Sáng 19/2, ba anh ngư dân ở Quảng Ngãi gồm Nguyễn Thanh Quang, Trương Đình Kiểm và Nguyễn Thắng đang ra khơi đánh bắt mực bằng thúng máy ở vùng biển bãi ngang xã Bình Hải, huyện Bình Sơn thì gặp biến cố kinh hoàng
Không ngờ lốc xoáy ập đến bất ngờ, nhấn chìm luôn cả người lẫn ngư lưới cụ. Ba anh bị cuốn trôi dạt đến tận vùng biển xã Bình Châu - Bình Sơn, cách đó tận 7 hải lý luôn á!
May mắn thay, cả 3 anh đều thoát chết nhờ được các ngư dân khác phát hiện và cứu vớt kịp thời Tuy nhiên, tài sản thì không giữ được, 3 chiếc thúng máy cùng ngư lưới cụ bị cuốn trôi mất hết, thiệt hại ước tính khoảng 120 triệu đồng
Anh Nguyễn Thanh Quang kể lại giây phút sinh tử: "Khi chúng tôi ra khơi thì biển vẫn êm nhưng vừa kéo xong mẻ lưới đầu tiên thì gió xốc tới. Chúng tôi quay thúng nhưng không chạy kịp nên mới thả xuôi thúng về vùng biển Bình Châu. Sau đó, gió mạnh liên tục ào tới nhấn chìm cả người và phương tiện. Cũng may, anh em có sức nên chống chọi được đến khi được anh em ngư dân Bình Châu phát hiện, ứng cứu"
Thật sự là một trải nghiệm đáng sợ, nhưng kết cục có hậu thì quá tốt rồi! Chúc 3 anh nhanh hồi phục và bình an
Nguồn: soha.vn