Dạo gần đây ở TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), các bến xe buýt đang trở thành "chiến trường" yêu thích của những tay móc túi chuyên nghiệp. Tình hình căng đét luôn các bạn ơi!
Đặc biệt là khu vực cây số 3 và cuối đường Lê Hồng Phong, mỗi khi xe buýt đến là lúc hội "dân chơi hệ móc túi" xuất hiện. Lợi dụng lúc đông người chen chúc lên xuống xe, bọn chúng trà trộn vào dàn cảnh, rồi "múc" sạch ví tiền, điện thoại và đồ giá trị của mọi người một cách "thần tốc"
Chị Lê Thị Lệ Hòa - một nạn nhân từng bị "hốt" mất điện thoại - chia sẻ đầy bức xúc: "Tôi từng bị kẻ gian lợi dụng sơ hở khi tôi lên xe buýt và lấy trộm một chiếc ĐTDD nên khi đi xe buýt tôi rất sợ và lo lắng.
Tôi cũng mong, các cơ quan chức năng xử lý mạnh tay những đối tượng này để cho người dân chúng tôi không còn lo sợ mỗi khi đi xe buýt nữa".
Nghe xong mà thấy buồn cho chị quá đi
Nhưng đỉnh cao nhất là gì biết không? Công an điều tra phát hiện có cả những "tay chơi" tái phạm nhiều lần với đủ kiểu chiêu thức tinh vi. Thậm chí có chị em còn lợi dụng luôn việc mang bầu hoặc bế con nhỏ để làm "lá chắn" cho nghề móc túi!
Kiểu này mà bị Công an bắt thì còn tránh được tội giam giữ nữa chứ. Trời ơi, đúng là "không có gì là không thể"
Bọn này nắm rõ tâm lý hành khách hay chen lấn khi lên xuống xe, nên dễ dàng hùa vào trà trộn, rồi dàn cảnh "hành nghề" một cách trơn tru.
Vì vậy mà các bạn nhớ cẩn thận khi đi xe buýt nhé! Giữ đồ đạc cẩn thận, lên xuống xe có trật tự, đừng chen lấn để bọn móc túi có cơ hội "làm việc" đấy
Nguồn: soha.vn