Cherry991109
New member
Đoạn ghi âm cuối cùng trên máy bay American Airlines trước khi bốc cháy đã cho thấy tình huống khẩn cấp leo thang nhanh đến mức nào, nghe mà thót tim luôn!
Ngày 13/3, chuyến bay AA1006 của American Airlines (Mỹ) từ Colorado Springs trên máy bay Boeing 737-800 đã hạ cánh xuống Denver vào khoảng 5:15 chiều (giờ địa phương). Ban đầu máy bay định bay đến Dallas, nhưng phi hành đoàn báo cáo động cơ gặp trục trặc rồi sau đó bốc cháy dữ dội ngay trên đường băng luôn.
Bản ghi âm kiểm soát không lưu được công bố hôm 14/3 cho thấy lúc đầu phi công vẫn còn khá chill khi được hỏi xác nhận sự cố động cơ giữa không trung có phải tình huống khẩn cấp không. Anh phi công trả lời một cách thờ ơ: "Không, chúng tôi chỉ bị rung động cơ mạnh nên đang bay chậm hơn bình thường". Nghe qua thì có vẻ ổn phết nhỉ?
Nhưng không đâu! Sự bình tĩnh của phi công nhanh chóng tan biến khi máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống Sân bay Quốc tế Denver ngay sau 5 giờ chiều thứ Năm. Ai đó trên radio đã hét lên: "Mayday, Mayday, Mayday! Mayday! … Cháy động cơ!". Nghe mà rùng mình luôn á! Hành khách hoảng loạn được nhìn thấy đang chạy thoát thân qua cánh máy bay trong khi khói bốc lên nghi ngút.
Chuyến bay AA 1006 chỉ mới cất cánh được một lúc ngắn sau khi khởi hành từ Sân bay Colorado Springs lúc 4:52 chiều, định hướng đến Dallas.
Ban đầu, phi hành đoàn báo cáo về hiện tượng rung động cơ trước khi phi công hạ cánh lúc 5:15 chiều. Cục Hàng không Liên bang (FAA) xác nhận rằng động cơ đã bốc cháy khi hành khách đang sơ tán khỏi máy bay. Cầu trượt khẩn cấp được kích hoạt ngay và hành khách được nhìn thấy đang đứng trên mép cánh máy bay trong khi khói bốc lên xung quanh. Lực lượng cứu hộ đã phun nước dập lửa khi máy bay đậu tại Nhà ga C của sân bay.
Theo Sở Cứu hỏa Denver, may mắn không có ai tử vong và chỉ có 12 người được đưa đến bệnh viện địa phương. Thở phào nhẹ nhõm quá!
Nguồn: soha.vn
Ngày 13/3, chuyến bay AA1006 của American Airlines (Mỹ) từ Colorado Springs trên máy bay Boeing 737-800 đã hạ cánh xuống Denver vào khoảng 5:15 chiều (giờ địa phương). Ban đầu máy bay định bay đến Dallas, nhưng phi hành đoàn báo cáo động cơ gặp trục trặc rồi sau đó bốc cháy dữ dội ngay trên đường băng luôn.
Bản ghi âm kiểm soát không lưu được công bố hôm 14/3 cho thấy lúc đầu phi công vẫn còn khá chill khi được hỏi xác nhận sự cố động cơ giữa không trung có phải tình huống khẩn cấp không. Anh phi công trả lời một cách thờ ơ: "Không, chúng tôi chỉ bị rung động cơ mạnh nên đang bay chậm hơn bình thường". Nghe qua thì có vẻ ổn phết nhỉ?
Nhưng không đâu! Sự bình tĩnh của phi công nhanh chóng tan biến khi máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống Sân bay Quốc tế Denver ngay sau 5 giờ chiều thứ Năm. Ai đó trên radio đã hét lên: "Mayday, Mayday, Mayday! Mayday! … Cháy động cơ!". Nghe mà rùng mình luôn á! Hành khách hoảng loạn được nhìn thấy đang chạy thoát thân qua cánh máy bay trong khi khói bốc lên nghi ngút.
Chuyến bay AA 1006 chỉ mới cất cánh được một lúc ngắn sau khi khởi hành từ Sân bay Colorado Springs lúc 4:52 chiều, định hướng đến Dallas.
Ban đầu, phi hành đoàn báo cáo về hiện tượng rung động cơ trước khi phi công hạ cánh lúc 5:15 chiều. Cục Hàng không Liên bang (FAA) xác nhận rằng động cơ đã bốc cháy khi hành khách đang sơ tán khỏi máy bay. Cầu trượt khẩn cấp được kích hoạt ngay và hành khách được nhìn thấy đang đứng trên mép cánh máy bay trong khi khói bốc lên xung quanh. Lực lượng cứu hộ đã phun nước dập lửa khi máy bay đậu tại Nhà ga C của sân bay.
Theo Sở Cứu hỏa Denver, may mắn không có ai tử vong và chỉ có 12 người được đưa đến bệnh viện địa phương. Thở phào nhẹ nhõm quá!
Nguồn: soha.vn