Lời kể ám ảnh của mẹ thiếu niên bị chém đứt chân ở Tây Ninh: Chạy 200m mới phát hiện mất chân

GaDethuong5693

New member
4c7d658e34d2bf8afb19.png


Theo lời kể của mẹ nạn nhân, lúc xảy ra vụ việc kinh hoàng này, con bà bị cả đám thanh niên cầm hung khí lao tới truy đuổi. Chạy được tầm 200 mét, cậu bé định đạp thắng xe thì mới giật mình phát hiện chân mình... mất rồi

Bác sĩ Nguyễn Anh Khoa thuộc khoa Chấn thương chỉnh hình của BV Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, bệnh nhân V.V.T.Đ. (15 tuổi, ở xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) đã phải cắt cụt 1/3 mỏm cụt giữa cẳng chân phải. Cậu bé bị sốc mất máu cực nặng, mỏm cụt vẫn chảy máu sau mổ luôn.

Các bác sĩ đang làm đủ loại xét nghiệm để kiểm tra chức năng đông cầm máu, từ đó tiếp tục điều trị hồi sức cho em.

Trước đó khi vào viện, người nhà cho biết vào khoảng hơn 21h tối 26/8, cậu bé đang đi xe máy thì bị người khác chém vào chân phải. Ban đầu được cấp cứu tại BV Đa khoa Tây Ninh, đến rạng sáng mới chuyển lên tuyến trên vì tình trạng quá nặng.

96a04379778421c031f1.png


T.Đ. đã qua cơn nguy kịch

Các bác sĩ đã hồi sức cực lực, truyền tới 6 đơn vị máu và 2 đơn vị huyết tương cho em. Sau khi qua cơn nguy kịch, các bác sĩ khoa Cấp cứu và Hồi sức, Chỉnh hình phối hợp mổ khẩn cấp với mong muốn giữ lại được chân cho cậu bé.

Nhưng lúc lên bàn mổ (7 giờ sau tai nạn) thì thời gian hồi sức đã quá dài vì tình trạng sốc mất máu nặng quá, cộng với vết thương đứt lìa, dập nát và nham nhở, xương gãy nhiều chỗ nên không thể nối chi được

Ekip trực đã phải quyết định tháo bỏ chi đứt lìa, tiến hành tạo hình mỏm cụt chân phải cho bệnh nhân.

573f9946519628a2eb8b.png


Bệnh nhân còn phải điều trị lâu dài

"Vấn đề nặng nhất của bệnh nhân không phải ở vùng chân bị đứt lìa mà là tình trạng mất máu, khả năng tử vong tại chỗ lên tới 13%. BV đã tiến hành hồi sức rất nhanh để giữ được tính mạng và ít nhất giúp bệnh nhân khỏe mạnh tỉnh táo đến giờ.

Hiện em đã tiếp xúc được nhưng còn chậm, tâm lý ổn định. Sắp tới sẽ được bù máu, điều chỉnh rối loạn đông máu. Em sẽ cần 2-4 tuần để chăm sóc vết thương mỏm cụt, tránh tình trạng nhiễm trùng" - bác sĩ Khoa chia sẻ.

Tại giường bệnh, mẹ của T.Đ. kể lại với giọng nghẹn ngào, lúc xảy ra chuyện Đ. đi chơi về với 6-7 người khác. Vì không biết bị mai phục chém nên con bà chạy xe rất chậm.

889067a0c90d4f51ea2f.png


Người mẹ suy sụp khi con trai đã mất chân

"Khi thấy mười mấy đứa cầm phảng (loại lưỡi liềm có cán dài - PV) lao tới, con tôi mới chạy ngược chiều lại nhưng bị đuổi theo, chém rồi mới rớt chân xuống. Nó chạy khoảng 200 mét định đạp thắng lại thì mới phát hiện đã mất chân

Lúc đó con tôi mới kêu bạn đi chung chở về. Khi đến trạm xá, con tôi nhờ công an điện cho anh trai. Lên tới nơi thấy con mất chân, nó cũng xỉu mà tôi cũng xỉu luôn.

Nửa đêm con tôi phải chuyển viện, đi đường thấy nó xanh xao, tôi run lắm" - mẹ nạn nhân nói trong nước mắt.

Theo người mẹ, khi nghe bác sĩ báo việc chân đã hoại tử không nối được và phải tháo khớp, bà rất đau đớn nhưng cũng chấp nhận, dù sao con cũng được sống.

Được biết gia đình Đ. có 2 anh em. Vì hoàn cảnh khó khăn nên Đ. phải đi làm mướn phụ cha mẹ khoảng 3 tháng nay. Sau sự việc, gia đình nạn nhân phải đi vay mượn khắp nơi để đóng viện phí tạm ứng.

"Con tôi đã lỡ bị vậy rồi, tôi chỉ mong muốn công an mau bắt được thủ phạm để tinh thần con tôi ổn lại, mau bình phục trở về nhà" - người mẹ chia sẻ.

Trước đó theo thông tin trên mạng xã hội, người dân xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đi làm đêm 26/8 về có "nhặt" được một phần chân được cho là của nam giới trên đường.

Sau đó, phần thân thể này được gửi cho Công an xã Suối Ngô để bảo quản.

fefd169c4a5dd1820ea0.png


Đ. đã được phẫu thuật tạo mỏm cụt ở chân phải

Cũng trong thời điểm này V.V.T.Đ. (15 tuổi) được đưa vào BV Đa khoa tỉnh Tây Ninh trong tình trạng đứt lìa cẳng chân phải. Sau đó, công an xác định chiếc chân trên đường là của nạn nhân.

Thời điểm nhập viện cậu bé tỉnh, lừ đừ, da xanh, chi phải đứt lìa 2/3 cẳng chân.

Các bác sĩ cho thở oxy, dùng thuốc, truyền nước. Vì tình trạng quá nặng nên sau khi sơ cứu và bảo quản chi bị đứt, cậu bé được chuyển lên tuyến trên nhưng không giữ được chân.

Thông tin ban đầu cho biết, cậu bé bị vết thương kinh hoàng sau cuộc hỗn chiến vì mâu thuẫn giữa hai nhóm thiếu niên. Vẫn chưa rõ đối tượng nào đã chặt đứt chân Đ.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top