Ối giời ơi, vụ án này càng điều tra càng rối não! Lời khai của hai nghi phạm trong vụ sát hại hai công dân Nga và ba thành viên một gia đình người Thái đang giúp cảnh sát Thái Lan từng bước dựng lại diễn biến vụ án. Nhưng mà plot twist là nhiều chi tiết giữa các lời khai vẫn chưa khớp và tiếp tục được cơ quan điều tra kiểm chứng nha.
Theo cảnh sát Thái Lan, hai nghi phạm gồm Thanana (biệt danh Pong, 43 tuổi) và Thongchai (biệt danh Thong, 39 tuổi) bị bắt giữ ngày 31/7 tại tỉnh Sa Kaeo khi đang tìm cách bỏ trốn.
Trong quá trình lấy lời khai, cả hai đã thừa nhận một số tình tiết liên quan đến vụ mất tích của hai chị em người Nga là Diana Nazimova (22 tuổi) và Roman Nazimov (17 tuổi), đồng thời đưa lực lượng chức năng đến khu vực chôn giấu thi thể các nạn nhân.
Theo lời khai của Thong, hắn và Pong tình cờ phát hiện hai chị em người Nga khi họ dừng xe máy bên đường. Hai đối tượng sau đó giả danh cảnh sát (kiểu gì vậy trời ), yêu cầu kiểm tra giấy tờ rồi khống chế các nạn nhân với mục đích cướp chiếc xe máy Honda ADV 150.
Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra cho thấy, trong lúc chống cự, Roman bị bắn tử vong, còn Diana bị hành hung. Kết quả khám nghiệm pháp y sơ bộ cũng phù hợp với lời khai khi xác định nam nạn nhân chết do trúng đạn, trong khi trên cơ thể nữ nạn nhân có dấu hiệu bị đánh đập
Sau khi gây án, nhóm nghi phạm mang chiếc xe máy đi cất giấu, tháo rời để bán phụ tùng. Tuy nhiên, khi vụ mất tích thu hút sự chú ý của dư luận và cảnh sát mở rộng truy tìm, các đối tượng được cho là đã quay lại chôn các bộ phận của chiếc xe nhằm phi tang chứng cứ.
Từ những lời khai này, cảnh sát tiếp tục đối chiếu với các dấu vết pháp y và chứng cứ thu thập được. Quá trình điều tra cũng bất ngờ hé lộ thêm một vụ mất tích khác từng xảy ra tại tỉnh Chonburi, liên quan đến một gia đình người Thái gồm ông Wichian (53 tuổi), bà Chantana (50 tuổi) và con gái Nichapha (18 tuổi).
Thong khai có tổng cộng bốn người tham gia vụ án này. Theo lời khai, nhóm nghi phạm tiếp tục sử dụng chiêu thức giả danh cảnh sát (lại nữa luôn ), đột nhập vào nhà nạn nhân vào ban đêm để khống chế hai vợ chồng. Khi cô con gái vừa trở về từ cửa hàng tiện lợi, nhóm này cũng bắt giữ rồi đưa cả ba người đi bằng chính chiếc xe bán tải của gia đình.
Nghi phạm khai rằng ba nạn nhân sau đó bị sát hại, còn chiếc xe bán tải cùng điện thoại di động bị lấy đi. Cảnh sát hiện cũng đang xác minh thông tin cho rằng chiếc xe này được nhóm đối tượng dự định sử dụng để vận chuyển ma túy.
Từ lời khai của hai nghi phạm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ba thành viên gia đình người Thái tại một đồn điền dừa, cách địa điểm chôn cất hai chị em người Nga không xa.
Tuy nhiên, cảnh sát cho biết lời khai của Pong và Thong vẫn tồn tại nhiều điểm mâu thuẫn. Vì vậy, toàn bộ thông tin đang được tiếp tục đối chiếu với kết quả khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y và các chứng cứ khác trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.
Ngoài những nội dung trên, Pong còn khai có thêm hai đồng phạm mang biệt danh Ball và Fluke tham gia gây án. Trong khi đó, Thong lại cho rằng bản thân chỉ tham gia vì bị Pong đe dọa sẽ gây hại cho gia đình nếu từ chối (ủa vậy là ép hay tự nguyện đây? ).
Hiện cảnh sát Thái Lan vẫn đang truy bắt hai nghi phạm còn lại, đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ liệu nhóm này có liên quan đến các vụ án khác từng xảy ra trên lãnh thổ nước này hay không.
Nguồn: techz.vn