Lời chúc 'độc' của ông bố gây sốt MXH: 'Con trai à, ba chúc con bất hạnh và đau khổ' - Nghe vô lý nhưng lại chuẩn không cần chỉnh!

NgocHong560

New member
15240645f3f17130aa73.jpg


Đọc thoáng qua thì ai cũng nghĩ ông bố này "máu lạnh" hay sao ấy nhỉ? Nhưng thật ra đây lại là biểu hiện của tình yêu thương sâu sắc nhất từ một người cha siêu thông minh đấy!

Vào ngày 3 tháng 7, John Roberts - một chánh án tối cao còn trẻ - được mời phát biểu tại lễ tốt nghiệp của trường Trung học Cardigan. Nhưng hôm đó ông không lên sân khấu với vai trò chánh án đâu, mà với tư cách là một ông bố bình thường thôi, bởi con trai ông là Jack 16 tuổi đang học ở đây và chuẩn bị tốt nghiệp luôn rồi.

Thường thì các bài phát biểu lễ tốt nghiệp toàn là "hãy biết ơn thầy cô", "tương lai tươi sáng lắm"... nhưng John Roberts lại đi ngược hẳn flow Ông nói thẳng với đám học sinh dưới kia: "Ta rất tiếc khi phải nói với các con rằng, thời khắc hạnh phúc nhất, thư giãn nhất của các con sắp trở thành chuyện của quá khứ rồi…"

Lúc này cả hội trường im bặt luôn á! Bởi trước giờ ai cũng hay nói "tương lai sẽ tốt đẹp hơn, đầy hy vọng hơn", mà giờ ông lại bảo "những ngày tốt đẹp sắp hết" thì sao không "sốc" được

a93206448f26101b87ee.png


Rồi càng về sau, lời nói của vị chánh án càng "hiểm" hơn nữa:

Ba hy vọng, các con liên tục gặp phải chút bất công,

Chỉ có như vậy,

Các con mới cảm nhận được giá trị của sự công bằng;

Ba hy vọng, các con có thể nếm mùi bị phản bội,

Chỉ có như vậy,

Các con mới hiểu được tầm quan trọng của sự chân thành;

Ba hy vọng, các con thường xuyên phải trải qua cảm giác cô đơn,

Chỉ có như vậy,

Các con mới biết rằng, bạn bè đối xử tốt với mình không phải là chuyện đương nhiên đâu, vì không ai nợ ai cái gì cả;

Ba hy vọng, các con bị xui xẻo vài lần,

Chỉ có như vậy,

Các con mới thấy được ý nghĩa của cơ hội và sự may mắn,

Mới hiểu rằng, mình thành công có thể là do may mắn, còn người khác thất bại không phải vì họ kém đâu.

Ba hy vọng, khi các con thất bại,

Đối thủ sẽ cười nhạo và khiêu khích các con,

Chỉ có như vậy,

Các con mới biết, cạnh tranh một cách fair play quan trọng như thế nào;

Ba hy vọng, các con đôi khi bị người khác coi thường,

Chỉ có như vậy,

Các con mới biết tôn trọng và lắng nghe người khác quan trọng đến mức nào;

Những điều ba nói đây sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi. Việc các con có rút ra được bài học gì hay không thì tùy vào việc các con có thực sự hiểu ba đang nói gì không đấy!

Bài phát biểu này đã nhận về vô vàn comment tích cực từ khắp nơi trên thế giới luôn:

• "Bài phát biểu đỉnh của chóp quá! Các bạn học sinh được nghe những lời này thật may mắn."

• "Các bạn 15, 16 tuổi chuẩn bị tốt nghiệp trung học đang ở giai đoạn vừa ngây thơ vừa bắt đầu hình thành thế giới quan riêng, đầy nhiệt huyết nhưng lại chưa sẵn sàng đối mặt với xã hội phức tạp. Ngoài nhiệt huyết ra thì chưa chuẩn bị gì cả."

• "Những đứa trẻ đang ở ngã rẽ quan trọng của đời, cần những lời 'ác ngôn' như thế này để tỉnh táo, để biết đối mặt với cuộc sống ra sao và giữ tâm thái cân bằng khi gặp khó khăn."

6f99ab95e1c7c314b14e.png


1. Đừng luôn coi con là trung tâm vũ trụ, đôi khi cần phải... "phớt" chúng đi

Với con cái, đừng quá cưng chiều nhé! Vì khi bước vào trường học, bước vào xã hội, chúng sẽ phát hiện ra rằng không phải ai cũng thích mình đâu. Thậm chí có rất nhiều người ghét, không ưng tướng mạo, tính cách hay thậm chí năng lực của chúng nữa Vì thế, chúng cần có đủ sức mạnh tinh thần để đối diện với những chênh lệch và khác biệt đó.

2. Khi con bị bạn bè lãng quên, đừng vội vàng an ủi

Khi thấy con đứng một mình trong góc, nhìn lũ bạn chơi đùa vui vẻ, điều bạn cần làm không phải là kéo con ra chơi chung, cũng không phải bắt lũ bạn kéo con vào hội. Mà hãy để con hiểu "cô đơn là gì?" và "bạn bè thực sự là gì?".

Chỉ khi nếm mùi cô đơn rồi, chúng ta mới thấy được bạn bè quan trọng thế nào!

3. Khi con chạm mặt bóng tối xã hội, đừng cố che mắt con lại

Ai làm cha mẹ cũng muốn con mình sống trong môi trường trong sáng, tốt đẹp, không phải đối mặt với mặt tối của xã hội. Nhưng... liệu có được không?

Hân Hân nhà tôi là một bé gái tốt bụng, hay dành dụm tiền tiêu vặt để cho người ăn xin ngoài đường.

Một lần đi siêu thị về muộn, tôi và Hân Hân bắt gặp ông lão ăn xin bị què mà Hân Hân thường cho tiền đứng dậy bình thường, nhét tiền vào túi rồi đi như không.

Hân Hân sốc nặng luôn, liên tục hỏi: "Tại sao ông ấy lại giả què?" Sau đó, tôi cho con xem nhiều sách và tài liệu về thực trạng ăn xin trong xã hội. Tuy bất ngờ nhưng Hân Hân vẫn tiếp tục dành tiền cho các bạn nhỏ ăn xin thật. Đồng thời con cũng hay hỏi tôi: "Làm sao mới giúp được họ thật sự?"

Chúng ta muốn con tốt bụng, nhưng quan trọng hơn là con phải biết phân biệt đúng sai! ✨ Dĩ nhiên con có quyền dùng tiền của mình, nhưng cha mẹ cần hướng dẫn con dùng đúng chỗ.

4. Khi con phàn nàn cuộc sống khó khăn, đừng vội động viên

Cuộc sống vốn có nhiều khó khăn vất vả mà! Khi con nói "học vất vả quá", "luyện đàn mệt quá", đừng chỉ nghĩ cách tạo động lực cho con, mà hãy giúp con hiểu rằng "khổ" là chuyện bình thường của đời sống thôi.

Trẻ con phải đi học, người lớn phải đi làm, ai cũng có việc không muốn làm nhưng vẫn phải làm - đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người!

Tóm lại, khi con còn nhỏ, đừng sợ cho chúng nếm chút "khổ". Những đứa trẻ chưa từng chịu khổ, lớn lên sẽ càng khổ hơn, thậm chí không thể đối mặt được với xã hội đâu!

43a6eef13c95abe93134.jpg


aaaf0dbb04134df3cb8c.jpg


47264fc667666b003725.jpg


46a9e5d1ffde9080f504.jpg


9685ae7b1856db1ae351.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top