Công an Thái Lan vừa bắt được một ông chú người Úc sau khi phát hiện thi thể một bé gái 17 tuổi bị nhét trong vali và vứt bừa bãi bên đường ray tàu ở Pattaya. Vụ án đang khiến cả nước Thái dậy sóng!
Hình ảnh cuối cùng của nạn nhân trước khi ra đi
Theo Khaosod, một bé gái 17 tuổi đến từ vùng Đông Bắc Thái Lan bị bạn bè báo mất tích sau hơn 24 giờ mất liên lạc hoàn toàn.
Trong quá trình điều tra, công an check camera an ninh tại một chung cư cao cấp trên đường Jomtien Second Road, thành phố Pattaya. Đoạn clip ghi lại lúc khoảng 3h34 sáng ngày 25/6 cho thấy bé gái nắm tay một ông chú người Úc 46 tuổi tên Simon (người thuê căn hộ ở đây) cùng vào tòa nhà rồi lên tận tầng 15. Sau đó, nạn nhân không xuất hiện trong bất kỳ đoạn camera nào nữa.
Đến khoảng 21h34 cùng ngày, camera lại bắt được cảnh Simon một mình kéo theo chiếc vali màu đen size 26 inch với vẻ cực kỳ vất vả. Ông ta đặt vali lên chỗ để chân phía trước chiếc xe máy thuê màu đỏ rồi rời khỏi chung cư.
Theo dữ liệu camera, Simon di chuyển đến khu vực đường ray tàu vắng tanh, biến mất khỏi tầm mắt camera trong khoảng 9 phút trước khi quay về căn hộ với hai tay không.
Công an sau đó khám xét căn hộ của Simon ở tầng 15 và phát hiện nhiều dấu vết cho thấy đã có ẩu đả xảy ra. Tuy nhiên, nghi phạm đã chuồn mất rồi. 
Lực lượng chức năng lập tức truy tìm và đến khoảng 19h ngày 26/6 đã bắt được Simon tại sân bay Suvarnabhumi (Bangkok), khi ông ta đang định mua vé máy bay về Úc luôn. Lúc bị bắt, trên cổ và hai cánh tay của Simon có đầy vết trầy xước giống như vết cào.
Đến 23h17 cùng ngày, công an tìm thấy chiếc vali màu đen bị bỏ lại trong bãi cỏ ven đường ray, cách căn hộ khoảng 4,2 km.
Bên trong vali là thi thể cô bé trong tình trạng không mặc quần áo, cơ thể bị gập lại để nhét vừa chiếc vali và chỉ được phủ bằng một tấm vải màu nâu. Khuôn mặt nạn nhân có nhiều dấu vết bị đánh đập dữ dội, máu chảy từ mũi và miệng. Kết quả giám định ban đầu cho thấy cô đã tử vong ít nhất hai ngày. Hình xăm trên cơ thể cũng trùng khớp với thông tin của người mất tích.
Nghi phạm khai "vô ý giết người" - nghe xong muốn quăng luôn
Sau khi bị đưa về đồn công an Pattaya để thẩm vấn với sự có mặt của luật sư và phiên dịch, Simon ban đầu cãi lia lịa phủ nhận mọi cáo buộc. Tuy nhiên, sau khi được cho xem đoạn camera ghi lại cảnh kéo vali đi phi tang, ông ta mới thừa nhận liên quan đến cái chết của nạn nhân nhưng khẳng định đây là "tai nạn". Bruh! 
Theo lời khai của Simon, rạng sáng 25/6, ông ta làm quen với cô bé trên bãi biển rồi đưa về căn hộ. Simon nói rằng sau khi vào phòng, cô bé nghe điện thoại rồi bảo đang đến kỳ kinh nguyệt nên không thể quan hệ, đồng thời yêu cầu trả 500 baht (khoảng 390.000 đồng).
Nghi phạm khai rằng khi quay người lấy ví, cô bé tiếp tục đòi thêm tiền, sau đó bất ngờ dùng dao khống chế. Simon nói đã giữ tay cầm dao của nạn nhân và bóp cổ để "tự vệ", khiến cô bé tử vong.
Công an chưa xác nhận lời khai này nhé mọi người ơi.
Simon khai thêm rằng sau khi phát hiện nạn nhân đã chết, ông ta hoảng sợ, cởi bỏ quần áo của thi thể, nhét vào vali và để trong phòng tắm suốt khoảng một ngày trước khi mang đi phi tang.
Hiện Simon đã bị truy tố với các cáo buộc gồm cố ý giết người, che giấu và hủy hoại thi thể, cùng các tội danh khác liên quan đến việc đưa người từ 15 đến 18 tuổi đi thực hiện hành vi khiếm nhã.
Nguồn: soha.vn
Hình ảnh cuối cùng của nạn nhân trước khi ra đi
Theo Khaosod, một bé gái 17 tuổi đến từ vùng Đông Bắc Thái Lan bị bạn bè báo mất tích sau hơn 24 giờ mất liên lạc hoàn toàn.
Trong quá trình điều tra, công an check camera an ninh tại một chung cư cao cấp trên đường Jomtien Second Road, thành phố Pattaya. Đoạn clip ghi lại lúc khoảng 3h34 sáng ngày 25/6 cho thấy bé gái nắm tay một ông chú người Úc 46 tuổi tên Simon (người thuê căn hộ ở đây) cùng vào tòa nhà rồi lên tận tầng 15. Sau đó, nạn nhân không xuất hiện trong bất kỳ đoạn camera nào nữa.
Đến khoảng 21h34 cùng ngày, camera lại bắt được cảnh Simon một mình kéo theo chiếc vali màu đen size 26 inch với vẻ cực kỳ vất vả. Ông ta đặt vali lên chỗ để chân phía trước chiếc xe máy thuê màu đỏ rồi rời khỏi chung cư.
Theo dữ liệu camera, Simon di chuyển đến khu vực đường ray tàu vắng tanh, biến mất khỏi tầm mắt camera trong khoảng 9 phút trước khi quay về căn hộ với hai tay không.
Công an sau đó khám xét căn hộ của Simon ở tầng 15 và phát hiện nhiều dấu vết cho thấy đã có ẩu đả xảy ra. Tuy nhiên, nghi phạm đã chuồn mất rồi.
Lực lượng chức năng lập tức truy tìm và đến khoảng 19h ngày 26/6 đã bắt được Simon tại sân bay Suvarnabhumi (Bangkok), khi ông ta đang định mua vé máy bay về Úc luôn. Lúc bị bắt, trên cổ và hai cánh tay của Simon có đầy vết trầy xước giống như vết cào.
Đến 23h17 cùng ngày, công an tìm thấy chiếc vali màu đen bị bỏ lại trong bãi cỏ ven đường ray, cách căn hộ khoảng 4,2 km.
Bên trong vali là thi thể cô bé trong tình trạng không mặc quần áo, cơ thể bị gập lại để nhét vừa chiếc vali và chỉ được phủ bằng một tấm vải màu nâu. Khuôn mặt nạn nhân có nhiều dấu vết bị đánh đập dữ dội, máu chảy từ mũi và miệng. Kết quả giám định ban đầu cho thấy cô đã tử vong ít nhất hai ngày. Hình xăm trên cơ thể cũng trùng khớp với thông tin của người mất tích.
Nghi phạm khai "vô ý giết người" - nghe xong muốn quăng luôn
Sau khi bị đưa về đồn công an Pattaya để thẩm vấn với sự có mặt của luật sư và phiên dịch, Simon ban đầu cãi lia lịa phủ nhận mọi cáo buộc. Tuy nhiên, sau khi được cho xem đoạn camera ghi lại cảnh kéo vali đi phi tang, ông ta mới thừa nhận liên quan đến cái chết của nạn nhân nhưng khẳng định đây là "tai nạn". Bruh!
Theo lời khai của Simon, rạng sáng 25/6, ông ta làm quen với cô bé trên bãi biển rồi đưa về căn hộ. Simon nói rằng sau khi vào phòng, cô bé nghe điện thoại rồi bảo đang đến kỳ kinh nguyệt nên không thể quan hệ, đồng thời yêu cầu trả 500 baht (khoảng 390.000 đồng).
Nghi phạm khai rằng khi quay người lấy ví, cô bé tiếp tục đòi thêm tiền, sau đó bất ngờ dùng dao khống chế. Simon nói đã giữ tay cầm dao của nạn nhân và bóp cổ để "tự vệ", khiến cô bé tử vong.
Công an chưa xác nhận lời khai này nhé mọi người ơi.
Simon khai thêm rằng sau khi phát hiện nạn nhân đã chết, ông ta hoảng sợ, cởi bỏ quần áo của thi thể, nhét vào vali và để trong phòng tắm suốt khoảng một ngày trước khi mang đi phi tang.
Hiện Simon đã bị truy tố với các cáo buộc gồm cố ý giết người, che giấu và hủy hoại thi thể, cùng các tội danh khác liên quan đến việc đưa người từ 15 đến 18 tuổi đi thực hiện hành vi khiếm nhã.
Nguồn: soha.vn