Nhim2k8654
New member
Muốn "ngủ ngon lành không lo âu" thì phải giải được mấy câu này đã bạn ơi!
Để xử gọn những câu hỏi "hack não đỉnh cao" này, bạn không chỉ cần kiến thức sâu rộng, mà còn phải nhanh trí và tinh mắt nữa nha.
Vì đây không phải những câu hỏi kiểu "học thuật cao siêu gì đâu", mà toàn là kiến thức đời thường thôi. Chỉ cần bạn chịu khó để ý xíu là những câu này "xơi như chơi" luôn á!
Thôi không dài dòng nữa, cùng thư giãn não bộ với loại câu hỏi "tưởng dễ hóa khó, tưởng khó hóa dễ" cực kỳ thú vị này nào!
Câu hỏi 1:
Bạn có 2 con cua, một con màu đỏ dài và một con màu xanh. Cho 2 con này chạy đua với nhau, biết rằng con màu đỏ dài 10cm, con màu xanh dài 15cm. Hỏi con nào về đích trước?
Câu hỏi 2:
Trên một cánh đồng, có một con trâu đang cặm cụi gặm cỏ. Khi đó, đầu nó đang hướng về phía Mặt Trời lặn (phía Tây), sau đó nó quay trái 3 vòng, rồi quay phải 2 vòng, rồi lại quay phải 2 vòng nữa, cuối cùng quay trái. Hỏi cái đuôi của nó chỉ hướng nào?
Câu hỏi 3:
Có một cốc đầy sữa đang để trước mặt bạn, làm thế nào để bạn uống được sữa dưới đáy cốc mà không cần phải đổ sữa ở phần trên ra ngoài?
Câu hỏi 4:
Thử tưởng tượng rằng, bạn đang ngồi trên một chiếc máy bay ở độ cao 10.000m. Đột nhiên, máy bay gặp sự cố không thể điều khiển được, phía trước lại có một chiếc máy bay đang lao thẳng tới.
Nhân viên hàng không đề nghị tất cả mọi người trên máy bay phải thoát ra ngoài. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, tất cả hành khách đều không được cấp dù hay bất kỳ vật dụng cần thiết nào để thoát ra.
Vậy, làm thế nào để bạn sống sót bây giờ?
Câu hỏi 5:
Trong một đêm không trăng, không sao, bạn đi đường và gặp phải 2 con ma, một con màu đỏ và một con màu xanh.
Bạn muốn chiến đấu với chúng, biết rằng con ma xanh đập 1 phát chết, con ma đỏ thì cần 2 phát. Hỏi bạn sẽ làm thế nào nếu chỉ được đập 2 phát mà có giết được cả 2 con?
Câu hỏi 6:
Người ta phát hiện ra xác chết của một chàng trong một căn nhà. Qua một hồi nghiên cứu hiện trường, cảnh sát cho rằng người này đã treo cổ tự tử.
Hỏi, chàng thanh niên treo cổ như thế nào khi gần đó không có một chiếc ghế hay vật gì để anh ta đứng lên, mà chỉ có một vũng nước dưới sàn nhà thẳng chân anh ta xuống, chân xác chết và vũng nước cách nhau khoảng 30cm?
Câu hỏi 7:
Đố bạn câu này nghĩa là gì: 1′ => 4 = 1505.
Bây giờ, hãy vận dụng hết khả năng tư duy để xử gọn những câu hỏi trên nhé!
Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi xem đáp án nha!
Đáp án:
1. Con cua xanh sẽ về đích trước, bởi con cua đỏ đã bị luộc chín rồi.
2. Dù đầu con trâu có hướng về phía nào, con trâu có quay bao nhiêu phía, bao nhiêu vòng nữa thì đuôi của nó cũng chỉ có 1 hướng là... chỉ xuống đất.
3. Có một cách uống được sữa dưới đáy cốc mà không phải đổ ra, cách này chúng ta vẫn thường làm, đó là dùng ống hút. Easy game!
4. Hãy đọc kỹ lại câu hỏi một lần nữa đi nào! Thử tưởng tượng... Vậy, làm thế nào để bạn sống sót bây giờ?
Câu trả lời rất đơn giản: Bạn hãy ngừng tưởng tượng đi! Câu trả lời thật là bá đạo luôn!
5. Đầu tiên bạn dùng phát thứ nhất để đập chết con ma xanh, thấy thế, con ma đỏ sợ quá, mặt mày tái xanh tái mét (chuyển sang màu xanh). Sau đó, dùng nốt phát đập còn lại để tiêu diệt nốt con ma xanh mới này. Logic đỉnh cao!
6. Chàng thanh niên này đã treo cổ bằng cách đứng lên tảng nước đá.
7. 1′ => 4 = 1505 có nghĩa là 1 phút suy tư bằng 1 năm không ngủ. (1505 nghĩa là 1 năm không nằm)
Nguồn: soha.vn
Để xử gọn những câu hỏi "hack não đỉnh cao" này, bạn không chỉ cần kiến thức sâu rộng, mà còn phải nhanh trí và tinh mắt nữa nha.
Vì đây không phải những câu hỏi kiểu "học thuật cao siêu gì đâu", mà toàn là kiến thức đời thường thôi. Chỉ cần bạn chịu khó để ý xíu là những câu này "xơi như chơi" luôn á!
Thôi không dài dòng nữa, cùng thư giãn não bộ với loại câu hỏi "tưởng dễ hóa khó, tưởng khó hóa dễ" cực kỳ thú vị này nào!
Câu hỏi 1:
Bạn có 2 con cua, một con màu đỏ dài và một con màu xanh. Cho 2 con này chạy đua với nhau, biết rằng con màu đỏ dài 10cm, con màu xanh dài 15cm. Hỏi con nào về đích trước?
Câu hỏi 2:
Trên một cánh đồng, có một con trâu đang cặm cụi gặm cỏ. Khi đó, đầu nó đang hướng về phía Mặt Trời lặn (phía Tây), sau đó nó quay trái 3 vòng, rồi quay phải 2 vòng, rồi lại quay phải 2 vòng nữa, cuối cùng quay trái. Hỏi cái đuôi của nó chỉ hướng nào?
Câu hỏi 3:
Có một cốc đầy sữa đang để trước mặt bạn, làm thế nào để bạn uống được sữa dưới đáy cốc mà không cần phải đổ sữa ở phần trên ra ngoài?
Câu hỏi 4:
Thử tưởng tượng rằng, bạn đang ngồi trên một chiếc máy bay ở độ cao 10.000m. Đột nhiên, máy bay gặp sự cố không thể điều khiển được, phía trước lại có một chiếc máy bay đang lao thẳng tới.
Nhân viên hàng không đề nghị tất cả mọi người trên máy bay phải thoát ra ngoài. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, tất cả hành khách đều không được cấp dù hay bất kỳ vật dụng cần thiết nào để thoát ra.
Vậy, làm thế nào để bạn sống sót bây giờ?
Câu hỏi 5:
Trong một đêm không trăng, không sao, bạn đi đường và gặp phải 2 con ma, một con màu đỏ và một con màu xanh.
Bạn muốn chiến đấu với chúng, biết rằng con ma xanh đập 1 phát chết, con ma đỏ thì cần 2 phát. Hỏi bạn sẽ làm thế nào nếu chỉ được đập 2 phát mà có giết được cả 2 con?
Câu hỏi 6:
Người ta phát hiện ra xác chết của một chàng trong một căn nhà. Qua một hồi nghiên cứu hiện trường, cảnh sát cho rằng người này đã treo cổ tự tử.
Hỏi, chàng thanh niên treo cổ như thế nào khi gần đó không có một chiếc ghế hay vật gì để anh ta đứng lên, mà chỉ có một vũng nước dưới sàn nhà thẳng chân anh ta xuống, chân xác chết và vũng nước cách nhau khoảng 30cm?
Câu hỏi 7:
Đố bạn câu này nghĩa là gì: 1′ => 4 = 1505.
Bây giờ, hãy vận dụng hết khả năng tư duy để xử gọn những câu hỏi trên nhé!
Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi xem đáp án nha!
Đáp án:
1. Con cua xanh sẽ về đích trước, bởi con cua đỏ đã bị luộc chín rồi.
2. Dù đầu con trâu có hướng về phía nào, con trâu có quay bao nhiêu phía, bao nhiêu vòng nữa thì đuôi của nó cũng chỉ có 1 hướng là... chỉ xuống đất.
3. Có một cách uống được sữa dưới đáy cốc mà không phải đổ ra, cách này chúng ta vẫn thường làm, đó là dùng ống hút. Easy game!
4. Hãy đọc kỹ lại câu hỏi một lần nữa đi nào! Thử tưởng tượng... Vậy, làm thế nào để bạn sống sót bây giờ?
Câu trả lời rất đơn giản: Bạn hãy ngừng tưởng tượng đi! Câu trả lời thật là bá đạo luôn!
5. Đầu tiên bạn dùng phát thứ nhất để đập chết con ma xanh, thấy thế, con ma đỏ sợ quá, mặt mày tái xanh tái mét (chuyển sang màu xanh). Sau đó, dùng nốt phát đập còn lại để tiêu diệt nốt con ma xanh mới này. Logic đỉnh cao!
6. Chàng thanh niên này đã treo cổ bằng cách đứng lên tảng nước đá.
7. 1′ => 4 = 1505 có nghĩa là 1 phút suy tư bằng 1 năm không ngủ. (1505 nghĩa là 1 năm không nằm)
Nguồn: soha.vn