Vụ việc 5 em học sinh lớp 8 gặp nạn trên sông Hồng (địa phận thôn 1, xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) chiều 18/11 đang khiến dư luận vô cùng xót xa.
Trong nhóm 10 em rủ nhau ra bãi bồi chơi hôm đó, cháu Nguyễn Q. H. là người duy nhất thoát nạn. Hiện em vẫn đang nằm viện, sức khỏe ổn định hơn nhưng còn đau đầu, sốc nặng và bật khóc mỗi khi nhớ lại sự việc kinh hoàng
Không phải đi tắm, các em bị sụt bãi bất ngờ
Bà Nguyễn Thị L. (SN 1954, người thân của cháu H.) chia sẻ với báo Giao Thông rằng khi được hỏi, H. mới kể lại được đôi chút vì tâm lý vẫn chưa ổn.
Theo lời H., nhóm 10 bạn rủ nhau ra bãi soi chơi, chia làm 2 tốp: 6 em đi trước (có H.) và 4 em đi sau. Khi 6 em đang đi trên bãi bồi thì bất ngờ bị sụt xuống, chứ không phải đi tắm sông như nhiều người nghĩ.
Cố cứu bạn nhưng bất lực
Khi thấy bạn bè gặp nạn, H. đã lao ngay vào để cứu. Em cứu được 1 bạn nữ và kéo gần đến bờ, nhưng sóng nước quá mạnh, toàn cát và bãi bồi dốc đứng nên bạn nữ không thể bấu vào đâu được.
H. sau đó cố gắng leo lên bờ, nằm nhoài trên bãi bồi rồi kiệt sức. Chốc lát tỉnh dậy, em thấy nhóm 4 bạn đi sau đang la hét, kêu cứu.
Được biết, 5 nạn nhân của vụ việc đều là học sinh ngoan, học giỏi. Trong đó có một em còn là lớp trưởng
Vẫn đang nỗ lực tìm kiếm
Tính đến hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể trong tổng số 5 nạn nhân mất tích. Gia đình 3 em còn lại vẫn túc trực trên bờ sông, ngóng tin con trong đau đớn.
Nguồn: soha.vn