CocMoon3270
New member
Những tấm hình hiếm này đã phần nào hé lộ sự khác biệt giữa cuộc sống cung đình và thường dân vào cuối thời nhà Thanh, chứ không phải chuyện đùa đâu nha!
Vào cuối triều đại nhà Thanh, công nghệ phương Tây bắt đầu len lỏi vào Trung Quốc. Nhờ có máy ảnh, cuộc sống của dân thường lẫn hội quyền quý đều được ghi lại một cách chân thực nhất.
Mặc dù lúc đó chỉ có ảnh đen trắng, nhưng nhờ công nghệ AI hiện đại, nhiều tấm ảnh cũ đã được phục chế màu cực nét, giúp ta hình dung rõ hơn về thời kỳ ấy. Cùng xem qua nhé!
Hai chị em theo tục "bó chân gót sen"
Nhắc đến phụ nữ thời Thanh là phải nhắc đến hủ tục "bó chân gót sen" rùng rợn này. Để có đôi chân nhỏ xinh, các cô gái phải chịu đau đớn từ bé. Tục lệ này quan trọng đến nỗi không có bàn chân nhỏ thì khó kiếm được chồng luôn ý
Chính vì sự tàn nhẫn của hủ tục này mà nó đã gây ra vô số tranh cãi và bị cấm nhiều lần. Mãi sau này khi xã hội văn minh hơn, tục bó chân mới được bãi bỏ hoàn toàn, chị em mới thực sự được giải phóng khỏi nỗi đau này!
Xe cút kít cuối triều đại nhà Thanh
Vào thời Thanh, đây là loại xe đạp một bánh chạy bằng sức người phổ biến nhất ở Tứ Xuyên. Nó có lịch sử siêu lâu đời, được cho là đã tồn tại từ thời Gia Cát Lượng. Từ thời Hán, người Tứ Xuyên đã dùng xe này để chở hàng hóa và người rồi.
Thợ đóng giày vào cuối triều đại nhà Thanh
Khác với việc vào shop mua giày hay order custom như bây giờ, cuối thời Thanh có nghề gọi là "thợ đóng giày". Thay vì mở cửa hàng, các anh thợ này sẽ gánh hàng rong đi khắp nơi để sửa giày hoặc may giày mới cho mọi người. Kiểu freelance thời xưa ấy mà!
Tám phi tần trong Tử Cấm Thành tụ họp chụp hình
Trong bức ảnh là 8 phi tần cuối triều Thanh đang ngồi pose hình vào một buổi chiều. Có thể thấy trang phục, phụ kiện của họ đều lộng lẫy, toát lên vibe giàu sang, phú quý cực mạnh. Theo thông lệ, người ngồi hàng đầu là người có địa vị và quyền lực cao nhất, rồi đến những người đứng sau. Hierarchy rõ ràng lắm nha!
Một góc của Di Hòa Viên
Di Hòa Viên là công trình cung điện được xây dựng vào năm Càn Long thứ 15, nằm giữa chân núi Trường Sinh và bờ hồ Côn Minh. Nó dài tổng cộng 728 mét, có 273 phòng và 548 cây cột luôn!
Với diện tích khổng lồ, nơi được gọi là "Cung điện mùa hè" này còn được UNESCO công nhận là "Di tích lịch sử thế giới" năm 1998 với nhiều nét đẹp đặc biệt trong phong cách kiến trúc và ý nghĩa phong thủy. Xịn sò phết đó!
Từ Hi Thái hậu và phu nhân các bộ trưởng ngoại giao trong Sảnh Leshou của Di Hòa Viên
Vào cuối triều Thanh, Từ Hi thường tiếp đón vợ các bộ trưởng ngoại giao ở đây. Có thể thấy lúc chụp ảnh này, Từ Hi Thái hậu vẫn còn khá trẻ. Khi "đọ sắc" với các nữ nhân phương Tây, bà cũng không hề thua kém với thần thái ngút ngàn, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào ống kính. Bên cạnh đó, trang phục lộng lẫy cùng loạt châu báu bà đeo cũng thể hiện rõ quyền uy của người đứng đầu đất nước lúc bấy giờ. Đúng chuẩn "boss lady" luôn!
Hoàng hậu Uyển Dung, hoàng hậu cuối cùng của triều đại nhà Thanh
Hoàng hậu Uyển Dung là vợ của vua Phổ Nghi, vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Trung Quốc. Vào cung năm 16 tuổi với tư cách hoàng hậu, bà được cho là cực kỳ học thức khi đọc rất nhiều sách từ nhỏ, thông thạo tiếng Anh, chơi piano, cờ vua, thư pháp và hội họa. Đúng chuẩn "tài sắc vẹn toàn" luôn!
Dù vô cùng xinh đẹp và tài giỏi nhưng sau khi nhà Thanh sụp đổ, hoàng hậu Uyển Dung bị trục xuất khỏi cung và sau đó sa ngã vào chất cấm, trở nên điên loạn. Kết cục thương tâm quá đi...
Nguồn: soha.vn