Năm nay lại là lần thứ 7 anh Phạm Quốc Việt - Đội trưởng Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel - bỏ Tết ở nhà để túc trực trên chiếc xe cứu thương, sẵn sàng cấp cứu những ai cần giúp đỡ trong đêm giao thừa. Cảm động quá đi mất
Sáng ngày 29/1 (tức mùng 1 Tết Ất Tỵ), anh Phạm Quốc Việt mới về đến nhà sau một đêm không chợp mắt, trực chiến trên xe cứu thương tình nguyện.
"Tôi không bao giờ để Hà Nội một mình trong đêm giao thừa" - câu nói mở đầu của anh nghe thật ấm lòng. Đây cũng là đêm giao thừa thứ 7 anh ở bên Hà Nội rồi đó. Những xúc cảm thân thương ấy cứ đọng lại, khó mà diễn tả được bằng lời.
Không phải anh không có gia đình, không có quê để về đâu nhé! Đây là LỜI HỨA mà anh Việt đã tự đặt ra cho mính từ nhiều năm trước.
"Và cũng nhiều năm qua, trước và trong đêm giao thừa tôi cũng đã cứu giúp được nhiều người an toàn kịp về nhà ăn Tết trước khi đồng hồ điểm giờ sang năm mới. Tôi chọn ở lại với Hà Nội như những gì mình hẹn ước với Hà Nội và cũng bởi vì tôi biết rằng người nhà, người thân của tôi đã yên ấm bên bàn tiệc nhỏ, bên ly trà và chuẩn bị ngắm những chùm pháo hoa được bắn lên rực rỡ trên bầu trời đêm tháng chạp.
Và, bởi vì tôi biết rằng người thân của tôi đã được an toàn nơi tổ ấm" - anh Việt tâm sự.
Theo anh Việt, đêm giao thừa năm nay khá bình yên, chỉ có vài vụ tai nạn nhỏ, xây xát nhẹ thôi. Nhưng việc anh ở ngoài đường, trên xe cứu thương trực chờ không hề "vô ích" đâu nhé! Đây là "LỜI HỨA ĐÊM GIAO THỪA" anh giữ suốt bấy nhiêu năm nay. Và đã có lúc anh đưa được vài người bị nạn kịp gặp bác sĩ trong đêm giao thừa, hay như năm ngoái sát cánh cùng anh em PCCC hỗ trợ hai vụ cháy ngay sau khoảnh khắc giao thừa luôn.
"Hành động của tôi chỉ là nho nhỏ thôi chẳng có gì lớn lao hết cả, tôi chỉ muốn mình được nhìn thấy mọi người bình an bên gia đình vào khoảnh khắc sang năm mới, thấy đồng đội tôi được vui vẻ bên người thân của họ khi họ vắng nhà đã cả một năm cống hiến rồi" - Đội trưởng Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel khiêm tốn chia sẻ.
Anh Phạm Quốc Việt (37 tuổi, quê Nam Định) - Đội trưởng Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel. Từng trong quân ngũ nên anh được đào tạo kỹ năng sơ cứu, cấp cứu chuẩn chỉnh. Plus gia đình anh toàn bác sĩ luôn (ông bà, bố mẹ, em trai) nên kiến thức y khoa cũng tích lũy được nhiều. Anh còn được công ty cử đi học khóa đào tạo kỹ năng sơ cứu do tổ chức Survival Skills Vietnam (SSVN - Kỹ năng sinh tồn Việt Nam) tổ chức nữa.
Với những gì học được, tháng 9/2019, anh Việt lập đội Sơ cứu - Cứu nạn miễn phí với 5 thành viên ban đầu. Đến giờ đội đã có hàng chục thành viên và tình nguyện viên rồi đó!
Riêng năm 2023, đội đã hỗ trợ, cứu thương cho gần 3.000 nạn nhân, mở trạm cứu hộ cung cấp dịch vụ sửa xe, cứu hộ xe tai nạn... Con số ấn tượng vãi chưởng!
List thành tích "khủng" của anh Việt luôn nhé:
- Năm 2022: Nhận giải B Sáng kiến vì cộng đồng
- Tháng 12/2023: Được trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2023 của Trung ương Đoàn
- Tháng 9/2023: Cùng đội viên FAS Angel tham gia cứu 12 người trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội (vụ này nhiều người còn nhớ chắc)
- Ngày 26/12/2023: Được Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm vì hành động anh hùng cứu người trong vụ cháy chung cư mini ở trên ️
- Ngày 27/1/2024: FAS Angel được vinh danh là Đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2024
Nguồn: kenh14.vn
Sáng ngày 29/1 (tức mùng 1 Tết Ất Tỵ), anh Phạm Quốc Việt mới về đến nhà sau một đêm không chợp mắt, trực chiến trên xe cứu thương tình nguyện.
"Tôi không bao giờ để Hà Nội một mình trong đêm giao thừa" - câu nói mở đầu của anh nghe thật ấm lòng. Đây cũng là đêm giao thừa thứ 7 anh ở bên Hà Nội rồi đó. Những xúc cảm thân thương ấy cứ đọng lại, khó mà diễn tả được bằng lời.
Không phải anh không có gia đình, không có quê để về đâu nhé! Đây là LỜI HỨA mà anh Việt đã tự đặt ra cho mính từ nhiều năm trước.
"Và cũng nhiều năm qua, trước và trong đêm giao thừa tôi cũng đã cứu giúp được nhiều người an toàn kịp về nhà ăn Tết trước khi đồng hồ điểm giờ sang năm mới. Tôi chọn ở lại với Hà Nội như những gì mình hẹn ước với Hà Nội và cũng bởi vì tôi biết rằng người nhà, người thân của tôi đã yên ấm bên bàn tiệc nhỏ, bên ly trà và chuẩn bị ngắm những chùm pháo hoa được bắn lên rực rỡ trên bầu trời đêm tháng chạp.
Và, bởi vì tôi biết rằng người thân của tôi đã được an toàn nơi tổ ấm" - anh Việt tâm sự.
Theo anh Việt, đêm giao thừa năm nay khá bình yên, chỉ có vài vụ tai nạn nhỏ, xây xát nhẹ thôi. Nhưng việc anh ở ngoài đường, trên xe cứu thương trực chờ không hề "vô ích" đâu nhé! Đây là "LỜI HỨA ĐÊM GIAO THỪA" anh giữ suốt bấy nhiêu năm nay. Và đã có lúc anh đưa được vài người bị nạn kịp gặp bác sĩ trong đêm giao thừa, hay như năm ngoái sát cánh cùng anh em PCCC hỗ trợ hai vụ cháy ngay sau khoảnh khắc giao thừa luôn.
"Hành động của tôi chỉ là nho nhỏ thôi chẳng có gì lớn lao hết cả, tôi chỉ muốn mình được nhìn thấy mọi người bình an bên gia đình vào khoảnh khắc sang năm mới, thấy đồng đội tôi được vui vẻ bên người thân của họ khi họ vắng nhà đã cả một năm cống hiến rồi" - Đội trưởng Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel khiêm tốn chia sẻ.
Anh Phạm Quốc Việt (37 tuổi, quê Nam Định) - Đội trưởng Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel. Từng trong quân ngũ nên anh được đào tạo kỹ năng sơ cứu, cấp cứu chuẩn chỉnh. Plus gia đình anh toàn bác sĩ luôn (ông bà, bố mẹ, em trai) nên kiến thức y khoa cũng tích lũy được nhiều. Anh còn được công ty cử đi học khóa đào tạo kỹ năng sơ cứu do tổ chức Survival Skills Vietnam (SSVN - Kỹ năng sinh tồn Việt Nam) tổ chức nữa.
Với những gì học được, tháng 9/2019, anh Việt lập đội Sơ cứu - Cứu nạn miễn phí với 5 thành viên ban đầu. Đến giờ đội đã có hàng chục thành viên và tình nguyện viên rồi đó!
Riêng năm 2023, đội đã hỗ trợ, cứu thương cho gần 3.000 nạn nhân, mở trạm cứu hộ cung cấp dịch vụ sửa xe, cứu hộ xe tai nạn... Con số ấn tượng vãi chưởng!
List thành tích "khủng" của anh Việt luôn nhé:
- Năm 2022: Nhận giải B Sáng kiến vì cộng đồng
- Tháng 12/2023: Được trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2023 của Trung ương Đoàn
- Tháng 9/2023: Cùng đội viên FAS Angel tham gia cứu 12 người trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội (vụ này nhiều người còn nhớ chắc)
- Ngày 26/12/2023: Được Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm vì hành động anh hùng cứu người trong vụ cháy chung cư mini ở trên ️
- Ngày 27/1/2024: FAS Angel được vinh danh là Đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2024
Nguồn: kenh14.vn