Trời ơi đất hỡi! Chiều 28/3, cư dân mạng thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã trải qua 20 phút "nghẹt thở" khi cơn lốc xoáy ập đến bất ngờ, khiến hàng loạt nhà cửa bị tốc mái toang hoác luôn
Tối cùng ngày, ông Lê Bá Hùng - Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo cho biết, các lực lượng chức năng đang hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau trận lốc "kinh hoàng" này.
Cụ thể, cơn lốc xoáy diễn ra từ khoảng 16h30 đến 16h50 ngày 28/3, khiến nhiều ngôi nhà trong khu vực bị hư hỏng nặng. May mắn là không có thiệt hại về người, nhưng thiệt hại vật chất thì không phải dạng vừa đâu nha
Theo thống kê ban đầu: đến 27 căn nhà bị tốc mái (từ 20-70% luôn á), 42 cây xanh ngã đổ la liệt, kèm theo 2 cột điện chiếu sáng cũng "nằm xuống" theo. Cảnh tượng nhìn mà thương quá trời!
Thực ra thì Quảng Trị vốn là vùng hay xảy ra lốc xoáy vào mùa hè rồi. Hồi 9/7/2023, xã Hải Thượng (huyện Hải Lăng) cũng từng hứng chịu một trận giông lốc cực mạnh với 170 ngôi nhà bị tốc mái, hư hại từ 30-70%, và 5 hộ bị tốc mái tôn hoàn toàn
Lúc đó, trường THPT Bùi Dục Tài cũng bị ảnh hưởng 30-50% mái tôn, trường Mầm non Hải Trường thì tường rào đổ sập, mái nhà để xe cũng "bay" theo. Hệ thống kênh mương ở thôn Mỵ Trường (xã Hải Trường) sập 24m, cộng thêm nhiều cây xanh bật gốc, gãy đổ nữa chứ ️
Nguồn: kenh14.vn