Tạp chí LIFE vừa thả xích những bức ảnh cực hiếm nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thế Chiến II nổ ra, và phải nói là xịn sò lắm luôn!
Trận chiến này kéo dài 41 ngày (từ giữa tháng 12-1944 đến tháng 1-1945), và con số thương vong thật sự gây shock: 19.000 lính Mỹ đã hy sinh, quân đội Anh mất 1.400 người. Tổng cộng ước tính lên đến khoảng 100.000 người Chính vì thế, đây được xem là một trong những trận đánh đẫm máu nhất trong lịch sử Thế Chiến II luôn.
Về phía quân phát xít Đức, tuy số lượng thương vong thấp hơn (khoảng 85.000 người), nhưng họ đã hoàn toàn mất kiểm soát vùng mặt trận phía Đông và Tây. Lực lượng đã bị dốc cạn kiệt, và lúc này ai cũng thấy rõ sự thất bại của phát xít Đức trong Thế Chiến II rồi
Một xe tăng Sherman M4 của Mỹ bị trượt khỏi đường trong lúc băng qua rừng Ardennes để tiến tới ngăn chặn quân Đức
Tướng Von Rundstedt, chỉ huy trận chiến, Adolf Hitler và các thành viên của Bộ Tham mưu quân đội Đức đang xem xét kế hoạch tiến hành hoạt động "Bodenplatte", một cuộc không kích nhằm vào phe Đồng Minh trong "Trận Ardennes" ️
Lính Mỹ trong hào được đào dọc theo một hàng rào tuyết ở phía bắc rừng Ardennes trong "Trận Ardennes"
Những người lính Anh thuộc Sư đoàn 7 mệt nhoài đi lại trong tuyết băng qua một ngôi làng của Bỉ bị ném bom vào năm 1945
Hans-Georg Henke, một người lính của quân phát xít mới có 15 tuổi khóc sau khi bị các binh sĩ thuộc đơn vị số 9 của Mỹ bắt sống tại Đức vào tháng 3-1945. Nhìn mà thương quá
Các tù nhân chiến tranh tại biên giới Pháp - Đức ngày 10-1-1945
Lính Mỹ giúp người dân địa phương sơ tán tới khu vực an toàn
Nguồn: soha.vn