HuouSky8706
New member
Đã hơn 3 năm "ra lườm vào nguýt" chứ không đùa đâu nha! Ai nghĩ mâu thuẫn chuyện xây nhà làm nứt nhà hàng xóm không thể xoay được, nhưng plot twist: nhờ những lời chân tình của vị thẩm phán, 2 gia đình đã chịu hòa giải luôn. Đúng là "hòa giải là quý" á!
Tình láng giềng đổ vỡ vì cái... móng nhà
Là hàng xóm sát vách, tuy không thân lắm nhưng nhà anh Th. có việc thì nhà bà Ng. (cùng ở quận Thủ Đức, TP.HCM) vẫn vui vẻ giúp đỡ và ngược lại. Vibe hàng xóm chill phết!
Thế mà từ hơn 3 năm trước, tình cảm láng giềng "tối lửa tắt đèn có nhau" đã chuyển sang "tiếng bấc tiếng chì" hậm hực, cãi vã. Relationship goals đổ vỡ luôn á!
Nguyên nhân drama bắt đầu từ khi anh Th. khởi công xây nhà. Lúc thi công ép cọc đã khiến nhà bà Ng. rung lắc mạnh, tường nứt toác hết rồi.
Hai gia đình không thỏa thuận được, bà Ng. làm đơn khiếu nại ra phường Tam Bình, quận Thủ Đức. Trong quá trình giải quyết, phường mời đơn vị kiểm định xuống khảo sát sơ bộ hiện trường, nhưng anh Th. không hợp tác, để vụ việc kéo dài mãi.
Do đó, bà Ng. làm đơn khởi kiện yêu cầu anh Th. bồi thường số tiền 300 triệu đồng bao gồm tiền sửa chữa nhà và bồi thường thiệt hại về tinh thần. Số tiền không hề nhỏ nha các bạn!
Anh Th. thì cho rằng việc thi công ép cọc công trình không ảnh hưởng tới căn nhà của bà Ng. nên không đồng ý bồi thường.
Còn anh Th. có đơn phản tố luôn, yêu cầu bà Ng. phải bồi thường thiệt hại vật chất là tiền anh phải đi thuê nhà 3 tháng và tổn thất về tinh thần, tổng cộng là 71 triệu đồng, do việc bà Ng. khiếu nại làm ảnh hưởng tới việc xây nhà. Phản đòn cực mạnh!
Tại phiên sơ thẩm, đại diện của nguyên đơn đã sửa đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện.
Theo đó, tổng số tiền bồi thường tăng lên hơn 500 triệu, gồm tiền khắc phục hậu quả theo kiểm định là hơn 184 triệu, phí thẩm định 42 triệu, thiệt hại về tài sản hơn 35 triệu và tiền tổn thất về tinh thần là 278 triệu. Con số lên tận 500 triệu luôn á!
Cuối tháng 1/2019, TAND quận Thủ Đức chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc anh Th. phải khắc phục hậu quả cho bà Ng. hơn 184 triệu; bác yêu cầu bồi thiệt hại về tài sản và tinh thần. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của anh Th.
Vị thẩm phán hóa giải hiềm khích cực đỉnh
Không đồng tình với phán quyết của tòa, cả bị đơn và nguyên đơn đều làm đơn kháng cáo. Anh Th. tiếp tục có phản tố, đề nghị thẩm định lại hậu quả thiệt hại của nhà bà Ng. Cứ kiện mãi thôi!
Thêm một lần đối diện với nhau tại phiên phúc thẩm, 2 người hàng xóm ném về phía nhau ánh mắt thiếu thiện cảm. Căng thẳng vãi chưởng!
Tại phiên phúc thẩm mới đây của TAND TP.HCM, sau phần làm thủ tục theo đúng quy định, vị thẩm phán nhẹ giọng nói: "Vụ việc kéo dài đã 3 năm rồi, có lẽ cả hai bên rất mệt mỏi, tại sao không ngồi lại để nói chuyện với nhau, không hòa giải với nhau? Hai bên hòa giải thì anh Th. có thể tiếp tục xây nhà, tết này có nhà mới và gia đình bà Ng. cũng đỡ được phần chi phí sửa chữa nhà."
"Theo tôi thì như thế này, anh Th. sẽ bồi thường cho bà Ng. 150 triệu tiền sửa chữa nhà, 60 triệu phí tổn thất tinh thần. Về chi phí thẩm định, 2 bên thống nhất anh Th. sẽ chịu 30 triệu, bà Ng. chịu 12 triệu".
Nghe lời phân tích hợp tình hợp lý của vị thẩm phán, cả hai đều đồng ý và nói "Nếu được như tòa nói thì còn gì bằng". Happy ending nè!
Nguồn: soha.vn