BubuBabe974
New member
Ai nghĩ được một hãng khởi nghiệp từ ga-ra năm 1976 lại thành "ông trùm" công nghệ 3.000 tỷ USD như hôm nay? Apple của bộ ba Steve Jobs, Steve Wozniak và Ronald Wayne đã chứng minh điều đó là có thật!
Nhưng mà hỏi thật, tại sao quả táo lại bị cắn một miếng vậy? Thì ra là để khỏi nhầm với cherry hay cà chua nha mọi người ơi! Nhà thiết kế Janoff còn vô tình tạo nên một cú lừa ngôn ngữ cực xịn: "bite" (cắn) và "byte" (đơn vị dữ liệu) phát âm giống hệt nhau luôn. Thế mới thấy may mắn đến từng li từng tí
**Logo đầu tiên - vibes cổ điển quá trời**
Logo đầu của Apple do chính đồng sáng lập Ronald Wayne thiết kế năm 1976, miêu tả Isaac Newton ngồi dưới gốc cây với quả táo lơ lửng trên đầu. Nhìn văn học thật đấy nhưng Jobs thấy không vibe nên... next!
**Logo cầu vồng - thời kỳ màu mè nhất lịch sử**
Jobs giao việc cho Rob Janoff - một designer đồ họa với yêu cầu duy nhất: "Đừng làm nó cute!" Janoff thú nhận không có bí kíp gì đặc biệt, chỉ làm thôi.
Về dải màu cầu vồng, Jobs muốn dùng logo đầy màu sắc để công ty trông "có tâm hồn" hơn. Còn Janoff thì... random luôn thứ tự màu, chỉ có màu xanh lá ở trên cùng "vì lá nó ở đó mà" Lý do giản đơn hơn cả nghĩ!
**Logo xanh mờ - kỷ nguyên tối giản bắt đầu**
Năm 1998, dòng máy Mac ra mắt với màu Xanh Bondi đầu tiên. Logo cũng đổi luôn - một quả táo đơn sắc, trong mờ, không còn cầu vồng rực rỡ nữa. Xu hướng tối giản bắt đầu lên ngôi từ đây
**Logo Apple 2001 - nay: Càng đơn giản càng đỉnh**
Từ 2001 đến giờ, logo Apple đã "settle down" rồi nhé! Phiên bản đỏ dành cho Apple Care, phiên bản đen comeback năm 2014 thay cho 2 phiên bản trắng bạc trước đó. Đơn giản mà sang, ai cũng nhận ra ngay
Nguồn: soha.vn