Văn hóa và con người Trung Quốc ngày xưa cứ làm người phương Tây mê mẩn, đến nỗi họ phải cố gắng lưu lại những khoảnh khắc ấy bằng mọi giá
Thời chưa có máy ảnh, Trung Quốc trong tâm trí người phương Tây chỉ toàn là tranh vẽ tay và mấy bài viết loang loáng thôi.
Cuốn "Marco Polo du ký" xuất bản từ thế kỷ 13 đã khiến giới quý tộc phương Tây cháy túi muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống bên Trung Quốc.
Từ giữa thế kỷ 19, một hội nhiếp ảnh gia phương Tây đã cực kỳ tiên phong chụp lại phong cảnh, đường phố và hoạt động của người Trung Quốc; rồi công khai mấy tấm hình đó về quê tạo nên một cơn sốt cực mạnh về nền văn hóa top đầu Châu Á
Hai bạn thiếu niên đang cắt tóc và ngoáy tai cho khách - nghề xưa mà chill vãi.
Vào thời điểm đó, phương tiện di chuyển ở Trung Quốc đa dạng phết, có cả xe hơi, xe ngựa và đặc biệt là cả những chiếc xe 1 bánh siêu độc đáo nữa
Thực tế thì số người đi lại bằng chiếc xe 1 bánh này là không hề ít, phương tiện này đã trở thành best friend của người dân thời ấy luôn.
Ngoài phong cảnh, các nhiếp ảnh gia phương Tây còn chụp lại các hoạt động hằng ngày của người Trung Quốc ở mọi ngành nghề và tầng lớp như ăn xin, doanh nhân, địa chủ, dân thường,...
Người phụ nữ trong bức ảnh dưới đây chính là hình ảnh đại diện cho hàng chục nghìn người tương tự. Nó phản ánh thực trạng mở cửa đất nước của nhà Thanh lúc bấy giờ.
Khung cửi trông thô sơ nhưng có thể là nguồn thu nhập chính của cả 1 gia đình đấy
Đây là bức ảnh chụp 2 diễn viên trẻ thời đó được chụp bởi 1 nhiếp ảnh gia Trung Quốc. Nhìn trang phục là biết ngay, họ là những diễn viên hí kịch.
Bức ảnh trên đã chứng minh trình độ của các nhiếp ảnh gia Trung Quốc có thể ngang ngửa với nước ngoài. Đồng thời, cũng cho thấy các studio chụp ảnh ở Trung Quốc đã bùng nổ từ nửa sau của thế kỷ 19 rồi
Một bức ảnh ra đời vào năm 1860 nhưng không xác định được danh tính người chụp, người phụ nữ trong ảnh tạo dáng rất tự nhiên. Đa phần đều chú ý đến đôi chân nhỏ xíu vì tục bó chân của người Trung Quốc xưa - nhìn mà thương quá đi
Nguồn: soha.vn