Lời hứa năm lớp 7 thành động lực của nữ thủ khoa toàn quốc: 'Con sẽ học thật giỏi để đưa mẹ đi muôn nơi'

a9d3597ae56241d6d40e.webp


Đằng sau danh hiệu thủ khoa toàn quốc là cả một hành trình cày cuốc siêu kiên cường của Phạm Bích Phương. Không phải vì áp lực thành tích hay gì đâu, mà động lực lớn nhất giúp cô bạn này chạm đỉnh tri thức lại đến từ một biến cố gia đình và lời hứa kiên định với mẹ từ hồi còn ngồi ghế lớp 7

Biến cố tuổi thơ và lời hứa đổi đời cả người

Phạm Bích Phương - nữ sinh trường THPT Thanh Miện 2 (Hải Phòng) là một trong hai thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT với bảng điểm xịn sò: 10 điểm Toán, 10 điểm Hóa, 9,5 điểm Lý và 9 điểm Văn. Để có được thành tích này, Phương đã phải sớm tự mình vượt qua những khúc cua đời người nha mọi người ơi.

Chị Nguyễn Thị Thuý (43 tuổi, mẹ của Phương) kể lại, biến cố ập đến gia đình vào năm Phương học lớp 7, khi bố em mắc bệnh nặng rồi qua đời. "Trước đó, Phương là một cô bé năng động, tinh nghịch lắm. Hai bố con siêu gần gũi, đi đâu bố cũng cho con đi theo và thường xuyên tâm sự, căn dặn con. Sự ra đi của bố đã khiến Phương bắt đầu sống trầm hơn và có những suy nghĩ chín chắn, trưởng thành hơn hẳn", chị Thuý chia sẻ.

Thay vì chìm đắm trong nỗi buồn, Phương đã "reverse" sự mất mát đó thành động lực để phấn đấu cho tương lai xịn xò hơn. Chị Thuý nhớ mãi khoảnh khắc con gái tự hứa với bản thân và dặn các em: "Sau này chị sẽ cố gắng, chị sẽ học thật giỏi để lo cho mẹ với các em". Và lúc đó, Bích Phương còn thủ thỉ với mẹ về một ước mơ giản dị nhưng đầy ý nghĩa: "Con sẽ học thật giỏi để sau này đưa mẹ đi du lịch" - điều mà bố mẹ trước đó chưa từng có điều kiện trải nghiệm

f09fbb218448fb356312.jpg


"Nội lực" từ sự hiếu thảo và tấm gương cực phẩm của mẹ

Một mình gồng gánh nuôi ba đứa con nhỏ sau khi chồng mất, chị Thuý chỉ có một mindset duy nhất là dồn hết sức lực để các con có cuộc sống tốt nhất. Thấu hiểu sự vất vả của mẹ, Phương luôn tự giác và chưa bao giờ để mẹ phải lo về chuyện học hành.

"Từ ngày đấy, mình không bao giờ dám đặt áp lực với con, chỉ bảo con cứ cố gắng học trong khả năng của mình, không cần phải quá xuất sắc. Mình cũng không ép con phải vào đội tuyển này hay đội tuyển kia, con thích môn gì thì con học môn đó", chị Thuý share.

Với Phương, mẹ không chỉ là người yêu thương em nhất mà còn là nguồn động lực và tấm gương sống cực đỉnh luôn.

"Em rất admire mẹ, vì một mình mẹ có thể lo cho cả ba chị em và bà, đầy đủ về cả sức khỏe lẫn tình yêu thương để các con không thấy thiếu thốn khi mất bố," Phương tâm sự.

"Mẹ em là giáo viên, hằng ngày vẫn teaching nhưng về nhà mẹ vẫn luôn trau dồi kiến thức mỗi ngày. Đó là role model để em thấy mình không được lười biếng mà phải cố gắng học tập. Em muốn báo hiếu, muốn cho mẹ một cuộc sống đầy đủ và đưa mẹ đi nhiều nơi, vì mẹ đã phải gác lại những giấc mơ của mình để lo cho gia đình", Phương kể thêm.

Buổi sáng ngày công bố điểm thi, Phương đang đi làm thêm. Khi nghe một người cô làm cùng xem tin tức rồi hỏi: "Cháu là thủ khoa à?", Phương mới vỡ òa nhận ra achievement của mình và vội vàng gọi điện báo tin cho mẹ luôn ✨

Với chị Thuý, cảm xúc khi đồng nghiệp gửi lời chúc mừng và xem những hình ảnh của con gái là niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Người mẹ hiểu rằng, thành quả hôm nay hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực thầm lặng suốt bao năm qua của con mình.

Khép lại những năm tháng phổ thông rực rỡ, Phạm Bích Phương đã quyết định chốt nguyện vọng 1 vào ngành Kinh tế Đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương - một môi trường năng động để em tiếp tục thử thách bản thân. Hành trình phía trước sẽ còn nhiều challenge mới, nhưng với nội lực phi thường của một người con hiếu thảo, lời hứa năm lớp 7 chắc chắn sẽ sớm được cô thủ khoa biến thành hiện thực thôi!

c5b5f676ded17834c4ee.jpg


6ffcbf72ba6f96f3054d.jpg


e95b398399f01847b755.jpg

9fca62728e2e99511681.jpg

eeb5d3f86d7bbf8a4fb4.jpg

eec2e69dd5da4256e7ee.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top