Lời khai rùng mình của nam thanh niên được thuê chặt chân tay với giá 50 triệu đồng

Beo01664

New member
85c23629eed3adaaee50.jpg


Tại cơ quan công an, Doãn Văn D. khai nhận đã được Lý Thị N. thuê chặt chân tay, dựng hiện trường vụ tai nạn để lấy tiền bảo hiểm với giá 50 triệu đồng. Nghe xong mà muốn "hết hồn" luôn á! Trước khi gây án, hai người còn tính toán kỹ càng phải chặt ở đâu để... có thể nối lại được. Rợn người không các bạn ơi!

Mấy ngày nay, vụ việc Lý Thị N. (30 tuổi) ở xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội thuê người chặt chân tay tạo hiện trường giả để đòi tiền bảo hiểm (tổng cộng khoảng 3,5 tỷ từ 3 gói bảo hiểm) đã được công an quận Bắc Từ Liêm phá án thành công, khiến dân tình phải bàng hoàng cực độ.

Theo một cán bộ điều tra viên chia sẻ, có lẽ đến giờ phút này, Lý Thị N. đã nhận ra sai lầm lớn nhất đời mình rồi. Giờ đây phải mang tật vào người, 1 tay, 1 chân tàn phế suốt đời. Ôi thôi, hối hận cũng muộn rồi!

Clip: Lời khai của người được thuê chặt tay, chân để đòi tiền bảo hiểm. Nguồn: An ninh Thủ đô

Quay trở lại drama này nhé! Theo lời khai của Lý Thị N., do làm ăn thua lỗ đã vay nợ người họ hàng hơn 200 triệu đồng, ngoài ra còn vay nặng lãi 40 triệu đồng mà không có tiền trả. Bị đòi nợ liên tục đến mức "stress không lối thoát", chị này đã nghĩ ra cách điên rồ là tự thuê Doãn Văn D. (21 tuổi, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) - người quen biết từ trước - chặt tay, chân mình với giá 50 triệu đồng.

1278dc27c42322ea2666.jpg


Trước khi quyết định thuê người chặt chân tay (nghe thôi đã thấy kinh), N. thường xuyên bị thúc ép đòi tiền liên tục. Để có tiền trả nợ, chị này nghĩ đến việc mua bảo hiểm nhân thọ, vì trong hợp đồng có điều khoản nếu bị tai nạn thương tật mất một bàn chân, một bàn tay sẽ được bồi thường một số tiền khủng.

Nghĩ là làm luôn, N. đã mua 3 gói bảo hiểm, mỗi gói 50 triệu đồng với tổng số tiền phải đóng 1 năm là 150 triệu đồng từ 2 đơn vị bảo hiểm khác nhau. Sau đó, Lý Thị N. thuê Doãn Văn D. với giá 50 triệu đồng chặt tay, chân của mình rồi dựng hiện trường giả một vụ tai nạn tàu hỏa để trục lợi bảo hiểm. Kế hoạch chi tiết đến từng li từng tí luôn!

Được sự đồng ý của D., hai người đã tiến hành kế hoạch chặt tay, chân của N. tại khu vực đường tàu ở phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Để đảm bảo việc của mình không bị ai phát hiện, N. còn theo dõi lịch tàu chạy về khu vực ga Phú Diễn và chọn thời điểm lúc nửa đêm, tại nơi dân cư thưa thớt nhưng lại gần trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm để... tiện trình báo và cấp cứu. Tính toán kỹ quá đi mất!

2f8d7daf6078e32e79eb.jpg


Ngoài ra, N. còn nghiên cứu rất kỹ các điều kiện, nắm rõ thông tin thương tật ở vị trí nào trên tay, chân thì mới nhận được quyền lợi bảo hiểm. Chị này còn chỉ rõ cho Doãn Văn D. phải chặt vào đâu để có khả năng nối lại được tay, chân của mình. Chi tiết đến mức nào các bạn tự tưởng tượng nhé!

Sau khi nắm bắt được quy luật tàu chạy, đêm ngày 4/5, N. và D. thuê luôn một nhà nghỉ gần nơi tạo hiện trường giả để bàn bạc hành động. Cũng tại đây, N. đã viết giấy vay D. 50 triệu đồng thuê người này chặt tay, chân mình - bằng chứng đen trên trắng luôn á!

909b75ef3817389a6996.jpg


Đến khoảng 23h45, khi đoàn tàu chỉ còn cách địa điểm N. lựa chọn khoảng 100m thì N. đã nằm song song với đường sắt, kê tay trái và chân trái lên đường ray để D. dùng một con dao (do N. chuẩn bị từ trước) chặt một nhát vào tay trái và chân trái theo đúng vị trí đã đánh dấu. N. còn dặn D. đặt phần chân, tay rời ra lên đường sắt để khi tàu hỏa đi qua sẽ nghiến vào tạo nên hiện trường "chuẩn chỉnh" một vụ tai nạn. Ôi trời ơi, viết đến đây mà thấy rùng hết cả mình!

Theo lời khai của D., sau khi chặt đứt rời tay, chân, Lý Thị N. đã lăn vào lùm cỏ ven đường, còn D. núp vào bụi cây gần đó. Khi đoàn tàu đi qua xong thì chạy đến nhà dân kêu cứu. Vụ việc tưởng sẽ "qua mặt" được nhưng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 3 tháng vụ án đã được cơ quan điều tra phá thành công.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top