Lời khuyên từ chị CEO 9X gửi hội 10X - Toàn câu "châm ngôn vàng" đọc mà tỉnh hết cả người! ✨

Nai994579

New member
d9d7bd7ed861e3b61815.jpg


Nếu bạn hỏi bạn bè xung quanh một thứ gì đó, nếu 10 người, 9 người nói không biết, vậy thì, đây chính là cơ hội; nếu 10 người có tới 9 người biết, đây chính là một nghề.

1. Nhớ kỹ nha, những bạn bình quân mỗi ngày cày phim hơn 3 tiếng, thu nhập nhất định không quá 6 triệu đâu Nếu không muốn lương chỉ được 6 củ, thì đừng lãng phí thời gian vào mấy bộ phim drama nữa. Cùng lý do đó, những bạn mỗi ngày chơi game hơn 3 tiếng, thu nhập cũng không khá hơn mấy đâu

2. Vì người nghèo rất nhiều, đã nghèo lại không có tiền nên suốt ngày lên mạng than trời than đất, trách móc thời buổi. Hỏi thật, bạn có gặp ông chủ hay quản lý nào suốt ngày nhắn tin Zalo, Facebook chưa?

3. Thế giới này, cũng chỉ có vài người mà thôi, mở báo ra là thấy tin của họ, mở tivi cũng là tin của họ, tụ tập bàn tán cũng là về họ. Cảm giác như thế giới này sinh ra là dành cho họ vậy, họ có thể hô mưa gọi gió, không gì là không thể. Mục tiêu của bạn, nên là trở thành một trong số "vài người" đó đấy!

4. Nếu bạn thực sự yêu ba mẹ, yêu người yêu của mình, thì hãy nghiêm túc mà phấn đấu đi. Chỉ như vậy, bạn mới có năng lực, có điều kiện kinh tế, có thời gian ở bên và chăm sóc họ được.

5. Xã hội này, là cá nhanh nuốt cá chậm, chứ không phải cá chậm ăn đứt cá nhanh nhé

6. Xã hội này là của kẻ thắng, kẻ thua chẳng có gì trong tay. Xã hội luôn luôn là thành bại luận anh hùng mà.

eeb722e5281b5e902808.png


7. Nếu bạn hỏi bạn bè xung quanh một thứ gì đó, nếu 10 người, 9 người nói không biết, đây chính là cơ hội; nếu 10 người có tới 9 người biết, đây chính là một nghề thôi.

8. Bất kể ngành nghề hay thị trường nào cũng đều là kẻ đến trước được ăn thịt, người đến sau canh cũng không có mà húp luôn

9. Trên đời này, những nhân tài hàng đầu có thể biến dự án loại 3 thành loại 2 hoặc tốt hơn, nhưng nhân tài hạng 3 lại khiến dự án loại 1 còn không bằng dự án loại 3.

10. Trân trọng lúc còn trẻ, cứ ra ngoài xem xem thế giới đi. Đọc ngàn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường nhé!

11. Lúc giao tiếp với người khác, lắng nghe nhiều nói ít lại. Đây chính là lý do Thượng đế cho chúng ta một cái mồm và hai cái tai đấy

12. Nhớ kỹ, hãy là người lật bài cuối cùng, lật ra lá bài khiến người khác bất ngờ bởi họ đang nghĩ bạn sẽ thua. Chỉ như vậy mới có thể thắng được cả ván bài!

dd8dd7e3edba18926524.png


13. Đừng tùy tiện nói tục nhé, nó sẽ khiến người khác thấy bạn thiếu giáo dục, không muốn qua lại. Dù có qua lại thì cũng sẽ khá qua quýt thôi, bởi trong lòng họ đã ngầm cho rằng tố chất của bạn kém lắm rồi.

14. Lúc muốn hút thuốc, trước tiên hãy hỏi người xung quanh xem có được không, phải học cách tôn trọng người khác. Bớt hút thuốc để tỏ ra ngầu trước các bạn nữ lại, bạn không biết đâu, thực ra trong lòng họ cảm thấy rất phản cảm đấy

15. Lúc mua quần áo, phải tự mình chọn, đừng cứ để người nhà mua cho. Mặc dù lần 1 lần 2 mua trông chẳng ra sao, nhưng dần dần bạn cũng sẽ trở thành người "có con mắt" mà thôi

16. Muốn tiến bộ, chỉ có thể đi học hỏi. Kinh nghiệm thành công ít nhiều gì cũng bị bóp méo, thành công rồi bạn muốn nói gì cũng được. Kẻ thất bại không có quyền phát ngôn, nhưng bạn có thể rút kinh nghiệm và tổng kết thông qua họ. Học hỏi không chỉ từ bản thân mà còn từ người khác nữa

17. Học, học nữa, học mãi! Rảnh rỗi hãy lên thư viện đọc sách liên quan tới quản lý, tài chính, kinh doanh, quan hệ xã hội, xu thế tương lai... bạn có thể thu được rất nhiều từ những thứ này đấy. Xã hội này cạnh tranh siêu khốc liệt, không học là bị đào thải liền. Sinh viên tốt nghiệp ra trường thất nghiệp không phải chuyện hiếm gặp đâu. Cạnh tranh khốc liệt như vậy, phải nhận thức được một điều: tốt nghiệp đại học rồi hoàn toàn không phải là kết thúc sự nghiệp học hành, mà mới là sự bắt đầu!

18. Nếu bạn không phải ca sĩ, không phải họa sĩ, cũng không làm gì liên quan đến nghệ thuật, thì làm ơn chú ý tới trang phục, cách ăn mặc của bạn một chút. Xã hội hiện nay, cách ăn mặc sẽ đại diện bạn thuộc nhóm nào, tầng lớp nào luôn

14e0dbcf631ea3a17f1f.png


19. Một người trẻ, nếu trong vòng 3 năm không có bất cứ ý tưởng hay suy nghĩ nào, thì căn bản là chẳng ra "cái đồ" gì, cũng sẽ chẳng thể nào có thay đổi gì lớn.

20. Người thành công là kẻ dũng cảm và quyết đoán đấy! Tôi từng nghe người trên xe buýt nói về những người thành công, chỉ hai chữ "to gan" - đây chính là dũng cảm. Còn cầm lên được cũng bỏ xuống được chính là quyết đoán

21. Bất kể bạn sau này có làm ở bộ phận tiếp thị, kinh doanh hay không, cũng nên xem vài quyển sách nói về nghề "sales". Bởi vì trong cuộc sống, bạn lúc nào cũng đang thể hiện, "trưng bày" bản thân mình ra cho người khác cả.

22. Thường ngày, dành ra nhiều thời gian nói chuyện với bạn bè hơn một chút. Đừng đợi tới khi cần giúp đỡ mới bắt đầu liên lạc. Đợi đến khi ra ngoài xã hội thật rồi, bạn mới nhận ra có thể quen biết một người bạn thực sự khó tới mức nào

23. Nếu bạn muốn biết thu nhập tương lai của mình ra sao, hãy đi tìm 6 người bạn mà mình hay chơi nhất, cộng thu nhập trung bình năm của họ lại với nhau, rồi chia cho 6. Kết quả đại khái chính là thu nhập của bạn đấy. Ví dụ này nói cho các bạn một điều: chọn bạn mà chơi, bởi ngưu tầm ngưu mã tầm mã!

60cc2cc06715d8509b79.png


24. Đặt ra cho bản thân một kế hoạch 5 năm, sau đó phân chia nó ra thành từng năm từng năm một, rồi nửa năm nửa năm một, rồi 3 tháng, rồi 1 tháng. Chỉ như vậy, bạn mới tìm ra được mục tiêu và phương hướng cho mình

25. Bất luận là khi nào cũng hãy nhớ tới hai chữ "tôn nghiêm". Làm người phải có tôn nghiêm, có nguyên tắc, có giới hạn của bản thân. Nếu không, sẽ chẳng có ai tôn trọng bạn đâu.

26. Nếu phải tặng bạn một câu nói, thì tôi xin tặng bạn câu: thế giới này không có bữa cơm nào là miễn phí cả. Vì vậy, đừng bao giờ đi đường tắt nhé!

d22a510255532334df11.jpg


43a6eef13c95abe93134.jpg


aaaf0dbb04134df3cb8c.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top