Loạt ảnh gây sốc về những em bé đang kiệt sức vì đói khát ở Nigeria khiến ai cũng phải xót xa

MinPho

New member
96930803f519482ec9ea.jpg


Những hình ảnh đau lòng về tình cảnh khốn cùng của các em nhỏ đang chết dần vì đói khát tại Nigeria đã khiến cả thế giới phải bàng hoàng và xót xa vô cùng

Từ lâu rồi, nạn đói và suy dinh dưỡng đã trở thành vấn đề không lối thoát tại đất nước châu Phi nghèo khó này. Nguyên nhân chính là do chiến tranh và sự đe dọa khủng khiếp từ Boko Haram - một nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan đang hoạt động tại Nigeria.

Phải chứng kiến quá nhiều mảnh đời bất hạnh bị bọn khủng bố bỏ đói, đánh đập và lạm dụng tình dục, nên nhiều gia đình đã quyết định đưa con em mình bỏ trốn khỏi quê hương.

Chính vì thế, những đứa trẻ ngây thơ chỉ biết trốn chạy từng ngày, từng giờ cùng bố mẹ trong cơn đói khát triền miên. Đến khi quá sức chịu đựng, các em đành phải bỏ mạng ở nơi đất khách quê người trong tình trạng vô cùng bi đát

a3400fc4a287c2c49f71.jpg


Theo ghi nhận từ tổ chức Bác sĩ không biên giới, những em nhỏ tội nghiệp tại Nigeria đang phải đối mặt với "một thảm họa nhân đạo nghiêm trọng" khi chỉ còn sống thoi thóp với cơ thể gầy gò, ốm yếu và chỉ còn da bọc xương.

Mặc dù chính phủ Nigeria đã tìm mọi cách để khắc phục tình trạng thiếu thốn lương thực của những người chạy nạn, nhưng số trẻ em tử vong do đói khát tại đây vẫn không hề có dấu hiệu giảm xuống

27269d2aea047becf0c3.jpg


Tổ chức Liên hợp quốc cũng cảnh báo đến cuối năm nay sẽ có hơn 250.000 trẻ em dưới 5 tuổi tại bang Borno, miền đông bắc Nigeria phải đối mặt với nguy cơ suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Nếu không được trợ giúp kịp thời thì cứ 5 em sẽ có 1 em tử vong - con số thật đau lòng

Chỉ riêng tại một trại tị nạn ở Bama, bang Borno - nơi hơn 25.000 người đang sinh sống đã có tới 188 người tử vong trong tháng 6 vừa qua do mắc bệnh tiêu chảy và suy dinh dưỡng. Bên cạnh đó, năm ngoái đã có ít nhất 1.200 ngôi mộ được đào tại đây, và không ít ngôi mộ là dành cho những đứa trẻ xấu số.

01987ff7010d0479ade3.jpg


Đồng thời, để đến được trại tị nạn ở Bama, các tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước phải xuất phát từ thủ phủ Maiduguri của bang Borno - nơi mới được giải phóng khỏi vòng vây của Boko Haram từ tháng 3 vừa qua. Trên quãng đường hơn 70km, các đoàn xe do quân đội hộ tống vẫn có nguy cơ bị phục kích bởi bọn khủng bố Hồi giáo.

Theo thống kê, trong vòng 7 năm kể từ khi Nigeria lâm vào nội chiến do Boko Haram gây ra thì đã có hơn 2,6 triệu người bị mất nhà cửa và phải đi lánh nạn ở khắp mọi miền đất nước.

238d2a0417bc7ec28d6c.jpg


bd6b3352b5e132a56598.jpg


c40168d1ad5d00da9b6d.jpg


7a6867fe847069aff148.jpg




Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top