Hỏi về nguồn gốc cái tên Trà My, cô nàng 20 tuổi này cười tít mắt kể lại câu chuyện cute lắm luôn Hôm cô chào đời, ông nội nhìn ra vườn thấy hoa Trà My nở rực rỡ quá trời nên đặt luôn tên cho cháu gái theo loài hoa xinh đẹp này. Đúng là người như tên hoa vậy, càng lớn Trà My càng tỏa sáng bằng nụ cười tươi rói của mình nha!
Cô chia sẻ, trong nhà ông bà là người thương cô nhất đó. Ngày xưa nhà ở Nam Định, ông hay dắt cô ra đồng chơi lắm. Cô thích vô cùng việc chạy nhảy cùng ông trên bờ đê và rình mò bắt ốc bưu vàng mang về thả vào bể cá. Nghịch thế mà ông không hề mắng, lại còn cặm cụi dọn dẹp hậu quả sau cô nữa Nhà cô ở Nam Định có khoảng vườn rộng phía sau, cô vẫn hay giúp bà cuốc đất trồng rau. Lên lớp 5 thì cả gia đình chuyển lên Hà Nội, nhưng ngôi nhà nhỏ ở Nam Định vẫn là khoảnh khắc đẹp nhất tuổi thơ của Trà My.
Lên Hà Nội đi học, My lúc nào cũng bị trêu là con trai vì toàn để tóc ngắn và chỉ thích mặc đồ nam Mẹ Trà My thấy vậy nên chỉ may áo đầm hay váy cho con gái mặc thôi. Lên cấp 3, cô càng tomboy hơn khi gia nhập đội bóng rổ của trường và còn tham gia cả nhóm nhảy hip hop đường phố nữa kìa. Cá tính mạnh mẽ như thế cộng với chiều cao "khủng long" khiến các bạn nam đồng trang lứa e dè, nên suốt thời đi học cô thừa nhận chưa nhận được lời tỏ tình nào hết trơn
Ai ngờ cô gái rất nam tính ngày xưa giờ đã thành công rực rỡ trong cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011. Từng bị nhận xét là cá tính hơi nhí nhảnh, cùng gương mặt xinh xắn nên hợp với cuộc thi hoa hậu hơn. Nhưng Trà My đã dần chinh phục ban giám khảo và khán giả bằng những nỗ lực và sự lột xác ngoạn mục ở các tập cuối cùng
Nguồn: soha.vn