Lợi dụng hình ảnh "sư Thích Minh Tuệ", chị gái lừa đảo nữ Việt kiều 250 triệu đồng

BinXinh1952

New member
Không ngờ giờ lại có người lợi dụng tình cảm mến mộ của mọi người để lừa tiền như thế này

Ngày 24-7, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt giữ bà Lê Thị Hồng Vui (37 tuổi, quê Hưng Nguyên, Nghệ An) để điều tra về hành vi lợi dụng hình ảnh "sư Thích Minh Tuệ" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chị này khá là "cao tay" khi lợi dụng lòng tin của người khác đấy!

Chuyện là vào 9 ngày trước đó, một nữ Việt kiều tên H. (54 tuổi, đang sống tại Úc) đã về Việt Nam đến Công an Gia Lai trình báo bị bà Vui lừa mất trắng 250 triệu đồng

30dd265bbf552631d3ab.jpg


Theo lời kể của bà H., từ tháng 5-2024, khi biết ông Lê Anh Tú (43 tuổi, người còn được biết đến là "sư Thích Minh Tuệ") đang bộ hành khất thực từ Bắc vào Nam, do mến mộ nên bà đã về Việt Nam đón gặp và tham gia đi cùng đoàn bộ hành trong 3 ngày rồi mới quay lại Úc.

Chính trong thời gian đó, bà H. quen biết với bà Vui. Sau đó hai người thường xuyên trao đổi về tình hình sức khỏe, việc tu tập của "sư Thích Minh Tuệ". Nghe thì có vẻ bình thường nhưng đây chính là bước chuẩn bị cho màn lừa đảo sau này đấy các bạn ạ

Từ ngày 10-6 đến đầu tháng 7-2024, bà Vui nhiều lần nhắn tin cho bà H. nói rằng cần tiền để khám bệnh, điều trị, mua đồ dùng cá nhân, sửa nhà và mua đồ dùng gia đình cho cha mẹ "sư Thích Minh Tuệ".

Do quá tin tưởng và ái mộ "sư Thích Minh Tuệ", bà H. đã không nghi ngờ gì mà chuyển tiền cho bà Vui tới 9 lần với tổng cộng 250 triệu đồng Số tiền không hề nhỏ luôn!

Nhưng mà đến ngày 12-7, khi nghi ngờ có gì đó không ổn, bà H. bay về Việt Nam tìm bà Vui để hỏi rõ thì... bị chặn liên lạc sạch trơn. Lúc này bà H. mới tìm đến gặp trực tiếp "sư Thích Minh Tuệ" và gia đình ông tại Gia Lai thì choáng váng khi biết số tiền mình gửi về bị bà Vui chiếm đoạt hết rồi

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng An ninh điều tra đã nhanh chóng xác minh và bắt giữ bà Vui khi đang lẩn trốn tại Nghệ An rồi di lý về Gia Lai.

Tại cơ quan công an, bà Vui đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Chị này khai rằng mình biết xin tiền với lý do lo cho "sư Thích Minh Tuệ" thì bà H. sẽ không nghi ngờ, nên đã nhiều lần bảo chuyển tiền về để... tiêu xài cá nhân ‍♀️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top