Logo Peugeot thật sự là một kiệt tác nghệ thuật, không phải đùa đâu! Không đơn giản như 2 hình bầu dục của Toyota, cũng chẳng tối giản kiểu hai nửa xanh trắng của BMW, càng không rối mắt như Porsche hay Alfa Romeo. Logo con sư tử này là cả một câu chuyện lịch sử đấy!
Khởi nguồn từ một xưởng sản xuất đồ thép nhỏ ở thị trấn Sochaux (vùng Đông Bắc nước Pháp) năm 1810 bởi ông Armand Peugeot, ban đầu họ chỉ làm mấy món đồ "tầm thường" như bàn là, máy xay cà phê, dù che nắng và khung xe đạp thôi. Nhưng mà qua hơn 2 thế kỷ, chứng kiến cả Cách mạng Công nghiệp lần đầu và 2 cuộc Thế Chiến khốc liệt, Peugeot giờ đã là một trong những doanh nghiệp lão làng nhất châu Âu rồi!
Tại sao lại là sư tử?
Hình ảnh sư tử = sức mạnh + oai vệ + không bao giờ chùn bước, ai cũng biết mà! Từ thần thoại Hy Lạp với mãnh thú Chimera, đến các ngôi đền Hindu, Phật giáo ở Á Đông - sư tử xuất hiện khắp nơi từ thế kỷ 13-14.
Nhưng lý do chính là vì sư tử chính là biểu tượng của vùng Franche-Comté nơi Sochaux thuộc về đó! Không chỉ Peugeot đâu, nhiều thương hiệu khác ở đây cũng xài logo sư tử hết, như CLB bóng đá Sochaux FC hay Lion de Belfort - điểm check-in hot được làm bởi Frédéric Auguste Bartholdi (chính là bác thiết kế tượng Nữ thần Tự Do đấy nha!).
Logo đời đầu (1810 - 1910): Khởi đầu huyền thoại
Logo Peugeot đầu tiên có con sư tử đứng trên mũi tên - ý nói "mình luôn tiến về phía trước nè!" Con sư tử được vẽ siêu chân thật luôn, răng nanh sắc nhọn thể hiện đặc tính luyện thép hồi đó.
Đến năm 1889, anh em nhà Peugeot mời thợ kim hoàn thiết kế lại cho sang hơn. Con sư tử mảnh khảnh hơn nhưng vẫn đầy khí thế! Đầu thế kỷ 20 thì lần đầu tiên redesign toàn bộ - con sư tử nằm trong khung oval cùng dòng chữ Peugeot và Paris, xịn sò phết!
Giai đoạn 1910 - 1936: Bản lĩnh cơ bắp
Năm 1910 đánh dấu bước ngoặt lớn! Con sư tử được vẽ lại cực kỳ cơ bắp, tràn đầy sức mạnh luôn.
Màu sắc chuyển từ trắng sang xám đậm, nhìn như thật vậy! Con sư tử đứng trên mỏm đá oai phong, một chân giữ mũi tên - vibes siêu mạnh mẽ. Đến 1927 thì thêm bóng đổ nhiều hơn và có dòng chữ Peugeot phía dưới nữa.
Năm 1936 - 1948: Thời kỳ màu sắc
Đây là lần đầu logo có màu đấy! Chuyển sang vàng-xanh - 2 màu truyền thống của Sochaux.
Thiết kế theo phong cách cổ điển với đường viền cong mượt, họa tiết sọc dọc xanh bên trong. Con sư tử quay mặt sang trái như xưa, đứng trên mũi tên lớn với hiệu ứng đổ bóng nghệ thuật lắm!
Hậu Thế Chiến (1948 - 1960): Lên mui xe thôi!
Năm 1948 là lần đầu Peugeot muốn gắn logo lên đầu xe (giống ngôi sao Mercedes hay 2 chữ R của Rolls-Royce), nên phải thiết kế dạng phẳng.
Lần này con sư tử đứng hẳn lên, giơ 2 chân trước sẵn sàng "chiến" bất cứ lúc nào! Năm 1950 ra luôn 2 phiên bản: một màu đen cho truyền thông, một màu bạc sang chảnh để gắn xe.
Giai đoạn 1955-1960 có thử nghiệm logo khác nhưng... flop vì con sư tử trông quá "ốm" mất oai . Năm 1960 phải đổi ngay, và đây là bước ngoặt tạo nên logo huyền thoại sau này!
Kỷ nguyên 1960 - 1975: Chỉ cần cái đầu thôi!
Đây là giai đoạn lột xác ngoạn mục nhất! Peugeot xóa bỏ con sư tử "èo uột" và CHỈ giữ lại hình ảnh chiếc đầu sư tử thôi - bờm dày cực chất, răng nanh sắc nhọn, nhìn là mê ngay từ cái nhìn đầu tiên!
Năm 1968 ra thêm phiên bản phẳng với đường nét mảnh, cứng cáp và futuristic hơn. 2 thiết kế này chính là nguồn cảm hứng cho logo hiện tại đấy!
Giai đoạn 1976 - 2010: Comeback của The Lion Rampant
Peugeot bất ngờ mang trở lại hình ảnh con sư tử đứng giơ 2 chân - nhưng đã được refine lại cực kỳ vững chãi và thanh thoát.
Từ con sư tử trắng viền đen (1976), đến năm 1998 đặt vào khung xanh với tên Peugeot bên dưới. Font chữ san-serif không chân, nét đầy đặn và hiện đại. Thiết kế này stable cực kỳ, xài liền tù tì hơn 3 thập kỷ luôn!
2010 - 2021: 3D và ánh kim lên ngôi
Nguồn: tinhte.vn