MeoBong1768
New member
Anh Đinh Công Thắng (31 tuổi, ở thôn Đồng Vỡ, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) đã phải tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ngôi nhà của mình từ từ đổ sập ngay trước mặt
Rạng sáng ngày 24/7, lúc 4h sáng tại thôn Đồng Vỡ, cả gia đình anh Thắng đang ngủ say trong căn biệt thự thì bỗng nhiên một tiếng động "ầm ầm" vang lên khiến ai cũng giật mình.
Chị Đinh Thị Nhung (SN 1990, chị gái của Thắng) vội gọi em trai cùng ra sau nhà xem tình hình. Cảnh tượng trước mắt lúc này thật kinh hoàng: đất và nước từ trên đồi cao liên tục chảy ào ào xuống không ngừng nghỉ
Trong căn biệt thự xịn sò trị giá gần 4 tỷ đồng mới xây được hơn 1 năm, vữa tường bắt đầu rơi tung tóe. Nhận ra tình hình nguy cấp, anh Thắng vội gọi 8 thành viên trong nhà (5 người lớn và 3 em nhỏ) dậy, nhanh chóng thoát ra ngoài giữa đêm tối om om để chạy sang nhà họ hàng cách đó khoảng 1km lánh nạn.
Sau khi đưa mọi người đến nơi an toàn, anh Thắng quay lại thì... chỉ còn biết đứng nhìn căn biệt thự đẹp nhất vùng từ từ sập xuống. Cơ ngơi mà anh tâm huyết xây dựng bao nhiêu năm giờ chỉ còn là đống đổ nát Trong nháy mắt, toàn bộ trần nhà đổ sập sát mặt đất, chỉ còn lại phần mái bê tông lợp gạch.
"Đưa cả gia đình 8 người đi xong, tôi quay về thì thấy ngôi nhà đang từ từ đổ sập. Tất cả đồ đạc không kịp di chuyển ra ngoài", anh tâm sự với PV VnExpress một cách đầy buồn bã.
Theo như thông tin, biệt thự của gia đình anh Thắng có phần lưng dựa vào vách đồi cao khoảng 300m. Ngôi nhà nằm cách biệt với khu dân cư, xung quanh trồng nhiều cây, phía chân đồi đang được san gạt đất. Ngoài nhà anh Thắng, trên đồi còn có 3 ngôi nhà khác nữa.
Ông Đinh Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND xã Phú Mãn cho biết trên báo Công thương rằng chính quyền địa phương nhận tin báo về sự cố sập biệt thự vào khoảng 4h sáng cùng ngày. Tổ phản ứng nhanh của địa phương đã kịp thời có mặt tại hiện trường để phối hợp thực hiện cứu nạn, cứu hộ.
Theo ông Sơn, xã Phú Mãn có địa hình đồi núi nên có nguy cơ sạt lở cao trong mùa mưa, địa phương đã thường xuyên cảnh báo người dân. Vụ sạt lở này là vụ lớn nhất từng xảy ra tại xã từ trước đến giờ luôn.
Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến đất đá ở trên núi sạt lở xuống, tạo áp lực vào kết cấu ngôi nhà, từ đó bị đổ sập.
Hai ngày qua, Hà Nội chịu ảnh hưởng từ bão Prapiroon nên mưa to diện rộng liên tục nhiều giờ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận lượng mưa từ 19h ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau tại Xuân Mai là 330mm, tại xã Trần Phú gần 190mm và ở các khu vực khác thuộc Quốc Oai, Thạch Thất, Ứng Hòa khoảng 150mm.
Nguồn: soha.vn