Ôi nhức đầu quá! Đối tượng Bùi Trung Thành (sinh năm 1993, ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) vừa khai báo một vụ án kinh hoàng: cách đây 13 năm, hắn ta gọi chị giao gas đến nhà rồi giật dây chuyền vàng, khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh luôn. Sau đó, hắn bế chị ấy giấu trong bể phốt rồi đổ bê tông phi tang. Nghe xong mà nổi da gà hết cả người
Ngày 23/12, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) - Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã hoàn tất thực nghiệm lại hiện trường vụ việc phát hiện bộ xương người phụ nữ bị sát hại 13 năm trước. Thi thể bị giấu trong bể phốt của một căn nhà hoang tại huyện Thủy Nguyên.
Hiện tại, CQĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Trung Thành (sinh năm 1993, trú xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Trước đó, ngày 6/12, ông Nguyễn Văn Quỳy (ở thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên) trong lúc dọn dẹp khu vệ sinh căn nhà gia đình để hoang, bất ngờ phát hiện bộ xương người trong bể phốt nên trình báo công an ngay lập tức. Tưởng tượng cảnh đó mà sợ luôn á!
Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường ngay.
Lãnh đạo Phòng CSHS - Công an TP Hải Phòng cho biết, đây là vụ án cực kỳ phức tạp. Sau khi giám định ADN, cảnh sát xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thu Thanh (sinh năm 1988, trú xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên). Tuy nhiên, hiện trường phát hiện vụ việc so với cách đây hơn 13 năm trước hoàn toàn khác biệt nên cơ quan điều tra phải tập trung tái hiện lại từ đầu.
Vào cuộc điều tra, Công an TP Hải Phòng đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sỹ tham gia. Trong đó, tập trung tỏa đi khắp các địa phương, tỉnh thành để tìm lại những nhân chứng, người liên quan. Qua đó, khoanh vùng một số đối tượng có tiền sử nghiện ngập, cờ bạc, trộm cắp. Nổi bật nhất là Bùi Trung Thành (sinh năm 1993, ở cùng xã với nạn nhân), là con riêng vợ thứ của ông Nguyễn Văn Quỳy.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thú nhận hành vi phạm tội. Thành khai, ngày 3/12/2010, hắn ta đến cửa hàng gas nói chị Thanh chở đến nhà cho một bình.
Khi chị giao gas đến nơi, hắn bất ngờ túm sợi dây chuyền giật mạnh khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh. Hắn bế nạn nhân ra bể nước bỏ hoang sau nhà giấu xác, đổ bê tông nhằm phi tang. Nghe mà rùng mình...
Sau đó, hắn lấy xe máy của nạn nhân vứt xuống đầm cá cách nhà 500m, còn dây chuyền vàng thì đem bán lấy tiền trả nợ rồi tiêu xài lung tung
Tại cơ quan công an, Thành thú nhận suốt 13 năm qua hắn luôn sống trong nỗi ám ảnh, dằn vặt, sợ hãi, mỗi ngày chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ. Biết có ngày sẽ bại lộ nên hắn chủ động không lấy vợ sinh con và kiếm tiền xây nhà báo hiếu cho mẹ trước lúc đền tội.
Nguồn: kenh14.vn