Thật sự mà nói, vụ này nghe xong mà lạnh gáy cả người luôn ấy
Tối 15/6, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Long An thông tin đã bắt được nghi phạm Nguyễn Vũ Thanh Hoài (23 tuổi, ở TP.HCM) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".
Nghe lời khai của gã này mà ớn luôn á! Hoài thú nhận do hết tiền tiêu nên nảy sinh ý định đi cướp. Sáng 9/6, hắn bắt xe buýt từ TP.HCM xuống xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Sau đó, Hoài ghé vào quán cà phê do chị P.T.N. (35 tuổi, quê Kiên Giang, đang sống ở Long An) làm chủ để uống cà phê. Thấy chủ quán một mình, hắn gạ mua dâm và chị N. đồng ý với giá 350 nghìn đồng.
Nhưng sau khi mua dâm xong, Hoài đã dùng tay bóp cổ chị N. đến tử vong rồi trói tay nạn nhân lại Sau đó, hắn lục lọi lấy điện thoại, hơn 280 nghìn đồng, 2 nhẫn vàng của chị N. rồi đóng cửa quán tẩu thoát.
Hoài bắt xe buýt về TP.HCM bán một chiếc nhẫn được 2 triệu đồng. Xong hắn tiếp tục bắt xe khách lên Đà Lạt, bán luôn chiếc nhẫn còn lại được 1 triệu đồng rồi quay về TP.HCM.
Đến khoảng 17h ngày 14/6, trinh sát công an phát hiện Hoài đang lẩn trốn ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM nên đã bao vây khống chế bắt giữ. Ban đầu, Hoài đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Quay lại sự việc, khoảng 9h ngày 10/6, một người dân đến quán cà phê của chị N. rủ đi ăn sáng nhưng gọi mãi không thấy trả lời. Thấy trong quán còn sáng đèn nên nghi ngờ, người này nhờ hàng xóm cùng cắt phá cửa vào kiểm tra.
Vừa vào đến nhà vệ sinh, mọi người phát hiện chị N. đã tử vong với tư thế bị trói tay
Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai điều tra. Xác định chị N. bị sát hại để cướp tài sản, công an đã truy tìm và bắt giữ được Hoài.
Nguồn: soha.vn