MochiXinh7909
New member
Nghe câu tục ngữ "người đi lưu danh, nhạn bay để lại tiếng" mà chill phết nhỉ? Sống một đời người trên đời này, tối thiểu phải để lại vài thứ ý nghĩa chứ đúng không? Đừng để cuộc đời mình trở thành một mảng ký ức đau thương của ai đó là được rồi.
Có một câu danh ngôn siêu xịn có thể giúp bạn peaceful đi qua cuộc đời này, hiểu được thì chắc chắn sẽ đạt được hạnh phúc viên mãn luôn nha: "Im lặng là tu dưỡng, nhẫn là tu tâm, bao dung là trí tuệ, buông bỏ là có được".
Im lặng - Key để tu dưỡng bản thân
Gia Cát Lượng từng viết trong "Giới Tử Thư" rằng: "Đức hạnh của người quân tử, lấy tĩnh để tu thân, lấy cần kiệm để dưỡng đức. Không có thanh bạch thì sẽ không có trí tuệ, không có tĩnh lặng sẽ không thể đi xa". Nghe sâu sắc chưa?
Sự im lặng quan trọng vô cùng với mọi người đó! Bạn để ý những người tài năng và thành công hay thích ở một mình không? Họ thường từ chối những trò giải trí vô nghĩa, vô bổ. Lý do là họ biết cách tĩnh tâm, tự suy nghĩ về các vấn đề trong cuộc sống, sự nghiệp, từng bước hoàn thiện bản thân, rồi cuối cùng level up thành người thành đạt thôi.
Thấy chưa, trong xã hội đầy biến động ngày nay, nếu biết tĩnh tâm, tăng cường tu dưỡng bản thân, thanh bạch và an nhiên mà vươn xa thì quý lắm luôn!
Nhẫn - Skill để tu tâm
Người xưa có câu: "Việc nhỏ không nhịn, ắt làm loạn việc lớn". Trong đời mỗi người, luôn tồn tại vô số người và chuyện làm mình phật ý, những thứ không vừa lòng thường chiếm tận 80-90% luôn á! Vì vậy, nhẫn nhịn là điều must-have để có thể thắng trong game đời này.
Hơn nữa, việc nhẫn nhịn còn giúp bạn rèn luyện ý chí sắt thép, tăng tính nhẫn nại, nâng cao sức mạnh nội tâm nữa. Thật ra, phần lớn chúng ta không chỉ nhẫn nhịn để sóng yên gió lặng, mà còn để tích lũy cho một tương lai xịn sò.
Chắc hẳn ai cũng có những trải nghiệm khó khăn riêng. Vì thế, những người kiểm soát được cơn nóng giận nhất thời thường được người khác kính trọng và nể phục. Bởi vì nhẫn nhịn không phải điểm yếu, mà là sự tôn trọng người khác đó. Kính người thì tất được người kính lại mà!
Bao dung - Đỉnh cao của trí tuệ
Tăng Quốc Phiên có câu nổi tiếng: "Người muốn làm đại sự, trước tiên hãy chú trọng tầm nhìn". Cái gọi là "tầm nhìn", nói thẳng ra thì chính là kích thước tham vọng, độ sâu rộng của hoài bão và trí tuệ. Những người thực sự có trí tuệ chỉ đặt tâm vào những việc chính, thật sự quan trọng, chứ không bao giờ day dưa với chuyện vặt vãnh.
Người ta hay nói, tầm nhìn phải rộng một chút, góc độ đứng phải cao hơn một chút, nhìn xa hơn để không bị vướng bận vào những chuyện nhỏ nhặt. Không thì bạn sẽ trở thành người nhỏ mọn, có tầm nhìn hạn hẹp và thiếu trí tuệ đó.
Có câu "biển vì chịu dung nạp trăm nghìn con sông nên mới trở nên rộng lớn". Người biết bao dung chính là người có tầm nhìn rộng hơn cả biển trời, trí tuệ cao sâu vậy!
Buông bỏ - Nghịch lý để có được
Trong cuộc sống, không thể nào luôn muốn mọi thứ theo ý mình được. Chỉ những người biết buông bỏ mới có thể lại đạt được, và đương nhiên họ xứng đáng có được nhiều hơn những gì đã cho đi.
Nếu không cho đi, bạn sẽ không nhận lại được gì. Những người không muốn từ bỏ bất cứ thứ gì, cuối cùng có thể trở nên trắng tay. Có câu: "Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?". Mọi thứ trên đời đều được bảo toàn, kẻ được phải mất, đôi khi nguyện ý cho đi lại có thể gặt hái được nhiều hơn trong tương lai.
Vấn đề về cho và nhận rất thâm sâu, hiểu được tường tận mới là người đại trí. Thật ra, thứ quý giá nhất của đời người không phải là "không có được" hay "mất đi", mà chính là loại hạnh phúc có thể chân thật nắm bắt được ở giờ phút hiện tại đấy!
Tóm lại, sống sao cho có ích, cho ý nghĩa, vừa có trí tuệ vừa biết buông bỏ thì cuộc đời sẽ peaceful và viên mãn hơn nhiều nha các bạn!
Nguồn: soha.vn