. Nếu cảm thấy con mình đủ "trưởng thành", cứ "mạnh dạn" kể ra cách phân chia và ưu tiên tài chính của cả gia đình để nó hiểu nhiều nhất có thể.

Đó chính là cách mà tôi làm với con trai của mình đó. Khi nó muốn đổi lên một chiếc điện thoại đời mới hơn, nó buộc phải làm việc để được trả công và có thêm tiền. Như vậy, nó sẽ học được cách có trách nhiệm với những quyết định và việc làm của bản thân. Tiền bạc không "rơi rụng" như lá cây, và những món quà "xa xỉ" cũng chẳng thể nào dễ dàng có được nếu chỉ bỏ công một chút "xíu xiu", không đáng kể so với giá trị thực đâu nha!

399bb606fc5b37699f5b.jpg


Tốn một số tiền "khủng" cho iPhone mới nhất liệu có nên hay không?

Người trả lời câu hỏi trên là Tammy Shafer, một phụ nữ hiện đang sống ở Mỹ. Cô đã kết hôn được 20 năm, người con trai được nhắc đến ở trên giờ đã trở thành một Hải quân Mỹ "chính hiệu" luôn rồi. Quan điểm của cô về câu hỏi đó đã nhận được sự "hưởng ứng nhiệt liệt" từ cực nhiều người, và cách cô trả lời "có tâm xỉu" đã khiến bất kỳ ai cũng phải "khâm phục", biết ơn vì những lời lẽ "đanh thép", đúng đắn xuất phát từ chính kinh nghiệm thực tế mà ai cũng nên biết tới.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top