Trải qua sóng gió, từng yêu và chia tay nên trước mặt các anh, những cô nàng này giờ đã tự tin và độc lập hẳn rồi nha!
Cách một cô gái chọn "crush" hay quyết định nên "bắt đầu công cuộc cày cuốc" hay "chia tay lẹ làng" đều phụ thuộc vào mối tình trước đó mà cô ấy từng trải qua, hoặc những anh chàng mà cô ấy từng gặp. Đơn giản vì có người đến để cho ta tình yêu, có người chỉ đem lại... bài học thôi Yêu, rồi đi qua biến cố, rồi chia tay, rồi có thể lại yêu tiếp - đó cũng là quá trình các chị em trở nên trưởng thành hơn, hiểu rõ giá trị của bản thân và biết nên đi đâu, tìm ai để được happy chứ!
Cứ nhìn quan điểm hiện tại về đàn ông, về tình yêu và các mối quan hệ của loạt hotgirl như Ngọc Thảo, Ngọc Nữ hay Quỳnh Lương là rõ. Trải qua đổ vỡ, đi qua vài mối tình, từng vướng vào drama và bây giờ có thể vẫn đang "flex" độc thân vui vẻ, nhưng cô nàng nào cũng tràn đầy tự tin, quyến rũ vì quá độc lập, rồi thực tế hơn với chuyện yêu đương và cuộc đời nữa
Sẽ có bạn đọc xong những phát ngôn dưới đây và nghĩ rằng các chị này đã có phần thực dụng, nhưng có lẽ đó là cách họ chọn để đánh giá một chàng trai/một mối quan hệ mới ở hiện tại, sau khi đã trải qua khá nhiều "bài học xương máu" trong tình yêu và hôn nhân rồi. Hãy xem họ đã nói gì nhé!
1. "Hiện tại Quỳnh luôn yêu trai trẻ, chưa ai phải chu cấp cho mình. Và Quỳnh cũng luôn bị bỏ chỉ vì cái tôi quá cao, có chết cũng không cúi đầu. Xinh đẹp nó không là tất cả mà còn cả cái đầu và tính cách." - Quỳnh Lương
2. "Đàn ông đôi khi họ chẳng cần cái gọi là xinh đẹp hay giỏi giang đâu." - Quỳnh Lương
3. "Có quá nhiều người nói 'đừng làm nữa, anh nuôi' với mình rồi nhưng đâu có làm, họ chỉ nói cho sướng mồm thôi. Riết chỉ thấy xạo. Mình không tin, thà chồng trước cọc tiền đi rồi tính." - Ngọc Thảo
4. "Không phải ai cũng nhờ đàn ông nuôi mới có tiền xài." - Ngọc Thảo
5. "Bản chất phụ nữ một cần đàn ông chu cấp, hai lo lắng tình cảm." - Ngọc Thảo
6. "Đàn ông đôi khi thật ngây ngô. Khi họ chinh phục được một cô gái, họ nghĩ đã đạt được mục đích rồi và họ đi khoe "chiến tích" với cả thế giới. Nhưng họ không nghĩ rằng họ chính là con mồi." - Trâm Anh
7. "Hồi xưa chia tay cứ nghĩ là mình làm sai cái gì. Sau này mình nghĩ là không cần phải làm đúng mọi thứ để cho một người đàn ông ở lại. Đúng sai nó cũng mong manh lắm. Chỉ cần là mình thôi, chỉ cần đủ yêu thương thì người ta sẽ ở lại, không cần phải đòi hỏi gì nữa." - Karen Nguyễn
8. "Một người có nhà nhưng lại phải trả góp 10 năm, 20 năm thì chắc chắn không phải người chồng mình mong muốn." - Ngọc Nữ
9. "Bản thân mình không quá quan trọng chuyện chồng có nhà hay không vì đã có nơi ăn chốn ở rồi. Với mình bạn ấy chỉ cần có chí tiến thủ, có mục tiêu nhất định và quyết tâm đạt được mục tiêu đó thôi. Không có tiền mua nhà cũng chẳng sao." - Ngọc Nữ
10. "Không cần giàu có, nhưng đàn ông nó phải có nhân cách. Nhân cách tốt thì tự khắc tương lai tốt." - Huyền Trang
Bạn nghĩ sao về những quan điểm này nhỉ?
Nguồn: kenh14.vn
Cách một cô gái chọn "crush" hay quyết định nên "bắt đầu công cuộc cày cuốc" hay "chia tay lẹ làng" đều phụ thuộc vào mối tình trước đó mà cô ấy từng trải qua, hoặc những anh chàng mà cô ấy từng gặp. Đơn giản vì có người đến để cho ta tình yêu, có người chỉ đem lại... bài học thôi Yêu, rồi đi qua biến cố, rồi chia tay, rồi có thể lại yêu tiếp - đó cũng là quá trình các chị em trở nên trưởng thành hơn, hiểu rõ giá trị của bản thân và biết nên đi đâu, tìm ai để được happy chứ!
Cứ nhìn quan điểm hiện tại về đàn ông, về tình yêu và các mối quan hệ của loạt hotgirl như Ngọc Thảo, Ngọc Nữ hay Quỳnh Lương là rõ. Trải qua đổ vỡ, đi qua vài mối tình, từng vướng vào drama và bây giờ có thể vẫn đang "flex" độc thân vui vẻ, nhưng cô nàng nào cũng tràn đầy tự tin, quyến rũ vì quá độc lập, rồi thực tế hơn với chuyện yêu đương và cuộc đời nữa
Sẽ có bạn đọc xong những phát ngôn dưới đây và nghĩ rằng các chị này đã có phần thực dụng, nhưng có lẽ đó là cách họ chọn để đánh giá một chàng trai/một mối quan hệ mới ở hiện tại, sau khi đã trải qua khá nhiều "bài học xương máu" trong tình yêu và hôn nhân rồi. Hãy xem họ đã nói gì nhé!
1. "Hiện tại Quỳnh luôn yêu trai trẻ, chưa ai phải chu cấp cho mình. Và Quỳnh cũng luôn bị bỏ chỉ vì cái tôi quá cao, có chết cũng không cúi đầu. Xinh đẹp nó không là tất cả mà còn cả cái đầu và tính cách." - Quỳnh Lương
2. "Đàn ông đôi khi họ chẳng cần cái gọi là xinh đẹp hay giỏi giang đâu." - Quỳnh Lương
3. "Có quá nhiều người nói 'đừng làm nữa, anh nuôi' với mình rồi nhưng đâu có làm, họ chỉ nói cho sướng mồm thôi. Riết chỉ thấy xạo. Mình không tin, thà chồng trước cọc tiền đi rồi tính." - Ngọc Thảo
4. "Không phải ai cũng nhờ đàn ông nuôi mới có tiền xài." - Ngọc Thảo
5. "Bản chất phụ nữ một cần đàn ông chu cấp, hai lo lắng tình cảm." - Ngọc Thảo
6. "Đàn ông đôi khi thật ngây ngô. Khi họ chinh phục được một cô gái, họ nghĩ đã đạt được mục đích rồi và họ đi khoe "chiến tích" với cả thế giới. Nhưng họ không nghĩ rằng họ chính là con mồi." - Trâm Anh
7. "Hồi xưa chia tay cứ nghĩ là mình làm sai cái gì. Sau này mình nghĩ là không cần phải làm đúng mọi thứ để cho một người đàn ông ở lại. Đúng sai nó cũng mong manh lắm. Chỉ cần là mình thôi, chỉ cần đủ yêu thương thì người ta sẽ ở lại, không cần phải đòi hỏi gì nữa." - Karen Nguyễn
8. "Một người có nhà nhưng lại phải trả góp 10 năm, 20 năm thì chắc chắn không phải người chồng mình mong muốn." - Ngọc Nữ
9. "Bản thân mình không quá quan trọng chuyện chồng có nhà hay không vì đã có nơi ăn chốn ở rồi. Với mình bạn ấy chỉ cần có chí tiến thủ, có mục tiêu nhất định và quyết tâm đạt được mục tiêu đó thôi. Không có tiền mua nhà cũng chẳng sao." - Ngọc Nữ
10. "Không cần giàu có, nhưng đàn ông nó phải có nhân cách. Nhân cách tốt thì tự khắc tương lai tốt." - Huyền Trang
Bạn nghĩ sao về những quan điểm này nhỉ?
Nguồn: kenh14.vn